Tiệm phụ tùng xe máy bị thiêu rụi, vợ chồng bật khóc: 'Lấy gì để nuôi con đây?'

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
27/02/2023 18:19 GMT+7

Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ cửa hàng bán phụ tùng xe máy, là gia tài của đôi vợ chồng tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế).

Chiều 27.2, ông Võ Đăng Thái, Chủ tịch UBND P.Thủy Biều (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế), cho biết địa phương đang kêu gọi các cơ quan, đoàn thể và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ một hộ gia đình bị thiệt hại nặng sau vụ cháy cửa hàng phụ tùng xe máy.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, khống chế ngọn lửa

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, khống chế ngọn lửa

N.X

Sự việc xảy ra vào lúc 22 giờ ngày 26.2. Lúc này, nhiều người dân phát hiện lửa bốc cháy trong cửa hàng bán phụ tùng xe máy tại địa chỉ 481 Bùi Thị Xuân (P.Thủy Biều) nên gọi báo chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC cùng lãnh đạo địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa, khống chế không cho ngọn lửa cháy lan. Tuy nhiên, do bên trong cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên lửa bộc phát rất nhanh, thiêu rụi hoàn toàn cửa hàng.

Vợ chồng anh Mão thu dọn hiện trường sau vụ cháy

Vợ chồng anh Mão thu dọn hiện trường sau vụ cháy

LÊ HOÀI NHÂN

Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa tạm thời được khống chế. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để bảo đảm an toàn, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bật khóc khi nhìn gia tài bị thiêu rụi

Đến trưa nay (27.2), hiện trường vụ cháy đã được bàn giao để người dân tiến hành thu dọn. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sau khi ngọn lửa được dập tắt, toàn bộ thiết bị trong hàng đã bị thiêu rụi.

Trong chiều nay 27.2, nhiều người dân sống gần đó đã cùng anh Hoàng Trọng Mão (48 tuổi, chủ cửa hàng) và chị Trần Thị Minh Phương (35 tuổi, vợ anh Mão) thu dọn hiện trường.

Sau vụ cháy, nhiều người dân đã cùng vợ chồng anh Mão thu dọn hiện trường

Trong chiều, nhiều người dân đã cùng vợ chồng anh Mão thu dọn hiện trường

LÊ HOÀI NHÂN

Nhìn vào gia tài duy nhất sau đêm kinh hoàng, anh Mão nghẹn giọng: "Để mở cửa hàng này, vợ chồng tôi phải đi làm thuê, tích góp suốt hơn 20 năm nay rồi vay mượn khắp nơi. Mọi việc đến nhanh quá, vợ chồng tôi mất hết cả rồi!".

Anh Mão cho biết, năm 2020, sau khi vợ sinh con thứ 3, vì không thể tiếp tục đi làm thuê nên anh cùng vợ vay mượn, dùng thêm số tiền tích góp để thuê mặt bằng, mở cửa hàng nhỏ bán phụ tùng kiếm sống.

Anh Mão ràn rụa nước mắt

Anh Mão ràn rụa nước mắt

LÊ HOÀI NHÂN

Vụ cháy đêm qua đã thiêu rụi toàn bộ tài sản có trong cửa hàng và hơn 20 triệu đồng tiền mặt, tổng ước tính khoảng 500 triệu đồng.

"Cả nhà tôi sống nhờ cửa hàng này, là thu nhập chính để nuôi 3 con nhỏ ăn học. Bây giờ cháy hết cả rồi, cũng không biết làm gì tiếp theo để có tiền nuôi con đây?", chị Phương ràn rụa nước mắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.