Những người mang án tử hình hiện sống ra sao?

11/01/2004 23:36 GMT+7

Để trả lời câu hỏi trên, cây bút nữ chuyên viết ký sự xã hội Phạm Thục đã vào các nhà giam đặc biệt, gặp các tử tù trước ngày họ bước lên đoạn "đường cuối cùng" (theo cách gọi của người trong giới). Nhân đó, tác giả ghi lại lời kể của một số "đại ca" về "những cuộc chạy trốn hụt hơi, kinh hoàng, những trận đòn, những mưu toan hại người vì nàng tiên nâu, làn khói trắng"; và viết 20 bài, in thành tập Nơi đại bàng xếp cánh, do NXB Công an nhân dân vừa ấn hành.

Định bụng sẽ hỏi tác giả sao lại nhằm lúc giáp Tết đem in chuyện "đại bàng" song nghĩ lại thấy cũng nên vì in vào dịp này sẽ góp tiếng chuông nhắc khéo các "đại bàng" đang núp trong "bụi gai" đừng vỗ cánh chui ra để bà con còn yên ổn du xuân với chớ!

Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.