Trương Thị May… đi tu 1 tháng

03/02/2012 03:02 GMT+7

Trong thời gian này, người thân và bạn bè rất khó gặp Trương Thị May bởi cô hiện đang ở trên… núi. Gọi điện cho May hỏi vì sao đầu năm mà biến mất, cô cười nói đang nương nhờ cửa Phật ở 2 chùa tại Tây Ninh và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trong thời gian này, người thân và bạn bè rất khó gặp Trương Thị May bởi cô hiện đang ở trên… núi. Gọi điện cho May hỏi vì sao đầu năm mà biến mất, cô cười nói đang nương nhờ cửa Phật ở 2 chùa tại Tây Ninh và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cô cho biết sẽ “sống” trên núi cho đến hết tháng giêng và ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật. Ước mong của cô là cầu cho bà ngoại, mẹ và các em mình luôn được mạnh khỏe, bình an. May cũng chia sẻ sau khi ba cô mất thì mẹ và bà ngoại đã dành hết tình cảm cho cô cùng các em. Ngoại cô hiện đã già yếu, còn mẹ thì hay bệnh nên tâm nguyện của May muốn dành trọn tháng giêng để cầu bình an cho gia đình cũng như những người thân thương của cô.

 
Trương Thị May đang cầu nguyện trên núi - Ảnh: M.T

 D.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.