Vĩnh biệt nhạc sĩ Hồ Bông !

24/04/2015 07:00 GMT+7

Chiều 23.4, nhạc sĩ Hồ Bông (ảnh) đã qua đời lúc 16 giờ 15 tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM.

Chiều 23.4, nhạc sĩ Hồ Bông (ảnh) đã qua đời lúc 16 giờ 15 tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM.

Ảnh: H.Đ.N
Nhắc tới nhạc sĩ Hồ Bông, người ta luôn hình dung một ông già có mái tóc trắng như bông, cặp mắt tinh anh sau cặp kiếng lấp lóa và chuỗi cười sang sảng. Ở ông luôn toát lên cái vẻ thô mộc, hào sảng đặc sệt Nam bộ... Là một “đại lão nhạc sĩ” của phía nam, dù tuổi đã cao (ông sinh năm 1930) nhưng ông vẫn không chịu ngồi yên một chỗ, mỗi dịp Hội Âm nhạc TP.HCM tổ chức đi thực tế sáng tác là ông xung phong đi đầu, mà đã đi là chắc chắn sẽ có tác phẩm, đó là những Đêm Cái Bè, Trở lại Côn Đảo, Hát về chốt của tôi, Đàn sếu bay qua đây...
Nhạc sĩ Hồ Bông sinh năm 1930 tại Sa Đéc (Đồng Tháp). Tham gia cách mạng từ tuổi thiếu niên, gia nhập Vệ quốc đoàn năm 18 tuổi. Năm 1954 tập kết ra Bắc học Trường Âm nhạc VN, được giữ lại giảng dạy về lý thuyết âm nhạc. Năm 1961 sang Liên Xô tu nghiệp. Về nước, ông tiếp tục công tác trong lĩnh vực văn nghệ. Năm 1976 là giám đốc đầu tiên của Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc Bông Sen. Người bạn đời của ông là NSƯT Thanh Trì (đã qua đời năm 2013). Còn nhớ, đêm ca nhạc Hồ Bông - Khúc hát yêu đời diễn ra tại Nhà hát TP.HCM cách đây đúng 6 năm (24. 4.2009), chàng lúc đó ở vào tuổi 80 và nàng - người giảng viên thanh nhạc, có giọng hát cao vút ngày nào cũng đã 75 tuổi - nhưng “cô ấy” nhất quyết lên sân khấu để hát Bóng cây Kơ nia (thơ Ngọc Anh, nhạc Hồ Bông).
Xin vĩnh biệt ông!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.