U.22 Việt Nam sẵn sàng đối đầu U.22 Indonesia

Tiểu Bảo
(từ Phnom Penh)
12/05/2023 02:33 GMT+7

Kể cả khi không sử dụng đội hình mạnh nhất, U.22 Việt Nam vẫn hòa trên cơ kình địch U.22 Thái Lan. Đây chính là trải nghiệm đáng giá cho các cầu thủ trẻ U.22 Việt Nam vẫn đang trên hành trình trưởng thành, sẵn sàng cho trận bán kết gặp U.22 Indonesia.


CUỘC THỬ NGHIỆM TRƯỚC U.22 THÁI Lan

Không ngoài dự đoán của Thanh NiênHLV Philippe Troussier đã xáo trộn phần lớn đội hình xuất phát U.22 Việt Nam trong trận gặp U.22 Thái Lan. Ngoài Quang Thịnh, Văn Cường và Văn Đô thì 8/11 vị trí đá chính trước U.22 Malaysia được cất trên băng ghế dự bị. Thủ môn Huy Hoàng, trung vệ Ngọc Thắng lần đầu ra sân ở SEA Games 32, đánh dấu toàn bộ 20 thành viên của U.22 Việt Nam đều được thi đấu. Trên hàng công, ông Troussier sắp Xuân Tiến đá cao nhất, với Văn Trường và Văn Đô ở sau lưng, trong khi Văn Khang đá hậu vệ trái. 

Việc xáo trộn nhiều vị trí khiến ý đồ đẩy nhanh tốc độ phủ đầu U.22 Thái Lan có những sai số. Tiếc là dù chạy trước đối thủ nhưng Lương Duy Cương (đeo băng đội trưởng) đã trượt chân để Achitpol chớp cơ hội ghi bàn. Bàn thua này khiến U.22 Việt Nam nảy sinh khá nhiều chệch choạc trong 10 phút đầu, nhưng sau đó giành được quyền kiểm soát bóng, buộc U.22 Thái Lan hạ thấp đội hình chờ phản công.

U.22 Việt Nam 1-1 U.22 Thái Lan: Sẵn sàng đối đầu U.22 Indonesia

 - Ảnh 1.

U.22 VN (phải) có trận hòa hay trước U.22 Thái Lan

NGỌC DƯƠNG

Tuyến giữa vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa bóng vào trong khu vực cấm địa của đối thủ. Công Đến liên tục được HLV Philippe Troussier trao cơ hội nhưng chơi vẫn chưa sáng nước, trong khi Nhật Nam ở lần thứ 2 ra sân ở SEA Games đã chơi thanh thoát và linh hoạt hơn. Đầu hiệp 2, Tuấn Tài và Minh Trọng vào sân với ý đồ rất rõ ràng là tung ra những cú đấm mạnh mẽ hơn nơi biên trái; trong khi Văn Khang được đẩy lên đá trung phong cùng với Văn Trường. Điều chỉnh này lập tức mang lại hiệu quả khi hàng thủ U.22 Thái Lan phải chịu áp lực gần như toàn mặt sân, dẫn đến những thẻ vàng liên tiếp của Airfan Doloh, Anan Yodsangwal. Ngay sau tình huống đó, Văn Khang đá phạt dội đất rất khó chịu, bóng được căng ngang trước khung thành và Nhật Nam đã xuất hiện đúng lúc gỡ hòa 1-1.

U.22 Việt Nam ĐÃ SẴN SÀNG CHO BÁN KẾT

Suốt 4 trận vòng bảng, U.22 Việt Nam chưa bao giờ ra sân với đội hình giống nhau. Khi có thể, HLV Troussier lập tức xới tung đội hình để thử nghiệm dù đối thủ là U.22 Lào, Singapore hay Malaysia, Thái Lan. Mọi thứ đang đi đúng với tính toán của nhà cầm quân lão luyện này, khi U.22 Việt Nam vào đến bán kết. Chỉ đáng tiếc là "Vua giải trẻ" Nguyễn Quốc Việt bất ngờ dính chấn thương khi tập luyện, còn lại 19 cầu thủ đều lành lặn. Thủ môn Huy Hoàng và trung vệ Ngọc Thắng trong lần đầu ra sân ở SEA Games 32 đã chơi khá ấn tượng, với nhiều pha can thiệp, cứu bóng hay. Tuyến giữa và hàng công vẫn đang là điểm mạnh nhất. Ngoài Thái Sơn, Đức Phú, Văn Tùng, Thanh Nhàn chơi hiệu quả thì những nhân tố như Văn Khang, Văn Trường, Nhật Nam… cho thấy sự dồi dào các phương án B đều có thể đá tốt ít nhất 2 vị trí.

Muốn vào chung kết, U.22 Việt Nam cần vượt qua cửa ải bán kết

NGỌC DƯƠNG

Tất nhiên, U.22 Việt Nam vẫn còn đó những mối lo, với các sai số ở hàng thủ như của Văn Chuẩn, Duy Cương, Tiến Long hay Công Đến chưa tìm được nhịp chơi bóng. Điều này khiến công tác tâm lý sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sự chuẩn bị của BHL cho 2 trận knock-out cuối cùng. Việc Văn Chuẩn được cất ngoài và Huy Hoàng bắt chắc tay trước U.22 Thái Lan thực sự là tín hiệu tích cực. Còn Duy Cương sẽ phải tỉnh táo và tập trung hơn nếu muốn có suất đá chính trước sự thể hiện của Quang Thịnh, Ngọc Thắng. Trên hàng công, Văn Tùng đang là trung phong cắm số 1. 

Nhưng với cách ông Troussier đang vận hành thì những Văn Đô, Thanh Nhàn, Văn Khang, Văn Trường đều có thể thay nhau đá bất kỳ lúc nào. Điều này khiến U.22 Việt Nam trở nên vô cùng khó đoán. Quan trọng hơn, đó là sự cạnh tranh cần thiết để U.22 Việt Nam có động lực tiến bộ. Điều các cầu thủ trẻ của chúng ta cần cải thiện là giữ cái đầu lạnh trong những khoảnh khắc quyết định. Việc chưa kiểm soát được cảm xúc khiến U.22 Việt Nam bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trước U.22 Malaysia và U.22 Thái Lan. Dù sao, cảm giác tiếc nuối khi hòa U.22 Thái Lan sẽ có ích, chứng tỏ sự tự tin của đội bóng đã đạt mức tốt để sẵn sàng cho trận bán kết với U.22 Indonesia ngày 13.5 tới. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.