Tình yêu bắt đầu từ màu áo xanh

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
14/12/2022 14:48 GMT+7

Họ quyết định về chung nhà bằng nghi lễ đính hôn đặc biệt trong màu áo Đoàn thanh niên, bởi nơi đây đã ghi dấu bao kỷ niệm để... tình yêu được bắt đầu.

Cặp đôi trong câu chuyện đặc biệt đó là anh Hoàng Vương Quốc Hòa (25 tuổi), Phó bí thư Đoàn P.Thủy Lương, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên – Huế) và chị Nguyễn Thị Như Quỳnh (24 tuổi), giáo viên tiếng Anh. Họ vừa “cập bến đỗ hạnh phúc” bằng một lễ đính hôn đặc biệt vào cuối tháng 11.2022.

Cặp đôi cán bộ Đoàn này vừa tổ chức đính hôn vào hồi cuối tháng 11.2022

NVCC

Trong ngày trọng đại đó, cặp đôi và những người bạn đã chọn màu áo Đoàn thanh niên là trang phục chính. Bởi chính màu áo xanh ấy là nơi lần đầu họ gặp gỡ, nên duyên để “về chung một nhà”.

Kể về những ngày đầu, anh Hòa bối rối: “Chúng mình gặp nhau trong một buổi sinh hoạt hè hồi năm 2017, nhưng trước đó chỉ biết nhau chứ không liên lạc. Biệt tăm khoảng một thời gian dài, cho đến hồi tháng 3.2021, mình tình cờ gặp lại cô ấy qua những buổi sinh hoạt Đoàn của phường, vậy là thích lúc nào không hay”.

Kể lại những ấn tượng đầu tiên về nàng, anh Hòa ngại ngùng: "Mình "say nắng" bởi cô gái ấy có gương mặt xinh xắn và nụ cười dễ thương. Càng thu hút hơn khi trong những buổi sinh hoạt Đoàn em năng động, “tỏa nắng” trong chiếc áo xanh tình nguyện. Qua những buổi sinh hoạt Đoàn đó, chúng mình đã nói chuyện nhiều hơn, tình cảm cũng lớn dần”.

Họ chọn trang phục áo thanh niên trong ngày trọng đại

NVCC

Còn với Quỳnh, ấn tượng về chàng Phó bí thư Đoàn bởi anh năng động, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào. “Kỷ niệm đẹp của 2 đứa mình hầu như chỉ trong những buổi công tác Đoàn, tình nguyện. Mình và anh luôn giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, vui có buồn có. Nhớ nhất là lúc mới cưa cẩm, anh luôn để ý rồi phạt mình trong các trò chơi tập thể”, Quỳnh nhớ lại.

Sau hơn 1 năm tìm hiểu, đến cuối tháng 11.2022, họ đã có một lễ đính hôn thật đặc biệt. Trang phục của “đàng trai” không đơn thuần như mọi nghi lễ cưới khác, chú rể và những người bạn khoác lên mình màu áo xanh đầy tự hào.

Chia sẻ về ý tưởng đặc biệt này, anh Hòa thổ lộ rằng, màu xanh thanh niên là màu thanh xuân của họ. Trong ngày trọng đại anh muốn khoác lên mình chiếc áo này để ghi lại những kỷ niệm đã qua, cũng là để lễ đính hôn của mình trở nên thật đáng nhớ.

“Ý tưởng bắt đầu từ mình và được vợ vui vẻ hưởng ứng. Qua đây mình còn muốn lan tỏa đến các bạn trẻ nét đẹp của màu áo xanh thanh niên. Các bạn hãy tích cực tham gia hoạt động Đoàn, bởi nơi đây sẽ mang đến nhiều niềm vui của tuổi trẻ, góp sức trẻ cho đời, biết đâu cũng sẽ sớm tìm được một nửa kia như mình”, anh Hòa vui vẻ nói.

Về chung nhà họ sẽ thấu hiểu, thông cảm cho nhau trong công việc

NVCC

Đến nay, khi đã "cập bến" hạnh phúc, cặp đôi cán bộ Đoàn này luôn tự hào khi là một phần của tuổi trẻ với màu áo xanh. Sau lễ cưới tới đây, họ sẽ về chung nhà, cả hai tự nhủ thấu hiểu và cảm thông cho nhau trong hôn nhân và công việc, để tiếp tục cùng nhau góp sức trẻ cho đời...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.