Vụ án mạng chấn động bóng đá Mỹ

11/10/2012 03:10 GMT+7

Bóng đá Mỹ vừa trải qua một cú sốc sau khi một HLV đào tạo trẻ của CLB New York Red Bulls bị đâm chết ở New York hôm 8.10.

Bóng đá Mỹ vừa trải qua một cú sốc sau khi một HLV đào tạo trẻ của CLB New York Red Bulls bị đâm chết ở New York hôm 8.10.

Nạn nhân là Michael Jones (25 tuổi), người gốc Liverpool (Anh) và hiện đang đào tạo các cầu thủ trẻ từ 7 - 14 tuổi để tìm tài năng bổ sung cho New York Red Bulls (đội mà cựu danh thủ Thierry Henry đang đầu quân) trong tương lai.

Theo điều tra của cảnh sát, sau khi chia tay bạn gái ra về vào khuya 7.10, Jones đã cãi nhau gay gắt với một người đàn ông lạ mặt trước khi được tìm thấy nằm chết trên đường gần một khu phố sầm uất nhất New York.

Điều đáng nói là HLV này đã bị đâm chết rất dã man với nhiều nhát vào đầu, cổ và ngực, trong đó một lỗ tai bị cắt đứt. Qua các băng ghi hình an ninh địa phương, hung thủ được ghi nhận là một người đàn ông có tóc đuôi ngựa, mặc áo khoác đen và được xác định đã bay sang Mexico lẩn trốn.

CLB New York Red Bulls đã không khỏi bàng hoàng khi nhận tin dữ, do HLV Jones được đánh giá rất cao trong công tác huấn luyện ở đội bóng và sống rất đạo đức.

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.