Vở cải lương kinh điển Khách sạn hào hoa quảng bá cho giải Trần Hữu Trang

Hoàng Kim
Hoàng Kim
01/01/2024 08:29 GMT+7

Mấy năm nay, giải Trần Hữu Trang ở khu vực Nam bộ đã được đổi tên thành Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang để mang tầm vóc quốc gia, và được quảng bá rộng rãi. Năm nay kế hoạch quảng bá có thay đổi, và xem chừng hấp dẫn hơn nhiều.

Thay vì làm những đêm gala tập trung nhiều trích đoạn, Nhà hát Trần Hữu Trang đã cho dàn dựng hẳn một vở dài để các diễn viên được giải cùng biểu diễn, như vậy sẽ thấy rõ tài năng hơn. Năm nay vở Khách sạn hào hoa (tác giả Trần Hà - Vũ Kim - Điêu Huyền) được chọn, và NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn với một vài nét mới mẻ.

Vở cải lương kinh điển Khách sạn hào hoa quảng bá cho giải Trần Hữu Trang- Ảnh 1.

Hà Như - Thu Vân (phải) trong vở Khách sạn hào hoa

H.K

Khách sạn hào hoa là một trong số ít những vở viết về đề tài cách mạng có sức hấp dẫn cao, khiến khán giả mê mẩn suốt thập niên 1980. Nhân vật chính trong vở là Hiếu - một nữ trinh sát, điệp viên xinh đẹp, thông minh, trước đây do NSƯT Mỹ Châu đóng, với nét lạnh lạnh ngầu ngầu bí hiểm, làm khán giả chết mê chết mệt. Nội dung vở diễn lấy theo quá trình hoạt động của nhân vật có thật là đại tá Nguyễn Thị Minh Hiền - chiến sĩ biệt động Sài Gòn, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nội dung kịch bản gọn, nhanh, cuốn hút người xem đi theo những tình tiết hồi hộp, nhưng vẫn không thiếu chất trữ tình tự sự đặc trưng của cải lương qua chuyện tình yêu của cô Hiếu và anh Trung. Viết đề tài cách mạng như vậy thì ngay cả khán giả trẻ bây giờ cũng ưa thích.

Chính vì nội dung tốt nên những diễn viên trẻ hôm nay như Nguyễn Văn Khởi, Thu Vân, Thanh Toàn, Thy Phương, Cao Mỹ Châu, Võ Minh Lâm, Hà Như, Diễm Thanh, Minh Hoàng, Nhật Thanh, Võ Hoài Long… đều có đất diễn, làm khán giả hài lòng. Họ đều là những tên tuổi được vinh danh qua các năm thi giải Trần Hữu Trang, nhiều người đã thành "sao", thành Nghệ sĩ Ưu tú. Họ cùng chia nhau các vai lớn nhỏ, rất phù hợp, ăn ý, ca diễn chững chạc, xứng đáng là thế hệ kế thừa của cải lương.

Đạo diễn Trần Ngọc Giàu có thêm một chút ở phần đầu vở, cho đôi tình nhân Trung - Hiếu hẹn hò nơi bến sông để tăng tính trữ tình. Thiết kế sân khấu cũng khá mơ mộng và Nguyễn Văn Khởi (vai Trung) có cơ hội thi thố giọng ca đẹp của anh, bởi hầu như cả vở nhân vật Trung xuất hiện rất ít, đất diễn dành cho Hiếu rất nhiều. Thu Vân có giọng ca chuẩn, sáng, gương mặt khá đẹp. Tuy nhiên, vai Hiếu của Thu Vân hơi hiền lành, phúc hậu, cần thêm một chút gì đó sắc sảo hơn cho đúng chất điệp viên. Thiết kế trang phục của Hiếu cũng cần chỉnh lại đôi chút cho đúng với nhân vật. Kịch bản khắc họa Hiếu là "gái bar" mà trang phục toàn áo đầm tay dài, kín cổ, có phần nghiêm túc mẫu mực kiểu "mệnh phụ phu nhân".

Đêm diễn đầy kín khán phòng và khán giả vỗ tay rộn rã cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, một tín hiệu vui cho cải lương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.