Từ sân bóng xi măng tới nhà vô địch sân 11: Nước mắt của hạnh phúc

Thúy Hằng
Thúy Hằng
01/04/2024 09:20 GMT+7

Chúng tôi còn nhớ lần đầu tiên tới phỏng vấn đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (UPES). Các cầu thủ tập trên một sân xi măng đa năng - sinh viên vừa có thể chơi tennis, cầu lông và buổi tối thì để tập luyện bóng đá. Chiếc sân xi măng ấy đã nuôi giấc mơ bóng đá, rèn những đôi chân của nhà vô địch TNSV THACO Cup 2024.

Từ sân bóng xi măng tới nhà vô địch sân 11: Nước mắt của hạnh phúc- Ảnh 1.

HLV Phạm Thái Vinh cảm ơn khán giả trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng

VŨ ĐOAN

Cho tới tối 31.3, sau những khoảnh khắc ăn mừng, nâng cao chiếc cúp vô địch giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II -2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024) trong nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc cùng cả đội, HLV trưởng Phạm Thái Vinh bước ra ngoài sân, tìm một chiếc ghế để ngồi lặng yên một mình. Vừa để nghỉ mệt sau một hành trình tốn không ít năng lượng để đạt được chiếc cúp danh giá, vừa để lắng lại, nghĩ về mọi thứ đã qua. Tất cả không phải là một giấc mơ.

Nhìn lại hành trình giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam mùa 2: Những dấu ấn đẹp

Hôm qua ông cũng không dám chứng kiến phần sút luân lưu của các học trò. Lần này ông đi thẳng ra phía hồ bơi, ngoài sân bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng, nghe tiếng khán giả hò reo rợp trời, ông cũng không biết là bên nào sút hỏng, bên nào sút vào, trong lòng càng như lửa đốt. Cho tới khi ông đi vòng trở lại sân, thấy cầu thủ UPES dứt điểm một quả thành công, rồi tất cả cầu thủ UPES chạy ùa ra giữa sân ăn mừng chiến thắng, lúc bấy giờ ông mới hay "UPES vô địch rồi".

Từ sân bóng xi măng tới nhà vô địch sân 11: Nước mắt của hạnh phúc- Ảnh 2.

VŨ ĐOAN

Từ sân bóng xi măng tới nhà vô địch sân 11: Nước mắt của hạnh phúc- Ảnh 3.

Niềm hạnh phúc ngập tràn của thầy và trò UPES

VŨ ĐOAN

"Tôi đã đi ra phía góc sân cỏ phía khán đài B, lặng đứng nhìn các học trò reo hò, ăn mừng. Tôi muốn ghi dấu tất cả những khoảnh khắc tươi đẹp ấy trong đôi mắt mình, thật kỹ. Để rồi khi học trò ùa đến, tôi đã khóc giây phút ấy", ông Phạm Thái Vinh bộc bạch. Ông Vinh cũng tới ôm HLV Vũ Văn Trung của đội Trường ĐH Thủy lợi, người mà ông vô cùng kính trọng, trân quý vì tài năng và tình yêu của ông Trung dành cho bóng đá sinh viên.

Chúng tôi còn nhớ cuộc gọi điện hẹn phỏng vấn đầu tiên với HLV trưởng Phạm Thái Vinh. Chúng tôi hỏi đội UPES của ông sẽ tập luyện ở sân cỏ nào để các phóng viên có thể tới để chụp ảnh, ghi hình. Ông cười: "Chúng tôi tập trên sân tennis, ngay trong trường ở đường Nguyễn Trãi, Q.5, TP.HCM".

Highlight ĐH SP TDTT TP.HCM - ĐH Thủy lợi: Quyết định nhà vô địch trên chấm luân lưu

Trên chiếc sân tennis ấy (mà cũng có lúc nó biến thành sân tập cầu lông, hoặc sân để chạy bộ), chúng tôi đã gặp những gương mặt thân quen, là Anh Khoa, là Thanh Trường, thủ môn Thiện Phúc, "Vua phá lưới" Minh Nhật, "chú ong nhỏ" Trí Hiếu... và nhiều gương mặt nữa ngày hôm qua đã cùng UPES viết lên giấc mơ có thật về một nhà vô địch. Cúp và tiền thưởng 300 triệu đồng, chưa kể nhiều giải thưởng về đội bóng phong cách, giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc trong đội... Tất cả đều không so sánh được với niềm vui, sự hạnh phúc lâng lâng của tất cả thành viên đội bóng có được trong ngày vô địch.

Từ sân bóng xi măng tới nhà vô địch sân 11: Nước mắt của hạnh phúc- Ảnh 4.

Nước mắt HLV Phạm Thái Vinh đã rơi khi đội vô địch

VŨ ĐOAN

Có lợi thế khi nhiều cầu thủ trong đội UPES có tố chất, đam mê và môi trường thể dục thể thao để rèn luyện, các cầu thủ của UPES nuôi dưỡng trong mình ước mơ, khát khao của những người chiến thắng.

Như thủ môn Huỳnh Thiện Phúc, sinh viên năm hai ngành Giáo dục thể chất có nụ cười dễ mến, cũng là người đạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất VCK TNSV THACO Cup 2024. Thiện Phúc là cựu cầu thủ của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG. Yêu thích thể thao từ nhỏ, bạn trẻ quê ở Quảng Nam trải qua nhiều vòng thi tuyển gắt gao để trở thành học viên của học viện này, tuy nhiên vì không lợi thế về thể hình, năm 18 tuổi Huỳnh Thiện Phúc trở lại TP.HCM để thi đại học.

Khoảnh khắc 2 HLV ôm nhau sau trận chung kết TNSV THACO Cup 2024 đầy cảm xúc

Từ sân bóng xi măng tới nhà vô địch sân 11: Nước mắt của hạnh phúc- Ảnh 5.

Đội UPES cuối năm 2022, khi PV Báo Thanh Niên gặp lần đầu tiên

MINH TÂN

Từ sân bóng xi măng tới nhà vô địch sân 11: Nước mắt của hạnh phúc- Ảnh 6.

Minh Nhật tập cùng đồng đội trên sân của trường

MINH TÂN

Từ sân bóng xi măng tới nhà vô địch sân 11: Nước mắt của hạnh phúc- Ảnh 7.

Hình ảnh được chụp cuối năm 2022, khi chúng tôi tới UPES phỏng vấn chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam. UPES ngày ngày tập luyện trên sân xi măng, nơi này vừa có thể chơi cầu lông, tennis, bóng đá...

MINH TÂN

Đó là Nguyễn Minh Nhật - người giành các danh hiệu Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ được yêu thích nhất VCK TNSV THACO Cup 2024 - chàng sinh viên năm 4 ngành Giáo dục thể chất, quê Củ Chi, TP.HCM. Nguyễn Minh Nhật đi đá bóng từ năm lớp 2, khi là sinh viên UPES đã sớm trở thành cầu thủ trong đội bóng của trường, vị trí sở trường là tiền đạo, hiện bạn cũng là cầu thủ được nhiều CLB bóng đá chuyên nghiệp để mắt tới.

HLV Phạm Thái Vinh về công tác tại Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (UPES) từ năm 2010 tới nay và năm 2017, ông chính thức là HLV trưởng của đội bóng đá UPES và chứng kiến các sinh viên của trường ngoài nỗ lực học tập, đạt học bổng còn có nhiều thành tích trong thể thao.

Đội UPES là một trong những đội bóng mạnh của bóng đá sinh viên khu vực phía nam. Tại vòng chung kết một giải sinh viên toàn quốc 2017 ở Hà Nội, đội dừng bước ở bán kết trên chấm luân lưu và nhận HCĐ. Tại chung kết 2018 giải bóng đá sinh viên TP.HCM, đội gặp đội bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng ở chung kết và giành HCB sau loạt luân lưu.

Từ sân bóng xi măng tới nhà vô địch sân 11: Nước mắt của hạnh phúc- Ảnh 8.

Tại VCK TNSV THACO Cup 2024, UPES lần đầu tiên vô địch một giải bóng đá sinh viên sân 11 người

ĐỘC

Năm 2019, HLV Phạm Thái Vinh và các học trò của mình lại phải dừng chân trên chấm 11 m duyên nợ tại trận bán kết ở một giải bóng đá sinh viên thành phố và nhận HCĐ.

Năm 2022, UPES vô địch tại một giải sinh viên sân 7 người ở TP.HCM. Tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần I - 2023, UPES giành HCĐ và năm nay, tại VCK TNSV THACO Cup 2024, UPES lần đầu tiên vô địch một giải bóng đá sinh viên sân 11 người sau chiến thắng nghẹt thở - cũng trên chấm luân lưu.

Thành công không từ trên trời rơi xuống, nó cần một chút may mắn - hiển nhiên rồi, cuộc sống luôn cần những điều may mắn - và hơn cả, nó được vun đắp qua từng ngày rèn luyện miệt mài của tất cả các thành viên trong đội bóng. Dù tập luyện trên một chiếc sân xi măng hay sân cỏ đẹp như mơ, bạn thành công khi bạn đã không từ bỏ hy vọng.

Từ sân bóng xi măng tới nhà vô địch sân 11: Nước mắt của hạnh phúc- Ảnh 9.

Từ sân bóng xi măng tới nhà vô địch sân 11: Nước mắt của hạnh phúc- Ảnh 10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.