Vào lại tù để... đi học

16/01/2017 09:49 GMT+7

Các nhân viên quản giáo ở trại giam Béthune (miền bắc Pháp) hết sức ngạc nhiên khi anh Alexandre Dilmi đến trình diện, khai báo rằng đã trốn tù 17 tháng qua và giờ muốn “được” giam giữ tại đây.

Theo tờ La Voix du Nord, tháng 8.2015, khi đang thụ án 6 năm tù giam ở nhà tù thuộc Meaux, ngoại ô thủ đô Paris, Alexandre Dilmi được phép về nhà 2 ngày để thăm mẹ bị bệnh nặng. Hết hạn, Dilmi trốn luôn cho đến khi xuất hiện lại ở Béthune.
Trả lời thẩm phán trong phiên xét xử mới đây, anh này cho biết: “Mẹ tôi hiện đã gần bình phục. Tôi xem thông tin trên internet thì được biết ở trại giam Béthune có dạy nghề thợ điện và thợ hồ cho tù nhân. Tôi muốn được học nên đã đến trại này để đầu thú”.
Tòa ra phán quyết phạt Dilmi thêm 18 tháng tù giam nhưng cho thỏa nguyện vọng “được” thụ án ở Béthune. Anh này quả quyết sẽ không bao giờ trốn tù nữa.

tin liên quan

Ở tù còn được chuyển giới miễn phí
Một phạm nhân đang thụ án tại bang California đã được phẫu thuật chuyển giới với chi phí trích từ ngân sách tiểu bang, đánh dấu ca đầu tiên diễn ra trên đất Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.