Vụ án tại Công ty Alibaba: Cha thay con trai đã mất đến tòa đòi quyền lợi

13/12/2022 20:00 GMT+7

Tại phần thẩm vấn các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền tại Công ty Alibaba, ông V.V.Đ. (74 tuổi) cầm theo đơn, đến TAND TP.HCM với mong muốn đòi quyền lợi cho người con trai đã mất của ông.

Chiều 13.12, TAND TP.HCM tiếp tục thẩm vấn bị hại của 58 “dự án” do bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty CP địa ốc Alibaba - gọi tắt Công ty Alibaba) và đồng phạm thực hiện, nhằm chiếm đoạt hơn 2.100 tỉ đồng của hơn 4.000 khách hàng.

Ông cụ U80 lọ mọ lên tòa làm bị hại trong vụ Nguyễn Thái Luyện - Alibaba

'Nếu con trai tôi nghe lời tôi thì đâu đến nỗi nào'

Khi HĐXX đọc đến tên bị hại V.V.D. (44 tuổi) để thẩm vấn, ông V.V.Đ. (74 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) cầm theo lá đơn bước lên bục khai báo. Ông Đ. trình bày, ông là cha ruột của bị hại V.V.D. Con trai ông mất được 42 ngày nên ông thay mặt con trai đến tòa để tham gia xét hỏi.

Trả lời HĐXX, ông Đ. cho biết con trai ông đã đầu tư hơn 1,3 tỉ đồng vào 8 lô đất tại các “dự án” tại Công ty Alibaba. Ông mong muốn Công ty Alibaba khắc phục hậu quả, trả lại số tiền mà con trai ông đã đầu tư để trang trải cuộc sống và thanh toán chi phí lo hậu sự cho con trai ông.

Ông V.V.Đ (74 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) đến tòa trình bày, thay con trai đã mất của ông

SONG MAI

Sau khi trả lời xét hỏi, ông Đ.cho biết thêm, từ năm 18 tuổi, anh D. đã đi làm và dành dụm được một căn nhà. Còn ít vốn, anh D. mua các lô đất nhỏ lẻ để bán kiếm lời. Khoảng tháng 3.2019, anh D.biết đến Công ty Alibaba và có ý định đầu tư các dự án tại đây.

Là người đi cùng con trai đến tham quan các dự án của Công ty Alibaba, ông Đ. nhận ra khu đất này không phải là đất thổ cư và nếu chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên không thể phân lô, bán nền. Ông Đ. cùng gia đình khuyên bảo con trai nên chọn dự án của công ty khác an toàn hơn.

Thời gian sau, khi thấy con trai mang sổ thỏa thuận nhận chuyển nhượng về nhà, ông Đ. mới biết con trai đã lấy tiền tích góp để đổ vào các dự án tại Công ty Alibaba. Ban đầu là 4 lô đất tại các dự án tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến tháng 6.2019, anh D. mua thêm 4 lô đất tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận.

8 lô đất với hơn 1,3 tỉ đồng, toàn bộ số tiền tích cóp của anh D. Chỉ khoảng 3 tháng sau, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án tại Công ty Alibaba, anh D. cũng mất tiền đầu tư và làm đơn tố cáo.

Các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba

NHẬT THỊNH

Ông Đ. kể, đến khoảng tháng 2.2020, anh D. được phát hiện mắc bệnh thận. Mỗi tháng gia đình phải chạy chi phí để chạy thận cho anh D. và tiền thuốc men khoảng 6 triệu đồng. Đến khi anh D. mất, chi phí chữa bệnh cho anh D. đã hơn 900 triệu đồng và gia đình phải bán đi căn nhà để chạy chữa cho anh D..

Theo lời ông Đ., trước khi mất, anh D. đã căn dặn ông cố gắng đến tòa làm đơn, lấy lại tiền đã đầu tư để lo cho gia đình. “Tôi từng nói con trai đừng đầu tư vào những dự án của Công ty Alibaba. Nếu lúc đó con trai tôi nghe lời tôi thì đã không đến nỗi nào...”, ông Đ. nói.

Lén chồng đầu tư, gia đình xào xáo

4 giờ ngày 12.12, chị N. cùng chồng từ Bảo Lộc xuống TP.HCM để tham dự phiên tòa xét xử vụ án tại Công ty Alibaba. Vợ chồng chị thuê khách sạn ở Q.4 ở tạm, đợi đến thời gian tham dự phiên tòa với tư cách bị hại.

Cách đây 3 năm, khi đang làm việc tại TP.HCM, chị N. gom tiền, vay mượn tiền của cha mẹ và người thân đầu tư dự án Alibaba khoảng 300 triệu đồng, lấy lãi suất 15% cho 6 tháng.

Các bị hại trình tham gia thẩm vấn tại phiên tòa

NHẬT THỊNH

Chị N. lấy được tiền lãi 1 lần và tái đầu tư lại dự án khác. Được vài tháng, Công ty Alibaba bị cơ quan chức năng khởi tố trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền", chị N. mất sạch tiền và liên tục bị người thân đòi nợ. “Chồng la rầy, gia đình chửi mắng vì đã ngăn cản việc đầu tư mà tôi không nghe”, chị N. nói.

Xem nhanh 20h ngày 13.12: Phó Chủ tịch UBND Bình Thuận bị bắt | Khởi tố Chủ tịch “thao túng cổ phiếu”

Trong 3 năm qua, chị N. chuyển về quê chồng ở Bảo Lộc để đi làm và trả nợ. Chị N. cứ nghĩ tiền đã mất rồi nhưng nay được tòa gửi thông báo đến xét hỏi. Nguyện vọng của chị chỉ mong muốn lấy lại số tiền gốc.

Ngày mai (14.12) phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba tạm nghỉ. Đến ngày 15.12, phiên tòa tiếp tục

NHẬT THỊNH

Tương tự, chị P.T.T.L. đi từ Tây Ninh xuống TAND TP.HCM để tham gia xét hỏi. Chị L. cho biết, bản thân làm nghề nội trợ, không hề biết kinh doanh hay đầu tư bất động sản. Được một người bạn đang đầu tư tại Công ty Alibaba giới thiệu và nhận được tiền lãi đầy đủ, chị L. lén chồng để lấy hơn 300 triệu đồng tiền dành dụm, đầu tư 1 lô đất tại công ty Alibaba để kiếm lời. Tuy nhiên, vừa đặt tiền mua dự án được tầm 1 tháng thì Nguyễn Thái Luyện bị bắt.

Thời gian đầu, chị L. giấu chồng chuyện bị lừa nhưng chỉ một thời gian sau, chồng chị biết chuyện. Đến hiện tại, gia đình chị L. vẫn còn xào xáo vì chuyện chị tự ý lấy tiền đi đầu tư trúng nhầm dự án "ma".

Vẽ 58 dự án 'ma' để lừa đảo

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân tín đứng tên và mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận; tự vẽ ra 58 dự án “ma” và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng. CQĐT đã làm việc được với 4.065 nạn nhân, bị chiếm đoạt số tiền hơn 2.100 tỉ đồng.

TAND TP.HCM dự kiến xét hỏi các bị hại từ ngày 12 - 18.12, theo danh sách từng dự án. HĐXX thông báo tòa sẽ tiếp tục nhận đơn của những cá nhân, tổ chức tham gia mua “dự án” của Nguyễn Thái Luyện đến trưa 16.12. Sau thời gian này, khách hàng chưa kịp nộp đơn, và tài liệu liên quan, nếu thấy cần thiết thì nộp đơn ra tòa án để giải quyết bằng một vụ kiện dân sự khác.

Ngày mai (14.12) phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba tạm nghỉ. Đến ngày 15.12, phiên tòa tiếp tục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.