Trái tim ấm áp của 'chàng trai thuỷ tinh'

21/06/2023 09:00 GMT+7

Câu chuyện về chàng trai xương thuỷ tinh Trần Văn Hà và mẹ vượt hơn 300 km từ Nghệ An ra Hà Nội đăng ký hiến xác cho y học năm 2015 từng gây "bão" trên mạng xã hội. Đến nay, chàng trai "dễ vỡ" vẫn không ngừng lao động và cống hiến cho xã hội bằng trái tim ấm áp, chứa chan tình người.

14 tuổi mới ngồi được dậy

Đến thăm cửa hàng "Cậu chủ nhỏ Hà Giang" ở phường Xuân Lâm (thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh), không khó để chúng tôi hiểu về cái tên mà ông chủ đã đặt cho cửa hàng, bởi ông chủ Trần Văn Hà chỉ cao khoảng 1 mét và chưa bao giờ nặng quá 30 kg.

Trái tim ấm áp của 'chàng trai thuỷ tinh'  - Ảnh 2.

Anh Hà (ngồi ghế) trong một lần tham gia thiện nguyện ở vùng cao

NVCC

Tuy vẫn chỉ là cửa hàng thuê trọ nhưng bên trong đầy ắp tiếng cười của gia đình và sự hăng say lao động của người cha, người mẹ với hàng loạt nghề mưu sinh như: bảo mật trang cá nhân Facebook, đổi gas, dịch vụ photocopy và cả MC cho các sự kiện của người khuyết tật.

Để có được những ngày tháng hạnh phúc như hôm nay, anh Hà đã trải qua tuổi thơ đầy giông bão và đã có lúc rơi vào cơn bĩ cực, không biết đâu là lối thoát.

Hà sinh năm 1990 trong một gia đình nghèo ở thị trấn Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An). Bố mẹ đều là người khoẻ mạnh, chị và em gái của Hà cũng sinh ra bình thường, riêng Hà bị xương thuỷ tinh bẩm sinh, chỉ có thể nằm một chỗ. Mãi năm 14 tuổi, Hà mới tập ngồi dậy trong những cơn đau xương buốt cốt giằng xé.

Bố mẹ Hà ở với nhau được 8 năm thì ly hôn. Hà được toà xử ở với bố. Ít lâu sau, bố Hà lấy vợ nữa. Mẹ Hà đã xin đón Hà về nuôi trong căn nhà xập xệ. Bà Lâm, mẹ Hà chỉ đi lượm than củi bán để nuôi 3 đứa con, tuy vậy được trời thương, chị em Hà vẫn lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ.

Năm 17 tuổi, Hà quyết định dứt áo mẹ vào TP.HCM lập nghiệp. Bà Lâm một mực không đồng ý, bởi lẽ hầu hết mọi sinh hoạt của Hà vẫn cần có người trợ giúp, xa nhà một thân một mình, người làm mẹ như bà Lâm làm sao yên lòng. Nhưng Hà đã thuyết phục mẹ bằng tất cả trái tim và nghị lực, cuối cùng bà đành đồng ý.

Sài Gòn hoa lệ nhưng hào sảng tình người. Đi đến đâu Hà cũng được mọi người trợ giúp. Hà xin được vào làm trợ lý giám đốc cơ sở khuyết tật An Phúc được 2 năm, Hà buộc phải hồi hương vì mẹ bệnh nặng.

Thời gian ở TP.HCM, Hà được tiếp cận nhiều về công nghệ, đặc biệt là cách bảo mật tài khoản Facebook. Ban đầu, những người bạn bị mất nick hoặc cần nâng cấp bảo mật tìm đến nhờ Hà.

Thấy hiệu quả và an toàn được nâng cấp, nhiều người truyền tai nhau về cậu "thần đồng công nghệ" mỗi khi cần trợ giúp, kể cả một số người nổi tiếng, có lượng tương tác lớn trên Facebook. Dần dần Hà hình thành dịch vụ bảo mật Facebook và có một lượng khách hàng nhất định.

Trái tim ấm áp của 'chàng trai thuỷ tinh'  - Ảnh 3.

Anh Hà thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện

NVCC

Chuyện tình "Bạch Tuyết và chú lùn"

Trông Hà như vậy chẳng mấy ai ngờ được vợ của Hà là người bình thường, thậm chí là một cô gái xinh xắn, cao, trẻ trung (kém Hà 8 tuổi) và trắng trẻo như Bạch Tuyết. Hai người quen nhau cũng nhờ chính công việc bảo mật Facebook của Hà.

Trong một lần Lô Thị Giang (cô gái dân tộc Thái, cùng huyện), nhờ Hà bảo mật trang Facebook cá nhân, khi xong việc, Giang vẫn thường xuyên trò chuyện với Hà. Cũng là người chịu nhiều mất mát, Giang và Hà dễ đồng cảm và thấu hiểu cho nhau, được một thời gian họ chính thức hẹn hò.

Quãng thời gian yêu nhau chỉ 9 tháng nhưng đầy thử thách, cách trở. Nhiều người gièm pha rằng cô gái chỉ "yêu chơi" Hà chứ chẳng bao giờ lại đi cưới một người khuyết tật nặng như Hà. Nhưng tình cảm Giang dành cho Hà rất chân thật, trong sáng và luôn mơ về "một túp lều tranh, hai trái tim vàng".

Một ngày đẹp trời cuối năm, Hà quyết định lăn xe đến nhà Giang cầu hôn cho dù biết rằng sẽ gặp phải sự phản ứng dữ dội từ phía gia đình Giang. Hà chỉ mang theo nhẫn cầu hôn và một tình yêu mãnh liệt. Đúng như dự đoán, hôn nhân của Hà và Giang gặp phải sự can ngăn từ phía họ bên ngoại. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, tình yêu giữa họ vẫn được gìn giữ, bảo vệ.

Đám cưới của họ diễn ra vào tháng 5.2017. Không phải hình ảnh chú rể dắt tay cô dâu vào lễ đường mà cô dâu bế chú rể (lúc đó chỉ nặng 21 kg) tiến vào trong sự trầm trồ, ngưỡng mộ của quan viên hai họ và bạn bè, hàng xóm láng giềng.

"Đám cưới chúng tôi không thuê người chụp ảnh vì không có tiền nhưng lại có rất nhiều tấm hình đẹp, không có bánh cưới nhiều tầng nhưng lại có rất nhiều những giọt nước mắt chúc mừng hạnh phúc cho chúng tôi", anh Hà tâm sự.

Giang bảo, "anh Hà có trái tim chân thành, em nguyện sẽ làm đôi chân của anh đến hết cuộc đời, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau chân thành thì sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời".

Bé Trần Thiên Ân chào đời khoẻ mạnh là kết tinh trái ngọt của anh Hà và chị Giang, cổ tích tình yêu của đôi vợ chồng vẫn được hàng xóm láng giềng ví von như "Bạch Tuyết và chú lùn" đầy lãng mạn.

Tấm lòng toả ngát hương sen

Tuy cuộc sống bần hàn và chịu nhiều uất ức trong cuộc đời, mẹ Hà và Hà đều có những ước mơ cao đẹp và mong muốn góp ích cho cộng đồng. Bà Lâm từng có ước mơ làm bác sĩ nhưng rồi điều kiện gia đình không cho phép nên cuộc đời lam lũ, vất vả. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, bà Lâm đã quyết định hiến xác cho y học sau khi qua đời và không ngờ lại nhận được sự ủng hộ của con trai.

Trái tim ấm áp của 'chàng trai thuỷ tinh'  - Ảnh 4.

Anh Hà vinh dự nhận bằng khen trong chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt 2022 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức

NVCC

Rồi, vào một ngày cuối năm 2015, hai mẹ con lặn lội từ Nghệ An ra Hà Nội đăng ký hiến xác trước sự bất ngờ của rất nhiều y bác sĩ đang làm việc tại Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.

Gia đình nhỏ của anh Hà dù còn đang vật lộn với cơm áo gạo tiền nhưng anh luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn, khuyết tật và thường xuyên kêu gọi nhà hảo tâm ủng hộ thiện nguyện. Hiện tại, anh giúp đỡ ăn ở cho 3 bạn khuyết tật, cho dù bản thân gia đình anh còn đang đi thuê trọ. Anh Hà "khoe" với tôi về chú lợn tiết kiệm từ mỗi bình gas đổi được anh đều trích 5.000 đồng nhét lợn để tặng quà cho các bệnh nhân khó khăn, đến nay đã duy trì được vài năm.

Ngay trong dịch Covid-19, công việc trì hoãn, thu nhập gần như bằng 0 nhưng anh Hà và vợ đã quyết định đập lợn đất tiết kiệm trong gần 2 năm, lấy 14 triệu đồng để ủng hộ Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An chống dịch. Cuối năm 2021, vợ chồng anh Hà đã ủng hộ 13,8 triệu đồng để tặng xe lăn điện cho chị Quyết ở xã Châu Đình (huyện Quỳ Hợp) có hoàn cảnh rất khó khăn để chị có thể đưa con đi học hằng ngày.

Trong lúc chị Giang mang thai, anh Hà đã tổ chức sự kiện "Phiên chợ miễn phí quần áo cũ" mà anh đã vận động được từ nhà hảo tâm để tặng quần áo gần 300 hộ nghèo tại xã Châu Quang, thị trấn Quỳ Hợp.

Hà kể, một lần vợ đi đổi gas cách nhà 8 km, tới một gia đình rất khó khăn có con nhỏ bị bại não. Giang đã mua 2 hộp sữa ông Thọ để tặng em rồi về kể lại việc 4 năm qua em chưa được nhận trợ cấp người khuyết tật cho anh Hà. Ít ngày sau, anh Hà đã đến nhà và giúp đỡ gia đình làm thủ tục trợ cấp hằng tháng. Lúc bé mất, anh Hà vận động được một số tiền hỗ trợ tang lễ cho gia đình, kỷ niệm đó khiến anh Hà rưng rức suốt bao năm nay.

Chia tay vợ chồng anh Hà, "cậu chủ nhỏ" cho tôi biết, sắp tới anh sẽ mở một chuỗi quán nước do các bạn khuyết tật mà anh quen biết quản lý, đồng thời hỗ trợ dạy nghề bảo mật Facebook cho một số bạn, giúp các bạn ổn định sinh kế lâu dài. Còn cái tâm thiện nguyện cứ gặp đâu có thể giúp là sẽ giúp, chứ không mong người ta hàm ơn hay cần liệt kê để phô trương làm gì.

Trái tim ấm áp của 'chàng trai thuỷ tinh'  - Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.