Vòng loại EURO 2020: Chỉ có thể là 'bóng đá tinh khiết'

08/09/2019 07:29 GMT+7

Bằng thứ “bóng đá ở dạng tinh khiết”, Đức và Hà Lan (2-4) đã tạo nên một trận cầu hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục.

Thành tích toàn thắng của tuyển Đức ở vòng loại EURO 2020 đã bị chặn đứng ngay trên sân nhà ở Hamburg vào rạng sáng qua (7.9) khi Hà Lan chỉ cần 32 phút vào cuối hiệp 2 để ghi 4 bàn thắng, dù đội nhà vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 9.
Bằng cách đó, Đức và Hà Lan đã tạo nên một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trong một trận cầu mà số phận của cả hai đội đều rất bấp bênh, với những sai lầm, rất nhiều bàn thắng, kể cả vào những phút cuối, và một đoạn kết ly kỳ. Đó chỉ có thể là thứ “bóng đá ở dạng tinh khiết” mà hoàng đế Beckenbauer từng ca ngợi khi nói về những cuộc chạm trán giữa hai đối thủ truyền kiếp này.
Không “tinh khiết” sao được khi cả Đức lẫn Hà Lan đều ra sức tấn công, hoặc phản công để giành chiến thắng, hoặc chấp nhận thất bại, chứ không hề nghĩ đến chuyện chia điểm. Chính vì thế, sau khi quân bình tỷ số 1-1, Hà Lan chỉ cần 7 phút để dẫn ngược lại và tuyển Đức cũng đẩy đội hình lên cao để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát (2-2).
Rõ ràng, như HLV Joachim Loew của tuyển Đức đã nói: “Chúng tôi đã dẫn trước nhưng tôi không bao giờ có cảm giác rằng chúng tôi kiểm soát trận đấu”. Đó là số phận bấp bênh của thứ “bóng đá tinh khiết” bởi tình thế trên sân hoàn toàn có thể xoay chuyển bất cứ lúc nào. Ai có thể nghĩ rằng Hà Lan sẽ hoàn toàn lột xác trong hiệp 2 sau hiệp 1 vất vả trước những đợt phản công nhanh của Đức? Và ai có thể tin rằng “Mannschaft” sẽ sụp đổ sau một tiếng đồng hồ vững vàng trong phòng ngự, tuyến giữa hoạt động tốt và giành lại được rất nhiều bóng?
Sự khác biệt nằm ở chỗ Đức đẩy đội hình lên cao nhưng mất cảnh giác ở phía sau, trong khi Hà Lan dồn lên tấn công nhưng vẫn bảo đảm sự an toàn nơi hậu cứ. HLV Joachim Loew cho rằng: “Hà Lan là đội chơi tốt hơn và chúng tôi xứng đáng với thất bại” như một cách để tôn vinh thứ “bóng đá tinh khiết”.

Tuyển Ý gặp thử thách lớn

Rạng sáng mai (lúc 1 giờ 45, ngày 9.9, giờ VN), tuyển Ý có trận then chốt ở bảng J khi đối đầu với Phần Lan trên sân khách (tỷ lệ cược: Ý chấp nửa, một, thắng 9). Ý hiện có 5 trận toàn thắng với 15 điểm xếp đầu bảng, trong khi Phần Lan xếp thứ 2 với 12 điểm sau 4 thắng, 1 thua. Trận thua duy nhất của Phần Lan là trước Ý 0-2 ở lượt đi, nhưng lượt về này hứa hẹn không dễ cho đội bóng áo thiên thanh. Phần Lan sau trận thua Ý đã toàn thắng 4 trận liên tiếp, trong đó tiền đạo Teemu Pukki ghi đến 4 bàn. Pukki hiện cũng có phong độ cực kỳ ấn tượng trong màu áo CLB Norwich ở giải Ngoại hạng Anh khi ghi 5 bàn trong 4 trận đầu mùa. Vì vậy, Ý với hàng thủ chắp vá khi vắng trung vệ Giorgio Chiellini và hậu vệ Mattia de Sciglio sẽ gặp không ít khó khăn trước Phần Lan đang quyết tâm “phục thù” để áp sát ngôi đầu.
Cùng giờ rạng sáng mai, tuyển Tây Ban Nha chỉ gặp Đảo Faroe trên sân nhà, nên nhiều khả năng tiếp tục duy trì mạch toàn thắng lên con số 6 ở bảng F để giữ chắc ngôi đầu.
Một số kết quả đáng chú ý: Ở bảng E, Xứ Wales thắng Azerbaijan 2-1 tìm lại hy vọng tranh vé dự VCK khi có 6 điểm sau 4 trận xếp sau Croatia và Hungary (cùng 9 điểm sau 4 trận); bảng I, Bỉ thắng dễ San Marino 4-0 cùng Nga (thắng Scotland 2-1) chia nhau 2 ngôi nhất nhì bảng với lần lượt 15 và 12 điểm sau 5 trận.
Giang Lao
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.