U.19 Thanh Hóa hạ gục U.19 HAGL trên chấm luân lưu định mệnh

30/04/2023 12:24 GMT+7

Cầm chân nhau với tỷ số 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức, ở trận tứ kết 3 giải bóng đá U.19 quốc gia 2023 vào 15 giờ chiều nay, U.19 HAGL và U.19 Thanh Hóa phải đưa nhau đến loạt luân lưu cân não. Kết quả, U.19 Thanh Hóa đã xuất sắc đánh bại U.19 HAGL với tỷ số 4-2, ghi tên mình vào chơi bán kết.

* XEM LINK BÊN DƯỚI >>>>

https://www.youtube.com/watch?v=ocbYdCX84IY

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Đối đầu với nhau trong trận tứ kết 3, U.19 Thanh Hóa được đánh giá cao hơn U.19 HAGL nhờ phong độ cao cùng dàn cầu thủ chất lượng. Những cái tên như Ngọc Mỹ, Cầm Bá Thành hay Hà Minh Đức... chính là linh hồn trong lối chơi của đội bóng trẻ xứ Thanh.

Tưởng chừng với dàn sao kể trên, U.19 Thanh Hóa sẽ dễ dàng áp đặt lối chơi lên U.19 HAGL. Nhưng thực tế trên sân lại khác hoàn toàn. Đội bóng trẻ phố núi mới là những người chơi tốt hơn trong hơn 30 phút đầu hiệp 1. Ở đó, sự cơ động của Môi Sê và Văn Lai giúp họ kiểm soát tốt khu trung tuyến. Trên hàng công, khả năng hoạt động độc lập, tỳ đè tốt của Minh Tiến cũng gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ U.19 Thanh Hóa.

U.19 Thanh Hóa hạ gục U.19 HAGL trên chấm luân lưu định mệnh - Ảnh 2.

Hai đội chơi thận trọng từ đầu trận

KHẢ HÒA

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bàn thắng thì cả hai đội đều không tạo ra được. Có thể, vì tính chất quan trọng của trận đấu này nên cả U.19 Thanh Hóa và U.19 HAGL đã không dám đẩy cao tấn công, lộ điểm yếu cho đối phương khai thác. Đó cũng chính là lý do hai đội rời sân sau hiệp 1 với kết quả hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, diễn biến trên sân cũng không có gì quá khác biệt so với 45 phút đầu tiên. Như thường lệ, U.19 HAGL vẫn dựa khá nhiều vào những tình huống cố định. Phút 50, Minh Tiến có cú sút phạt nguy hiểm nhưng thủ môn của U.19 Thanh Hóa đã cản phá thành công. Đến phút 60, tiền đạo Minh Đức có tình huống đối đầu với thủ môn Bảo Duy, nhưng cú ra chân của tiền đạo U.19 Thanh Hóa lại đi ra ngoài.

U.19 Thanh Hóa hạ gục U.19 HAGL trên chấm luân lưu định mệnh - Ảnh 3.

U.19 HAGL (áo vàng) và U.19 Thanh Hóa bất phân thắng bại trong 2 hiệp chính

KHẢ HÒA

Thế trận cân bằng được duy trì trong quãng thời gian còn lại, chung cuộc hai đội cầm chân nhau với tỷ số 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức. Kết quả này buộc hai đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Ở loạt sút 11 m, U.19 HAGL đã gục ngã trước U.19 Thanh Hóa với tỷ số 2-4, dừng bước ở vòng tứ kết.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

U.19 Thanh Hóa hiện có 2 chân sút nổi bật là Hà Minh Đức đang dẫn đầu giải Vua phá lưới với 4 bàn và Cầm Bá Thành có 3 bàn thắng. Cả 2 đã đóng góp đến 90% số bàn thắng của U.19 Thanh Hóa (7/8 bàn, bàn còn lại do Nguyễn Ngọc Mỹ ghi) cho thấy hiệu suất tấn công tốt như thế nào. 

Cả 3 trận vòng bảng, U.19 Thanh Hóa đều chơi rất ổn định dưới sự dẫn dắt của HLV ngoại Tanasijevic Svetislav, tấn công đều khắp mặt sân với các mũi nhọn này chơi vô cùng hiệu quả. Nhưng phải nói Thanh Hóa chơi tốt còn do khả năng điều tiết ở giữa sân của Nguyễn Công Sơn. Chính tiền vệ này là bệ phóng của những đường chuyền quyết định, rất sáng nước làm cho lối đá của Thanh Hóa biến hóa khôn lường.

U.19 Thanh Hóa- HAGL: Cuộc đua của những vua phá lưới - Ảnh 1.

U.19 Thanh Hóa là một tập thể mạnh mẽ, đoàn kết

Khả Hòa

Ông Tanasijevic Svetislav nhận xét: "U.19 Thanh Hóa chưa phải là đội mạnh vì thực tế ở bảng A vòng loại chúng tôi vẫn chơi rất chật vật trước U.19 Viettel và U.19 Hà Nội. Nhưng chúng tôi biết cách phát huy sức mạnh tập thể, ý chí mạnh mẽ và sự ngoan cường trong lối chơi. Nhờ vậy chúng tôi đá không thua kém trước U.19 SLNA, lật ngược tình thế trước U.19 Đồng Tháp và thắng ấn tượng trước U.19 Bình Dương. Bấy nhiêu đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần để đối đầu với U.19 HAGL, một đối thủ rất khó chịu và từng được coi là vua vòng loại các giải trẻ".

U.19 Thanh Hóa- HAGL: Cuộc đua của những vua phá lưới - Ảnh 2.

Hà Minh Đức (7) đang dẫn đầu giải Vua phá lưới với 4 bàn thắng

Khả Hòa

Trong khi đó, HLV Chu Ngọc Cảnh cũng đánh giá rất cao khả năng tấn công của U.19 Thanh Hóa, đặc biệt là bộ 3 mũi nhọn ở trên và lưu ý hàng thủ phải hết sức tỉnh táo khi bắt người và bọc lót, đặc biệt cần có sự tập trung cao không để xảy ra sự yếu kém như trận thua U.19 Bình Phước. Các trận trước U.19 HAGL chơi tấn công không tệ nhưng cách tổ chức phòng ngự vẫn còn sai sót. Vị trí của cầu thủ cao 1,92 m Đinh Quang Kiệt vẫn cần có sự trợ thủ vì đôi khi trung vệ này còn lóng ngóng. U.19 HAGL chỉ hy vọng sự bùng nổ của Môi Sê, khả năng đá phạt của Hùng Khang, những cú sút xa uy lực của Nguyễn Văn Sơn La, tác giả bàn thắng từ 50 m hạ gục U.19 An Giang và tài săn bàn của chân sút đang tranh chấp giải vua phá lưới là Hoàng Minh Tiến, tuyển thủ U.20 quốc gia hiện có 3 bàn thắng, bằng với Cầm Bá Thành của U.19 Thanh Hóa và chỉ xếp sau Hà Minh Đức.

U.19 Thanh Hóa- HAGL: Cuộc đua của những vua phá lưới - Ảnh 3.

Hoàng Minh Tiến (10) của U.19 HAGL đang ghi 3 bàn thắng

Khả Hòa

U.19 HAGL đã "chết đi sống lại" sau trận thắng kịch tính trước U.19 An Giang nên sẽ biết cách chơi như thế nào để không lép vế trước đội đầu bảng C là U.19 Thanh Hóa. Đây sẽ là một trận hứa hẹn gay cấn không kém trận U.19 Đà Nẵng gặp U.19 Viettel hôm qua. Nếu hàng tấn công của cả hai đội đều chơi tốt, không loại trừ khả năng trận đấu sẽ phải đá 11 m luân lưu để xác định vé vào bán kết. Nên nhớ từ năm 2006 khi giải U.19 chính thức định hình là giải vô địch quốc gia, U.19 Thanh Hóa chưa một lần vào bán kết nên họ đang rất khao khát làm nên lịch sử như U.21 từng vào bán kết ở Nghệ An cuối năm rồi. Còn với U.19 HAGL, 2 lần gần nhất vào chung kết và giành ngôi á quân năm 2019 và 2020 nên đội bóng phố núi rất có lòng tin sẽ lại kéo dài thành tích đầy tự hào đó.

U.19 Thanh Hóa- HAGL: Cuộc đua của những vua phá lưới - Ảnh 4.

Niềm vui vào tứ kết của U.19 HAGL

Khả Hòa


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.