Một vụ trộm xe máy táo tợn

23/10/2006 21:03 GMT+7

Vào lúc 18 giờ 30, ngày 23/10, một vụ trộm xe máy táo tợn đã xảy ra tại số nhà 76 Trần Não, phường Thảo Điền, quận 2 (TP.HCM).

Vào thời điểm trên, anh Lê Quang Thọ (33 tuổi, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đi công việc về dựng xe trong sân, khoá trái cửa lại đi vào nhà. Vừa bước vào tới cửa thì một người đàn ông mở cửa hàng rào bước vào sân, bẻ khoá trộm xe Spacy biển số 52M3-5047 nổ máy tẩu thoát.

Anh Thọ đã kịp phát hiện tri hô, lúc này anh Nguyễn Thái Phi Khanh (31 tuổi, ngụ cư xá Điện lực, phường Bình An, quận 2) làm nghề chạy xe ôm đang đậu gần đó đã dùng xe máy truy đuổi.

Khi đến khu vực dưới chân cầu Sài Gòn (phường Thảo Điền , quận 2), tên trộm rút dao chống trả quyết liệt. Nhiều người dân đi đường đã đạp ngã xe tên trộm nhưng vẫn không bắt được.

Y vứt xe chạy thoát vào khu vực vườn kiểng ở khu vực Cầu Đen 1, Trần Não, phường Thảo Điền, quận 2.


Chiếc xe - tang vật tại hiện trường - Ảnh: Ngọc Thọ

Nhận được tin báo, gần 50 cán bộ, chiến sĩ công an phường Bình An, công an phường Thảo Điền, cảnh sát 113 công an TP.HCM và hàng trăm người dân bủa vây toàn bộ khu vực vườn kiểng.

Sau gần 30 phút truy tìm ráo riết, tên trộm núp dưới miệng cống đã bị công an bắt quả tang cùng tang vật là một con dao găm.

Tại công an phường, y khai tên Bùi Đặng Quốc Dũng (35 tuổi, ngụ 59 đường số 1, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM).

Vụ việc đã được chuyển giao cho Công an quận 2 điều tra làm rõ.


Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.