Từng bất lực với ngành học, nam sinh lội ngược dòng “ẵm” học bổng thạc sĩ

04/10/2023 07:00 GMT+7

Trước khi chinh phục thành công học bổng toàn phần bậc thạc sĩ của Trường ĐH Nhân dân Trung Quốc, ít ai biết Dương Đức Tâm (25 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Thăng Long (Hà Nội), từng có học lực yếu nhất lớp và được giảng viên khuyên nên chuyển ngành.

Năm 2016, khi là tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, Tâm nghĩ ngành học này sẽ giúp mình có cơ hội việc làm rộng mở sau khi ra trường. Thực tế, khi bạn bè trong lớp đã có nền tảng tiếng Trung vững chắc, kiến thức của Tâm lúc ấy chỉ như tờ giấy trắng. Sợ công sức Tâm bỏ ra vô ích, giảng viên đã khuyên Tâm nên chuyển ngành.

Từng bất lực với ngành học, nam sinh lội ngược dòng “ẵm” học bổng thạc sĩ - Ảnh 1.

Dương Đức Tâm (25 tuổi) từng chật vật với tiếng Trung trong 2 năm đầu đại học dù là sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

ẢNH: NVCC

Không những chênh vênh trước lựa chọn của mình, thời điểm đó Tâm còn kiệt sức vì dành nhiều thời gian đi làm thêm, điển hình là công việc dọn dẹp vệ sinh với mức lương 20.000 - 25.000 đồng/giờ.

Nhớ đến bố mẹ mỗi ngày vất vả để nuôi con ăn học, Tâm tự nhủ phải xốc lại tinh thần và dành 3 tháng để rèn luyện phát âm cơ bản. Nhưng đến năm 2 đại học, Tâm lại bất lực trước hệ thống ngữ pháp, từ vựng phức tạp của tiếng Trung, dẫn đến kết quả học tập vẫn không mấy khả quan.

Không chấp nhận thực tại, Tâm đã tìm tòi thêm về văn hóa, lịch sử của nước bạn; nói chuyện với người bản địa để trau dồi kỹ năng giao tiếp, song song là xem nhiều phim Trung Quốc. Tâm còn tìm đến thầy cô, anh chị khóa trên để nhờ họ giải đáp thắc mắc về những vấn đề chuyên môn.

Từng bất lực với ngành học, nam sinh lội ngược dòng “ẵm” học bổng thạc sĩ - Ảnh 2.

Tâm gắn bó gần 3 năm với công việc MC cho bản tin thời sự bằng tiếng Trung của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Cuối năm 2 đại học, Tâm mạnh dạn tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Hán của Trường ĐH Thăng Long và đoạt giải nhì. Đến năm 3, Tâm tiếp tục ghi danh tại cuộc thi Tranh biện tiếng Hoa của CLB tiếng Trung, Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội và giành quán quân. Từ đây, Tâm đã được tặng suất học bổng trao đổi trong 2 tháng hè tại Đài Loan.

Thừa thắng xông lên, cuối năm 2019, Tâm ứng tuyển thành công vị trí MC bản tin tiếng Trung Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp ĐH, vì muốn theo đuổi con đường giảng dạy, Tâm săn học bổng toàn phần bậc thạc sĩ ngành giáo dục Hán ngữ quốc tế, Trường ĐH Nhân dân Trung Quốc. Chàng trai nhận được kết quả trúng tuyển vào tháng 7.2022.

Chỉ trong gần 1 năm du học, Tâm đã trở thành Chi hội trưởng Trường ĐH Nhân dân Trung Quốc và là 1 trong 3 đại diện của trường tham gia vào trại hè nghiên cứu quy tụ các cá nhân ưu tú đến từ những trường ĐH top đầu của xứ tỉ dân.

Theo dõi Tâm từ lúc chập chững vào đại học đến nay, cô Nguyễn Lê Minh, giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Thăng Long, nêu cảm nhận: "Không chỉ năng nổ trong công tác Đoàn, Tâm còn tích cực tham gia các buổi tọa đàm của nhà trường để truyền lửa đam mê tiếng Trung đến sinh viên khóa sau. Thành quả của Tâm ngày hôm nay đến từ việc bạn đã dám vượt lên chính mình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.