U.21 Việt Nam - U.21 HAGL: Cuộc chạm trán nảy lửa

26/11/2015 14:58 GMT+7

Những tuyên bố đanh thép của HLV Phạm Minh Đức của đội tuyển U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam như một ngọn lửa nung nấu tinh thần cho các học trò quyết chiến với 'gà nhà' U.21 HAGL ở bán kết (18 giờ, 26.11).

Những tuyên bố đanh thép của HLV Phạm Minh Đức của đội tuyển U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam như một ngọn lửa nung nấu tinh thần cho các học trò quyết chiến với 'gà nhà' U.21 HAGL ở bán kết (18 giờ, 26.11)

U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam đang rất tự tin hướng đến bán kết - Ảnh: Bạch Dương

Có nguồn dư luận cho rằng HLV Phạm Minh Đức cố lên gân cho mình lẫn các học trò nhằm xua đi nỗi sợ hãi mơ hồ khi đối diện với đội bóng của bầu Đức trước trận đấu knock-out. Thế nhưng ông thầy trẻ của tuyển U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam lại không có suy nghĩ yếm thế như vậy, và còn tỏ ra rất rạch ròi khi nhìn nhận các học trò ông sẽ vượt qua đối thủ ấn tượng.

Sự cứng cỏi của ông Đức chợt làm nhiều người nhớ lại sự kiện ở giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên năm ngoái, khi ấy HLV Phan Công Thìn dẫn dắt đội U.21 Việt Nam tuyển chọn đá với U.19 HAGL ở bán kết. Mặc dù trước trận đấu, ông Thìn tự tin tuyên bố sẽ cho quân chơi tấn công sòng phẳng với đối phương nhưng thực tế họ chưa đủ sức áp đặt thế trận dù chỉ thua trên chấm luân lưu may rủi.

Hồi ấy, thầy trò Phan Công Thìn bị một số nhà chuyên môn đánh giá với tư thế đàn anh lại thiếu bản lĩnh chơi đôi công để chịu lép vế một cách không can đảm. Tuy nhiên, ông Thìn có cái lý của mình khi chấp nhận nhường thế trận cho U.19 HAGL.

Bởi ông nhìn nhận đối thủ có kỹ thuật lẫn sự phối hợp nhuần nhuyễn nên không thể đá năm ăn năm thua với họ. Đấy cũng là toan tính hợp lý của một nhà cầm quân với cái đích cuối cùng là kết quả có lợi mà không chơi theo kiểu thiêu thân mù quáng. 

U.21 HAGL ăn mừng chiến thắng 4-2 trước U.21 Myanmar - Ảnh: Bạch Dương

Lần tái ngộ giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ này, có thể thấy sự vững tin của HLV Phạm Minh Đức là một nét mới trong cách thổi lửa chiến đấu cho các học trò, và bởi ông quá hiểu các cầu thủ của mình với nòng cốt của đội U.21 Hà Nội T&T vừa vô địch giải trong nước.

Cho nên việc ông Đức hùng hồn đòi đi đến trận cuối cùng của giải quốc tế, đặc biệt sau hai trận thắng thuyết phục U.21 Thái Lan 4-2 và U.21 Singapore 2-1 bằng hai đội hình khác nhau cũng không có gì quá lời.

HLV Phạm Minh Đức nói đội U.21 HAGL nếu có bị loại ở vòng bảng là bình thường. Ông cũng không cần biết gặp ai ở bán kết và không có chuyện “người nhà” gì cả, điều quan trọng là các học trò ông luôn chơi cống hiến hết mình.

Cách nói của ông Đức dễ bị người khác đánh giá là cao ngạo và… “nổ”, nhưng giới chuyên môn thì rất thích bởi nó phản ánh sự vững tin về năng lực của học trò khi gặp một đối tượng không dễ xơi chút nào.

Nên nhớ HLV Phạm Minh Đức hơn 10 năm trước từng là “lính” và rất biết ơn bầu Đức khi khoác áo HAGL, nên không có lý do gì ông thầy trẻ của U.21 Việt Nam có ý dèm pha hoặc thách thức đội bóng cũ.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn thì nhẹ nhàng chia sẻ cuộc chạm trán giữa các học trò trẻ U.21 HAGL của ông với U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam sẽ rất hấp dẫn và có nhiều bàn thắng bởi ai cũng yêu thích lối đá tấn công.

Hãy chờ xem mèo nào cắn mỉu nào trong cuộc chiến nảy lửa khi cửa vào chung kết chỉ có một.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.