Tìm thấy chàng du học sinh từ Nhật về TP.HCM hơn 1 tháng không liên lạc được

21/05/2024 20:06 GMT+7

Gia đình mừng rỡ thông báo đã tìm thấy anh N.N.T (21 tuổi, quê Sơn La), du học sinh Nhật Bản sau thời gian dài mất liên lạc. Trước đó, gia đình nhận tin anh T. về TP.HCM từ giữa tháng 4.2024 nhưng không cách nào liên lạc được.

Theo đó, anh T. là nhân vật trong bài viết: Gia đình mất liên lạc con trai du học ở Nhật: Nghe kể có về TP.HCM, được đăng trên Báo Thanh Niên mới đây.

Mừng rỡ thông báo với PV, chị Huyền (chị họ của T.) cho biết sau khi bài báo được đăng tải, gia đình đã liên hệ được với anh T. Theo lời kể của người thân, T. cho biết suốt thời gian qua vẫn ở TP.HCM, tuy nhiên gặp nhiều biến cố nên không liên lạc với gia đình.

“Hiện tại, gia đình chúng tôi đã đặt vé máy bay, sẽ bay vào TP.HCM sớm nhất để gặp lại em và đưa em về nhà. Trước mắt, biết được tin em, biết em đã an toàn gia đình đã thở phào nhẹ nhõm, yên tâm", chị Huyền bày tỏ.

Bà Hoa (53 tuổi), là mẹ của T. suốt thời gian qua mất ăn mất ngủ mong tin con cuối cùng cũng thở phào. Gia đình gửi lời cảm ơn tới mọi người đã quan tâm, hỗ trợ gia đình tìm tin tức người thân trong thời gian bối rối vừa qua.

Người thân cho biết anh T. từ quê ở xã Chiền Hặc (H.Yên Châu, Sơn La) sang Nhật Bản du học từ 7.2022. Theo đó, anh chàng là sinh viên của một trường Nhật ngữ tại Tokyo. Gia đình và anh thường xuyên giữ liên lạc với nhau trong thời gian anh T. du học xa nhà.

Cho đến tháng 3 năm nay, sau tin nhắn cuối cùng báo bận, T. chỉ xem tin nhắn mà không phản hồi mẹ. "Sau đó, tài khoản mạng xã hội của con tôi đều khóa, gia đình cố gắng liên lạc với con nhưng không được. Vợ chồng tôi cố gắng tìm con, có nhận được tin con trai tôi đã bay về Việt Nam vào ngày 15.4.2024 nhưng đến TP.HCM mà không về nhà", người mẹ cho biết trước đó, khi nhờ sự hỗ trợ của mạng xã hội tìm con trai. Sau thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng gia đình nhận được tin mừng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.