Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

12/01/2023 08:47 GMT+7

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.

Cuộc đối đầu thú vị

Tuyển Việt Nam đã giành vé vào trận chung kết AFF Cup 2022 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Indonesia. Đêm 10.1, tuyển Thái Lan đánh bại Malaysia 3-0 để đối mặt với Việt Nam trong trận chung kết lượt đi tại Mỹ Đình ngày 13.1 và lượt về tại Thái Lan ngày 16.1. Đây là cuộc đối đầu thú vị giữa hàng công sắc lẹm của Thái Lan do Dangda chỉ huy và hàng thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022 tính đến thời điểm này của tuyển Việt Nam.

HLV Mano Polking sẽ có cơ hội đòi nợ Việt Nam sau thất bại trước U.22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 31. Còn HLV Park Hang-seo cũng sẽ có cơ hội lần đầu tiên đánh bại tuyển Thái Lan ở một giải đấu chính thức, nhất là sau khi bị kình địch này chặn bước tại bán kết AFF Cup 2020. Tất cả những điều đó, cộng thêm gia vị đậm đà của quá nhiều duyên nợ giữa 2 nền bóng đá trong quá khứ hứa hẹn sẽ đem đến 2 trận chung kết lượt đi và về trong mơ, khép lại hoàn hảo AFF Cup 2022.

Văn Hậu (5) cần phải tỉnh táo để tránh thẻ phạt trong trận chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình

Độc Lập

Tuyển Việt Nam quyết chiếm ưu thế ở lượt đi

Sức nóng của trận đấu đã sớm cảm nhận được khi quang cảnh đìu hiu trước sân Mỹ Đình đã không còn, giá vé chợ đen bị đẩy lên chóng mặt qua từng giờ. Vào lúc 18 giờ 55 ngày 11.1, tuyển Thái Lan đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài và di chuyển về khách sạn Hyatt Regency West Hà Nội kế bên sân Mỹ Đình. Sau một ngày nghỉ, tuyển Việt Nam cũng đã tập luyện trở lại vào lúc 15 giờ 40 hôm qua trên sân tập của Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Có thể thấy cả đội đều rất vui vẻ và tươi tắn sau một ngày được xả hơi, gặp gỡ gia đình và bạn bè.

Tin vui là thể lực của trung vệ Bùi Tiến Dũng đang rất tốt, sẵn sàng xung trận theo yêu cầu của HLV Park Hang-seo. Toàn đội đang rất hưng phấn sau màn trình diễn vượt trội trước Indonesia, nhưng ông Park biết mình phải làm gì để giữ mức cảm xúc vừa phải, tránh tình trạng cầu thủ bay bổng với chiến thắng dẫn đến chủ quan. Như vậy, tuyển Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh nhất để tiếp đón người Thái.

Điều cần chú ý ở trận lượt đi là Văn Thanh, Hùng Dũng, Tiến Dũng, Văn Hậu phải tỉnh táo và cẩn trọng vì đã nhận một thẻ vàng ở bán kết. Nếu nhận thêm một thẻ vàng nữa tại Mỹ Đình, họ sẽ bị treo giò trận chung kết lượt về rất cam go trên sân đối phương.

Trước cuộc chiến hấp dẫn này, bình luận viên Vũ Quang Huy bày tỏ: “Rõ ràng đây là trận chung kết trong mơ, giữa 2 đội bóng xuất sắc nhất Đông Nam Á. Thái Lan vẫn rất mạnh. Không có Chanathip khiến mất đi những pha bóng đột phá lắt léo, nhưng họ vẫn có tính tổ chức trong lối chơi tấn công kiểm soát bóng. Nhưng nói thật, kể cả tuyển Việt Nam không thắng họ ở Mỹ Đình thì cơ hội trong trận lượt về trên sân Thammasat (Bangkok, Thái Lan) vẫn chia đều cho cả hai. Thực tế, tuyển Việt Nam không quá sợ cách chơi kiểm soát bóng của Thái Lan, vì ở cuộc chạm trán trước đó, sai số là cú trượt chân của hậu vệ, chứ không phải thế trận trên cơ vượt trội.

Ông Park từng dẫn dắt học trò đánh bại tuyển Thái Lan ở King’s Cup, thắng U.22 Thái Lan để đoạt HCV SEA Games 31, nhưng đây là trận chung kết cấp đội tuyển nên sẽ thận trọng và quyết tâm hơn. Tuyển Việt Nam đang cho thấy mình đã đạt một ngưỡng trưởng thành tâm lý, bản lĩnh cao hơn hẳn, sau những trải nghiệm quý giá tại vòng loại World Cup 2022. Chắc chắn ông Park và tuyển Việt Nam đều rất khát khao và tự tin hướng đến một lời chia tay đẹp mắt. Còn đoạn kết nào tuyệt vời hơn việc đoạt lại cúp vô địch AFF Cup từ tay kình địch này để khép lại một chương huy hoàng của bóng đá Việt Nam”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.