Vòng 2 V-League 2022: Chiêu khích tướng của Kiatisak

02/03/2022 08:47 GMT+7

Hôm nay, 3 cặp đấu còn lại của vòng 2 V-League 2022 đều rất đáng xem, trong đó tâm điểm chính là cuộc đối đầu của HAGL và Hà Tĩnh trên sân Pleiku vào 17 giờ. HLV Kiatisak đã có động thái lạ trong buổi tập chiến thuật của HAGL.

Kịch bản mùa trước có lặp lại ?

V-League 2021, HAGL gây sốc bởi thất bại ngay trận đấu đầu tiên, khiến nhiều người hoài nghi về quyết định “chơi sang” của bầu Đức là mời Kiatisak trở lại dẫn dắt CLB. Tuy nhiên cú vấp đầu mùa ấy chỉ đáng được coi như tai nạn nhỏ, bởi càng đá HAGL càng hay, càng thăng hoa. Tài năng của Kiatisak đã được chứng thực bằng lối chơi thêu hoa dệt gấm mà ông đem lại cho đội bóng phố núi. Nhưng Kiatisak cũng kiên quyết theo đuổi triết lý bóng đá thực dụng - hay nhưng phải thắng, không lựa chọn cái đẹp một cách viển vông. Nếu V-League 2021 không bị hủy giữa chừng vì Covid-19, biết đâu HAGL đã đăng quang.

Năm ngoái, HAGL (trái) và Hà Tĩnh hòa nhau không bàn thắng

MINH TÚ

Trận đấu đầu mùa giải 2022, HAGL có kết quả hòa không bàn thắng trước Nam Định, dĩ nhiên không quá tệ, song Kiatisak đang phải đối mặt với nhiều bài toán khó. Những nhân tố sáng nước của HAGL chưa trở lại là chính mình. HAGL chơi hơi chệch choạc, các mảng miếng chưa thấy rõ được độ sắc nét. Kiatisak nói với học trò: “Chúng ta đã chơi khá tốt ở các giải giao hữu trước thềm V-League nhưng các bạn nên nhớ rằng, giao hữu rất khác với một giải đấu chính thức. V-League là sân chơi khó, khốc liệt và chúng ta sẽ phải trả giá nếu chủ quan. Trước những đối thủ tuy không có những ngôi sao nổi bật trong đội hình nhưng chơi gắn kết và sở hữu sức mạnh tập thể, chúng ta sẽ gặp rất nhiều thách thức. Cũng giống như Nam Định, Hà Tĩnh là một tập thể đoàn kết và sẽ đặt chúng ta vào thế trận không dễ dàng. Tôi muốn các bạn lặp lại kịch bản như mùa giải năm ngoái. Tuy không tốt ở trận ra quân nhưng đã làm rất tốt chặng tiếp theo. Chúng ta phải tự tin hơn, biết tận dụng tốt cơ hội để ghi được bàn thắng và thắng”.

Trung vệ Kim Dong-su, người chơi nổi bật nhất trong hệ thống phòng thủ của HAGL tại V-League 2021, đã không được đăng ký trận gặp Nam Định nhưng có thể sẽ được sử dụng trận gặp Hà Tĩnh khi trung vệ Hữu Tuấn bị Covid-19. Không phải vô cớ mà ở buổi tập chiến thuật, Kiatisak yêu cầu Công Phượng phải bằng mọi cách vượt qua được sự truy cản của trung vệ người Hàn Quốc. Gần như chắc chắn, cả Phượng và Kim Dong-su sẽ ra sân ở đội hình xuất phát, còn cơ hội đá chính của Minh Vương đang để ngỏ. Anh bị đau cổ chân khi HAGL tập chạy, giải phóng sức ì ở buổi tập cách đây 2 ngày.

CLB Hà Tĩnh thất bại ở phút bù giờ cuối cùng trận gặp Hải Phòng ở vòng 1 nhưng HLV Nguyễn Thành Công không chê trách học trò. “Chúng tôi bị Covid-19 với số lượng nhiều kỷ lục tại V-League. Mọi sự chuẩn bị kỹ càng cho mùa giải đã trôi sông trôi bể. Cách ly, chỉ ăn cơm hộp, không tập luyện. Vào giải, đá được như thế là đáng khen lắm rồi. Sao tôi có thể nỡ trách cứ cầu thủ của mình. Tôi cũng không quá tạo áp lực cho học trò trong cuộc đối đầu với HAGL. Đối thủ mạnh hơn, sở hữu nhiều ngôi sao, lối chơi nhuần nhuyễn, nhưng CLB Hà Tĩnh cũng có thế mạnh riêng của mình là sự đoàn kết. Tôi nói cầu thủ chơi cố gắng chứ không ép khiến họ phải gồng mình lên. Cứ bước vào trận với tâm thế nhẹ nhàng, xác định vậy đi”, ông Công nói.

Màn ra mắt của người thay thế Lee Nguyễn

Sân Hòa Xuân vào 17 giờ hôm nay chứng kiến cuộc đọ sức giữa đội khách CLB TP.HCM và đối thủ nhiều tiềm năng - Đà Nẵng FC. Sau khi chia tay Lee Nguyễn, đội TP.HCM chiêu mộ tiền vệ Bruno Cosenday (Brazil). Cầu thủ sinh năm 1997, từng khoác áo CLB Vasco da Gama được kỳ vọng sẽ tạo nên sức sống mới ở tuyến giữa cho đội bóng do HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt. Trong tay cựu tiền đạo tuyển VN hiện còn ngoại binh có chất lượng khác là hậu vệ Brendon. Dự kiến, trong trận đấu chiều nay, HLV Trần Minh Chiến còn sử dụng cả tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Những dư âm từ rắc rối nội bộ của đội bóng trước mùa giải đã kịp lắng xuống và đội TP.HCM quyết tâm có được 3 điểm trên sân khách.

HLV Phan Thanh Hùng và đội Đà Nẵng tiếc hùi hụi vì dẫn trước đội Sài Gòn tới 2 bàn nhưng đã để gỡ hòa 2-2 ở vòng đấu trước. “Tôi muốn cầu thủ phải tập trung trong mọi thời điểm của trận đấu. Bài học ở vòng 1 quả là quá đắt giá. Không thể để sai lầm tái diễn”, ông Hùng nói. Đội chủ nhà vừa bổ sung trung vệ Memovic thay thế cho Ivan Maric. Đà Nẵng FC dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng có lối chơi rất khó chịu, hàng tiền vệ do Minh Tâm - Nguyên Sa chỉ huy chơi linh động. Chân sút Osaguona rất xuất sắc ở các pha không chiến lẫn sút xa nên sẽ là vũ khí đáng ngại với CLB TP.HCM.

Trận đấu còn lại của vòng 2 diễn ra vào 18 giờ hôm nay trên sân Lạch Tray giữa đội Hải Phòng và Nam Định, được dự báo rất gay cấn. Đội chủ nhà được nâng cấp khi có Hải Huy, Rimario, Moses, Bùi Tiến Dụng…; còn đội khách có đến 4 “ông Tây”, bởi ngoài Oliveira, Alisson, Rodrigo còn có thêm tiền vệ nhập tịch Trần Trung Hiếu. “Kẻ tám lạng người nửa cân”, nhiều khả năng trận đấu này sẽ có kết quả hòa.

Sân Pleiku đá không khán giả

Chiều 1.3, Ban tổ chức (BTC) sân Pleiku thông báo, do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến khá phức tạp, vì sức khỏe cộng đồng, BTC quyết định tổ chức trận đấu giữa HAGL và Hà Tĩnh với hình thức không khán giả và mong người hâm mộ thông cảm.

Còn sân Lạch Tray đã tiến hành bán vé vào sáng 1.3, BTC được phép đón 7.000 khán giả vào xem trận Hải Phòng gặp Nam Định. Còn sân Hòa Xuân, BTC tiến hành bán vé online, trận giữa Đà Nẵng và đội TP.HCM được đón 6.000 khán giả.

Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.