Vì sao chi tiền khủng nhưng M.U vẫn chưa hoàn thiện?

Giang Lao
Giang Lao
24/08/2023 07:00 GMT+7

CLB M.U bị báo chí Anh gọi là "nhà giàu cũng khóc", khi chỉ sau hai trận đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2023 - 2024 đã sớm phơi bày điểm yếu cũ.

"Họ như một Spurs mới", cựu danh thủ Roy Keane bình luận sau trận M.U thua Tottenham 0-2 ngày 19.8. "Câu bình luận của Roy Keane chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng nói lên quá nhiều vấn đề. Spurs là Tottenham, đội vốn bị một thành kiến lâu nay là luôn được coi rất mềm yếu và dễ tổn thương. M.U nay được gán cho cái danh này thì chẳng có gì để vui vẻ", tờ Daily Mail đánh giá.

Nhưng ít ra Tottenham cũng nỗ lực để vượt khó, trong bối cảnh khủng hoảng bởi sự ra đi của chân sút hàng đầu Harry Kane và vừa có HLV mới Ange Postecoglou đang xây dựng lại. Họ thắng M.U 2-0 đầy thuyết phục, để tiếp tục nuôi hy vọng vào những thay đổi.

Vì sao chi tiền khủng nhưng M.U vẫn chưa hoàn thiện? - Ảnh 1.

Tiền vệ Mason Mount (phải) gây thất vọng khi chưa có bàn thắng nào cho M.U

AFP

"Còn M.U thì sao? Họ có một mùa hè sôi động, đã chi tới 164 triệu bảng chiêu mộ 3 bản hợp đồng mới gồm tiền vệ Mason Mount, thủ môn Onana và tiền đạo Rasmus Hojlund.

Những bổ sung này cùng Antony, Lisandro Martinez, Casemiro, Tyrell Malacia đã mua ở hai kỳ chuyển nhượng trước, đưa con số chi tiêu của HLV Erik ten Hag tại sân Old Trafford vượt mức 500 triệu bảng. Thế nhưng, những bất cập cũ vẫn cứ hiện diện ở đó", tờ Daily Mail nhấn mạnh.

M.U ra quân mùa giải Ngoại hạng Anh thắng Wolverhampton 1-0 nhờ pha lập công của trung vệ Varane. Nhưng đó là điểm sáng duy nhất cả trận của "Quỷ đỏ", phần lớn thời gian còn lại đội bóng của HLV Erik ten Hag phải chịu đựng sức ép từ "Bầy sói" (đội đã chia tay HLV Lopetegui ngay trước ngày thi đấu và còn bán đi ngôi sao xuất sắc Ruben Neves).

Tờ Daily Mail cũng thống kê những vấn đề trong đội hình của M.U đang phơi bày là rất thiếu cân bằng ở cả 3 tuyến, bất kể sự hứa hẹn của HLV Erik ten Hag khi chờ tiền đạo Rasmus Hojlund trở lại để cân bằng mọi thứ. "Thật khó, làm sao một cầu thủ mới 20 tuổi, chân ướt, chân ráo vừa đến một CLB khổng lồ như M.U lại có thể thay đổi được tất cả?", tờ báo này đặt câu hỏi.

Thay vào đó, hãy nhìn vào những con số để thấy sự bất cập rất lớn trong lối chơi của M.U, dù ông ten Hag đã có mùa giải thứ 2 dẫn dắt CLB nhưng vẫn chưa có sự cải thiện. Việc M.U có một hàng tiền vệ rất dễ tổn thương, dẫn đến hệ quả là khung thành của thủ môn Onana phải nhận tới 40 cú sút từ các đối thủ chỉ sau 2 trận ra quân. Chỉ có Bournemouth là nhận nhiều hơn họ (42 cú sút). M.U cũng thua sân khách nhiều hơn thắng: 9 trận thua so với 8 trận thắng, trong tổng cộng 20 trận kể từ khi HLV Erik ten Hag đến sân Old Trafford. Hiệu số bàn thắng bại ở các trận sân khách của M.U là -13. Mùa trước, M.U chỉ kiếm được 6 điểm trên sân khách khi gặp các đội trong tốp 12 ở Ngoại hạng Anh.

"Còn quá sớm để nói M.U đang gặp khủng hoảng, nhưng đủ sớm để nói rằng dường như M.U cũng chẳng có gì thay đổi trong suốt mùa hè qua", tờ Daily Mail kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.