Từ quê vào TP.HCM khám bệnh thần kinh, người đàn ông mất tăm khiến cả nhà đi tìm

30/07/2023 09:59 GMT+7

Ông Phùng Đại (50 tuổi) cùng vợ từ Gia Lai vào TP.HCM khám bệnh thì bỗng dưng đi mất tăm khiến vợ lo lắng, ngày đêm đi tìm.

Tâm sự với Thanh Niên sáng nay (30.7), bà Ánh Tuyết (48 tuổi, vợ ông Đại) cho biết bà vẫn đang cùng người quen ở TP.HCM đi khắp nơi để tìm chồng, khi nhận được tin báo của người từng nhìn thấy ông Đại ở khu vực Q.12.

Người vợ kể ngày 28.7, bà dẫn chồng từ quê Gia Lai vào một bệnh viện ở Q.5 (TP.HCM) khám bệnh về thần kinh. Sau khi lấy thuốc, trong một phút bà không để ý thì ông Đại bỗng dưng đi mất. Bà tìm quanh khắp khu vực bệnh viện nhưng không thấy chồng đâu.

Cùng vợ vào TP.HCM khám bệnh, người đàn ông mất tăm khiến cả nhà đi tìm - Ảnh 1.

Gia đình đang tìm kiếm tin tức của ông Đại.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Theo mô tả của bà Tuyết, chồng bà cao 1m65, người hơi tròn. Khi đi mặc áo thun màu rêu, quần đen, vai vác ba lô có thuốc mới khám tại bệnh viện. Vì tinh thần ông Đại không được tỉnh táo, cũng không mang theo tiền bạc nên bà hết sức lo lắng.

“Mấy ngày qua, tôi cùng mấy cháu ở TP.HCM đổ xô đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Đăng bài lên mạng xã hội, có người nói thấy ông ở khu vực cầu vượt Quang Trung 2 ở Q.12 nên giờ gia đình tập trung tìm kiếm khu vực này", bà Tuyết cho biết.

Bà Nguyễn Thị Quyền (45 tuổi, bà con của ông Đại), hiện đang sống và làm việc tại Q.Bình Tân hay tin người thân biệt tăm cũng hỗ trợ bà Tuyết tìm kiếm những ngày qua. Song, tới thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa có tin gì.

Bà Quyền cũng cho biết vợ chồng ông Đại vào TP.HCM khám bệnh cũng 3 - 4 lần, nhưng đây là lần đầu ông mất tăm như vậy. Ông Đại bị bệnh này đã nhiều năm và vẫn đang được điều trị tích cực.

Ai có tin tức của ông Phùng Đại, vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 0938167922 (gặp bà Quyền). Vô cùng biết ơn!


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.