Trước cơ hội lịch sử

21/07/2023 04:05 GMT+7

Khi tôi viết những dòng đầu tiên này, trái bóng chính thức của giải đấu mang tên Oceaunz bắt đầu lăn trên mặt sân Eden Park, New Zealand.

Trận mở màn với hai đội New Zealand và Na Uy. Ngay trận đầu ra quân, các cô gái của tuyển nữ Việt Nam phải đối mặt với một trong những đội bóng mạnh nhất giải đấu này: đội Mỹ.

Đó là thách thức cực lớn với chúng ta, nhưng cũng là cơ hội lịch sử khi các cô gái bóng đá Việt Nam được so giày với một đối thủ tầm cỡ như vậy. Đầu tiên, đội bóng chúng ta cần hoàn toàn thoải mái về tâm lý. Không sợ đối thủ quá mạnh, không sợ thua, chọn lối chơi sở trường của mình là phòng ngự - phản công; và khi cơ hội đến, dù chỉ là cơ hội nhỏ, hãy nắm bắt thời cơ, không bỏ lỡ, để ghi bàn thắng, dù chỉ một bàn. Với người hâm mộ đội tuyển nữ Việt Nam, ghi được một bàn thắng coi như thắng cả trận. Dù kết quả cuối cùng là thua đi chăng nữa.

Nếu đội tuyển Mỹ từng thắng đội tuyển Thái Lan 13-0, thì điều đáng buồn nhất của đội tuyển Thái không phải ở số bàn thua, mà vì không ghi được bàn thắng nào vào lưới đội tuyển Mỹ. Lần đầu tiên góp mặt một cách đường hoàng tại World Cup nữ, đội tuyển Việt Nam là niềm tự hào vô hạn của người hâm mộ Việt Nam, chúng ta chẳng có gì phải lo sợ cả. Cả đất nước Việt Nam đứng sau các "nữ chiến binh Sao Vàng", và các cô gái chỉ cần chơi bóng bằng tất cả nội lực và tâm hồn của mình, là chúng ta đã thắng.

Điều người hâm mộ Việt Nam lo ngại nhất chính là những chấn thương chẳng may gặp phải của các nữ cầu thủ chúng ta. Nếu Chương Thị Kiều được vào sân, liệu cô có thể chơi xuất sắc vai trung vệ chỉ huy hàng phòng ngự như đã từng chơi ở vòng đấu loại? Cầu mong Kiều khỏe mạnh, trên cả khỏe mạnh, là mạnh mẽ, để giúp hàng phòng ngự Việt Nam ngăn chặn hiệu quả những pha tấn công sắc sảo và lối chơi rắn không ngại va chạm của đội tuyển Mỹ.

Mọi người đều mong được thấy, dù khó khăn và ít ỏi, những pha bóng phối hợp ngắn và đẹp của tuyển nữ Việt Nam. Chỉ như thế chúng ta đã cảm thấy rất "đã" rồi. Đội tuyển nữ chúng ta dù có tầm vóc thấp nhỏ thứ hai trong số 32 đội tuyển, nhưng biết đâu, các cô gái của chúng ta "nhỏ mà có võ", có khả năng lách qua đối phương tốt, chơi "đánh du kích" theo đúng truyền thống Việt Nam, thì trận đấu vẫn diễn ra đẹp mắt, và đối thủ không thể coi thường mình được.

Bóng đá luôn hàm chứa những bất ngờ nhiều khi không thể tính trước. Đội tuyển nữ Việt Nam rõ ràng là dưới cơ đối thủ Mỹ, nhưng chúng ta chấp nhận để chơi một trận hay nhất, tốt nhất cho chính đội bóng của mình, vì niềm vui và hạnh phúc của mỗi cầu thủ, của mọi người hâm mộ Việt Nam.

Ra quân may mắn nhé, các nữ chiến binh! 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.