Đối tượng giết người vì không được... trú mưa ra đầu thú

28/10/2008 23:21 GMT+7

(TNO) Chiều 28.10, hung thủ giết nhân viên bán hàng tại shop quần áo Cool 219 D Tôn Đức Thắng (Q.Đống Đa, Hà Nội) vào ngày 26.10 là Nguyễn Văn Tùng đã ra đầu thú tại Công an quận Hoàn Kiếm.

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Văn Tùng (SN 1991, ở phố Tạ Hiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) tại cơ quan điều tra, vào tối 26.10, Tùng dắt dao nhọn vào người, đi "trả thù" một nhóm thanh niên ở ngõ Văn Chương từng chém Tùng đứt tay. 

Khi đang đi trên đường Tôn Đức Thắng thì trời đổ mưa khá to, Tùng chạy vào trú mưa tại shop 219 D Tôn Đức Thắng (P.Hàng Bột, Q.Đống Đa). 

Lúc đó nhân viên bán hàng của cửa hàng là Lê Thị Thu Trang (sinh năm 1988, trú tại đội 5, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh) tỏ ý không đồng ý cho Tùng trú mưa, hai bên xảy ra cãi vã.

Tức mình, Tùng đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Trang, rồi thản nhiên đi vào trong rửa tay. Khi quay ra, thấy Trang vẫn đang bò ra phía cửa, hắn lại kéo cô vào trong nhà.

 
Chiếc xe Tùng lấy trong cửa hàng đã bị tháo biển số - Ảnh: K.T.L
Tùng lại vào rửa tay lần nữa rồi đi ra, thấy một chiếc xe máy ở trong cửa hàng cắm sẵn chìa khóa, Tùng dắt ra đi về phía Văn Miếu.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân Trang đã chết vì bị mất nhiều máu.

Trong đêm 26.10, Tùng ngủ ở gần cầu Long Biên, sáng hôm sau bắt xe về Hải Phòng. Sáng 28.10, Tùng quay về Hà Nội thú thật với bố đẻ là đã giết người. Người nhà lập tức đưa Tùng ra đầu thú.

Cũng theo lời khai của Nguyễn Văn Tùng, mẹ Tùng đã chết từ khi Tùng lên 2. Nay, dù mới 17 tuổi nhưng Tùng đã có vợ và 2 con, con lớn hơn một tuổi, đứa nhỏ hơn 1 tháng.

Những lời khai trên đang được xác minh, làm rõ.

Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.