Lan tỏa trên mạng xã hội:

Vợ chồng Việt đưa con trai 8 tháng tuổi trải nghiệm sống du mục

26/03/2024 12:33 GMT+7

Một năm qua, vợ chồng chị Lê Ngọc Hòa (26 tuổi, ngụ TP.HCM) đưa con trai mới 8 tháng tuổi trải nghiệm cuộc sống du mục, khám phá văn hóa và cuộc sống bình yên ở nhiều vùng đất nước.

Câu chuyện vợ chồng trẻ đưa con trai Cà Pháo mới 8 tháng tuổi trải nghiệm tắm biển, tắm suối, cắm trại trong rừng, phượt liên tỉnh nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân mạng.

ĐI TÌM BÌNH YÊN

Quen nhau từ thời du học sinh, rồi đăng ký kết hôn vào đầu năm 2022 khi còn là chủ quán ăn tại Nhật, cuối năm 2022 vợ chồng chị Hòa mới về Việt Nam tổ chức đám cưới tại TP.HCM. Thời gian sau sinh, chị ở nhà cha mẹ tại H.Củ Chi, còn chồng đi làm ở trung tâm thành phố nên cả tuần vợ chồng chỉ gặp nhau 2 lần.

Vợ chồng Việt đưa con trai 8 tháng tuổi trải nghiệm sống du mục- Ảnh 1.

Hành trình “xê dịch” đầy tiếng cười hạnh phúc của gia đình Cà Pháo

NVCC

"Ở nhà ngoại nhưng tôi vẫn áp lực sau sinh vì không được gặp chồng mỗi ngày, ngày nào cũng gọi video cho chồng rồi khóc. Chồng cũng áp lực vì xe cộ ở trung tâm quá đông đúc. Cả hai nhớ những ngày còn bên Nhật với những chuyến du lịch khám phá liên tục nên quyết định tìm việc online và đưa con du mục", người mẹ trẻ nhắc lý do cả gia đình chọn cách sống khác, phải nói là rất khác, so với nhiều gia đình Việt.

Khi bé Cà Pháo mới 5 tháng tuổi, anh Lê Ngọc Sơn (30 tuổi, chồng chị Hòa) tìm được việc làm online nên cả nhà đưa con về quê nội ở Thanh Hóa chơi 3 tháng và ăn tết cùng ông bà. Được nội ngoại 2 bên ủng hộ quyết định của gia đình nhỏ, cặp đôi chỉ chuẩn bị một ít tiền dự phòng và bắt đầu cuộc sống du mục từ tháng 4.2023 trong một căn homestay nhỏ tại TX.Sông Cầu (Phú Yên). Để ông bà yên tâm, anh Sơn và chị Hòa gửi Cà Pháo bên ngoại, ra nhận nhà trước rồi mới về đón con.

Căn nhà nhỏ ngay trung tâm thị xã nhưng rất yên tĩnh, có núi, thác, bà con xung quanh dễ thương, đặc biệt nhiều bãi biển đẹp, hoang sơ như trên phim nên gia đình nhỏ đã ở lại 5 tháng.

"Tụi mình muốn ở mỗi nơi vài tháng để trải nghiệm đủ nơi đó như một người dân bình thường chứ không phải là du lịch vội vã. Cuộc sống bình yên không có lịch trình gì trước, không báo thức nhưng tự dậy sớm đi tắm biển, nghe chim chóc kêu, làm vườn, rảnh là mang lều đi khám phá thêm xung quanh", chị Hòa chia sẻ.

CUỘC SỐNG TỐI GIẢN

Rời miền biển Phú Yên, gia đình nhỏ chuyển lên miền núi thuê căn nhà container nằm tách biệt cuối thôn, nhìn ra đồi thông mây trôi lưng chừng tại H.Lâm Hà (Lâm Đồng) với giá 2 triệu đồng/tháng. Đến đây, hai vợ chồng bắt đầu làm vườn, cuốc đất, trồng rau và thỉnh thoảng mới đi xung quanh. Sau 4 tháng, gia đình chuyển đến thuê một homestay tại thị trấn cổ D'ran (H.Đơn Dương, Lâm Đồng) ở lưng chừng đồi.

Vợ chồng Việt đưa con trai 8 tháng tuổi trải nghiệm sống du mục- Ảnh 2.

NVCC

Đây cũng là nơi khiến gia đình nhỏ dự định gắn bó lâu hơn vì quá mê không khí trong lành, cảnh đẹp và văn hóa của người dân địa phương. Anh Sơn dự định sẽ đầu tư thuê đất dài hạn để thỏa đam mê trồng rau sạch. Nếu cả nhà có dịch chuyển đi đâu đó thì sẽ đi vài tháng rồi lại quay về đây.

Vợ chồng Việt đưa con trai 8 tháng tuổi trải nghiệm sống du mục- Ảnh 3.

"Lúc ở Phú Yên tụi mình tính mỗi tháng hết tầm 17 triệu đồng bao gồm tiền nhà, xăng xe, ăn uống, vắc xin cho con. Còn giờ thì nhà rẻ hơn, tiền chợ búa mỗi này cũng ít hơn, con không phải tiêm nhiều nên đỡ tốn hơn. Tụi mình sống tối giản, rất ít tiền phát sinh như hẹn hò hay ăn uống bên ngoài, trừ khi có việc gấp phải về TP.HCM giải quyết thì tốn thêm tiền vé", anh Sơn cho hay.

Từ ngày bắt đầu lối sống di chuyển, bé Cà Pháo không bệnh vặt, ăn tốt, ngủ ngoan và rất phấn khích khi được thấy những con vật mới, cây mới… Cùng con khám phá cuộc sống xung quanh mỗi ngày là những bình yên vô giá của gia đình chị Hòa, anh Sơn. Cả hai cũng dự định sẽ tiếp tục hành trình đến khi con trai vào lớp 1, rồi sắm thêm chiếc xe bán tải hoặc nhà di động để tiếp tục "xê dịch". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.