Ước mơ đổi đời bằng võ muay Thái

18/07/2017 09:21 GMT+7

Nhiều thanh thiếu niên ở vùng nông thôn Thái Lan lên sàn đấu võ muay Thái với kỳ vọng giành chiến thắng và kiếm nhiều tiền phụ giúp gia đình.

Ở Thái Lan, hàng nghìn thiếu niên bắt đầu tập luyện môn võ truyền thống khi mới lên 6 và tham gia nhiều trận đấu với những đòn thế nguy hiểm dễ gây chấn thương. Giới chuyên gia cảnh báo võ sĩ muay Thái thượng đài quá sớm có nguy cơ gây tổn thương não nghiêm trọng. Dù vậy, đối với thiếu niên từ vùng quê nghèo khó, số tiền kiếm được từ các trận đấu trở thành nguồn thu nhập chính cho cả gia đình.
Vừa học, vừa đấu võ
Sau khi cha qua đời từ một vụ tai nạn, nữ sinh Wijitra “Ann” Boon-in (14 tuổi, ở tỉnh Sukhothai) tiếp tục tập luyện và thi đấu muay Thái với kỳ vọng một ngày nào đó trả hết nợ và gặp lại người mẹ đã bỏ rơi mình từ bé, theo tờ Bangkok Post. Wijitra cho biết cha cô là một võ sĩ muay Thái đã truyền niềm đam mê và bắt đầu huấn luyện cho cô từ bé. Đến năm 11 tuổi, Wijitra bắt đầu thượng đài. “Tôi kiếm 500 - 600 baht (335.000 - 400.000 đồng) mỗi trận đấu. Tính đến nay tôi đã thi đấu 18 lần, với 14 trận thắng, 3 thua và 1 hòa. Tôi muốn làm giáo viên thể dục vì đây là nghề nghiệp đúng sở trường, giúp tôi có thu nhập ổn định lo cho gia đình”, Wijitra chia sẻ.
Bà Amporn Boon-in (58 tuổi) cho biết cháu nội của bà ngoài thi đấu võ kiếm tiền còn theo bà ra chợ phụ buôn bán. Bà kiếm được 180 - 200 baht mỗi ngày nhờ bán chuối, hột vịt muối và măng, rồi cho Wijitra 30 baht trước khi đến trường. Nhưng Wijitra luôn đưa lại cho bà nội 15 baht khi trở về nhà. Hai bà cháu sống nương tựa vào nhau và đang cố gắng dành dụm trả món nợ người cha quá cố đã vay để xây nhà.
Wijitra chỉ là một trong số khoảng 300.000 võ sĩ muay Thái độ tuổi 6 - 14 ở Thái Lan, theo các số liệu thống kê chính thức gần đây. Các nhà hoạt động bảo vệ quyền trẻ em từng lên tiếng kêu gọi siết chặt quản lý muay Thái trong nhiều năm qua. Nhờ vậy, chính phủ đã ban hành một quy định vào năm 1999, theo đó tuổi tối thiểu của võ sĩ chuyên nghiệp là 15. Tuy nhiên, trẻ em nhỏ tuổi hơn vẫn được quyền thi đấu nếu cha mẹ ký giấy đồng ý. Họ phải mặc quần áo bảo hộ trên sàn đấu, nhưng thực tế chỉ có găng tay và dụng cụ bảo vệ vùng kín. Bất chấp nguy cơ bị chấn thương nghiêm trọng, nhiều võ sĩ nhỏ tuổi muốn thoát nghèo bằng cách đánh thắng các trận đấu đa phần có cá độ. Tại những vùng quê nghèo, số tiền kiếm được từ võ đài có thể không cao nhưng giúp nuôi sống cả gia đình.

tin liên quan

Võ thuật Trung Quốc trong 'tâm bão' của sự hoài nghi

Uy danh và sức mạnh của võ thuật truyền thống Trung Quốc liên tục bị chế giễu trong thời gian gần đây xuất phát từ những màn trình diễn nội lực thâm hậu bị lật tẩy là trò lừa bịp. 

Bất chấp nguy hiểm
Dù mới 11 tuổi nhưng cậu bé Nat Thanarak ở tỉnh Sisaket đã có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu muay Thái và trở thành trụ cột gia đình. Mẹ của Nat là người giữ trẻ ở Bangkok, hằng tháng gửi tiền nhưng không đủ nuôi sống gia đình, trong khi người cha là Watchara Thanarak lại thất nghiệp. Ông Watchara chia sẻ gia đình quá nghèo nên không còn lựa chọn khác. “Có lúc chúng tôi khánh kiệt và phải vay tiền sống qua ngày, nếu không thì chết đói. Nếu con trai không đấu võ, tôi sẽ đến Bangkok làm việc cùng vợ và gửi tiền về quê”, ông Watchara trả lời phỏng vấn trong chương trình Unreported World của kênh Channel 4 (Anh).
Ông Watchara luôn bên cạnh đôn đốc con trai tập luyện 4 giờ mỗi ngày, trước và sau giờ học ở trường. Trong một trận đấu quan trọng trước đối thủ Nong Em (12 tuổi) đầy kinh nghiệm, Nat đã phải nhịn ăn uống, chạy bộ hàng chục ki lô mét dưới cái nắng thiêu đốt, ngồi trong xe hơi đóng kín để giảm nhanh 3 kg cho đúng hạng cân 25 kg. Đây là trận đấu quan trọng bởi cả làng của Nat đặt cược vào em tổng cộng 50.000 baht, tương đương số tiền một người kiếm được mỗi năm ở những vùng nông thôn nghèo. Nếu Nat thắng, cả làng sẽ được gấp đôi số tiền này và em cũng sẽ được một khoản tiền lớn. Nhưng Nat đã bị đối thủ hạ đo ván. Dù vậy, võ sĩ 11 tuổi ngay lập tức yêu cầu cha đăng ký trận tái đấu.
Chuyên gia Jiraporn Laothamatas thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược Ramathibodi (Bangkok) cảnh báo: “Bộ não trẻ em vẫn đang phát triển. Trẻ em nếu bị chấn thương não thì nguy hiểm hơn ở người lớn. Tổn thương não trong muay Thai có mức độ nghiêm trọng tương đương tai nạn giao thông. Những đứa trẻ muay Thái lớn lên có chỉ số thông minh kém hơn người cùng lứa bình thường, nghiêm trọng hơn là bị sa sút trí tuệ”.
Nhóm nghiên cứu của bà Jiraporn đã chụp hình não hàng trăm võ sĩ nhỏ tuổi để đưa ra kết luận này. Dù nghiên cứu chỉ mới ở giai đoạn đầu, nhưng bà Jiraporn cho biết sẽ trình lên chính phủ, kêu gọi điều chỉnh lại quy định về môn võ truyền thống này. Giáo sư Sombat Ritthidech thuộc Viện Ramajitti cho hay võ sĩ trẻ thường xuyên nghỉ học và huấn luyện viên áp dụng biện pháp tàn khốc buộc các em giảm cân, đe dọa sức khỏe và sự phát triển cơ thể.
Ông Watchara chia sẻ: “Tôi từng khuyên Nat ngừng thi đấu, con tôi nhất quyết không nghe”. Về phần mình, Nat khẳng định: “Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi nghiệp võ và cả làng tôi trở nên nổi tiếng nếu giành nhiều chiến thắng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.