Truyền thông Indonesia vỡ òa: U.23 Hàn Quốc chỉ có vậy, chúng ta là lá cờ đầu!

Văn Trình
Văn Trình
26/04/2024 06:09 GMT+7

Chiến thắng lịch sử trước U.23 Hàn Quốc rạng sáng 26.4 đã đưa Indonesia lần đầu vào bán kết U.23 châu Á. Ngay lập tức, cơn mưa lời khen đã dành cho HLV Shin Tae-yong và các học trò.

Đúng như tuyên bố của HLV Shin Tae-yong trước trận, U.23 Indonesia chơi chủ động trước U.23 Hàn Quốc. Hòa 2-2 nhưng suốt 90 phút chính thức, đại diện của Đông Nam Á liên tục dẫn trước khiến đối thủ vất vả bám đuổi. Thậm chí, kể từ phút 84, “Garuda” còn được chơi hơn người khi tiền vệ Lee Young-jun của U.23 Hàn Quốc nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Sang hiệp phụ, đại diện của Đông Nam Á vẫn chơi rất hay. Nhiều cơ hội được tạo ra và nếu may mắn hơn Nathan Tjoe-A-On đã có thể ấn định chiến thắng 3-2 với cú đá cực mạnh ở khoảng cách gần 30 m. Tuy nhiên, sự xuất sắc sắc của thủ thành Ernando Ari sau đó cũng giúp U.23 Indonesia có thắng lợi 11-10 trên loạt sút luân lưu.

Tờ Bola Times bày tỏ: “Một đêm không ngủ của bóng đá Indonesia sau chiến thắng lịch sử Hàn Quốc. Đây là màn trình diễn trước giờ chúng ta chưa làm được, bao năm qua CĐV vẫn đang chờ đợi. Dồn ép Hàn Quốc đến nghẹt thở, điều mà cả U.23 Nhật Bản cũng chưa dám nghĩ đến. Họ không dám tấn công trong cả trận, nó khác xa những gì chúng ta dự đoán, hóa ra họ cũng chỉ có như vậy.

Sự vững vàng, đẳng cấp của lứa cầu thủ tài năng này khác xa những gì đã diễn ra ở Indonesia trước đây. U.23 Indonesia điềm tĩnh, tự tin và dám chơi tấn công trước một đội hùng mạnh là Hàn Quốc. Chiến thắng ở loạt sút luân lưu là hoàn toàn xứng đáng vì cầu thủ Indonesia đã nỗ lực kiên cường”.

U.23 Indonesia có vé bán kết lịch sử

U.23 Indonesia có vé bán kết lịch sử

PSSI

Điều gì tạo nên cú sốc U.23 Indonesia đánh bại U.23 Hàn Quốc để vào bán kết U.23 châu Á 2024?

Trong khi đó, tờ CNN Indonesia gọi U.23 Indonesia lá cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á và dự đoán với sự tỏa sáng của Rafael Struick, thủ thành Ernando Ari, họ sẽ còn tiến sâu hơn nữa.

“Vượt mặt Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, chúng ta giờ đây đã là đội đầu tiên vào bán kết U.23 châu Á 2024. Dĩ nhiên Thái Lan và Malaysia đã không còn cơ hội trong khi U.23 Việt Nam chưa thi đấu. Nhưng trước mắt họ sẽ là U.23 Iraq.

U.23 Indonesia đã thi đấu thứ bóng khiến CĐV say đắm, reo hò liên tục. Chúng ta là lá cờ đầu của bóng đá khu vực năm nay. Loại Hàn Quốc là điều không tưởng, đó là thứ trước đây cầu thủ Indonesia chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Trong khung thành Ernando Ari quá chắc chắn. Ở vòng bảng là một lần cứu thua phạt đền trước Úc nhưng đến gặp Hàn Quốc, khoảnh khắc đó đến 2 lần. Ở hàng công Rafael Struick phá bỏ mọi chỉ trích dành cho anh và cả HLV Shin Tae-yong. Rafael Struick quá xuất sắc, cú đúp ở tứ kết sẽ khiến anh trở thành người hùng, người dân Indonesia sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Nếu toàn đội cứ xuất sắc như vậy, chúng ta thậm chí còn có thể vào trận chung kết”.

Truyền thông Indonesia vỡ òa: U.23 Hàn Quốc chỉ có vậy, chúng ta là lá cờ đầu!- Ảnh 2.

Truyền thông Indonesia hết lời khen ngợi đội U.23

AFC

Tờ Suara cũng hết lời khen ngợi chiến thắng của U.23 Indonesia trước U.23 Hàn Quốc và tin rằng HLV Shin Tae-yong có thể đưa đội nhà đến Olympic Paris 2024.

"Thêm một bước tiến lịch sử nữa, chúng ta đã có mặt ở bán kết. Điều tưởng chừng như mơ nhưng HLV Shin Tae-yong và các cầu thủ đã khiến nó thành sự thật. Olympic Paris giờ đây đã rất gần với U.23 Indonesia. Chúng ta phải tiến lên, giành thêm những vinh quang trong tương lai với những cầu thủ tài năng thế này", tờ Suara nhận định.

Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.