Vụ quán cơm bình dân bị tố 'chặt chém' suất cơm 160.000 đồng: Khó xử phạt?

07/07/2023 21:56 GMT+7

Lãnh đạo UBND P.Phương Mai cho rằng, vẫn cần xem xét thêm và thực hiện đúng quy trình của pháp luật đối với quán cơm bị tố "chặt chém" suất cơm 160.000 đồng.

Khó niêm yết giá

Liên quan đến vụ quán cơm bình dân tên Hiếu ở ngõ 4 Phương Mai (P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội), khu vực cổng sau Bệnh viện Bạch Mai, bị người dân tố "chặt chém" suất cơm chả lá lốt với sườn giá 160.000 đồng, chiều 7.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Bùi Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND P.Phương Mai, đã thông tin ban đầu về sự việc.

Vụ quán cơm bình dân bị tố 'chặt chém' suất cơm 160.000 đồng: Khó xử phạt? - Ảnh 1.

Vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH

Ông Dũng cho biết, qua xác minh ban đầu, nhân viên quán cơm bình dân tên Hiếu xác định có sự thoả thuận với khách trước khi bán hàng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa liên hệ được với người đăng tải thông tin trên mạng xã hội.

Nói về việc quán ăn trên không niêm yết giá, ông Dũng cho rằng, việc này khó thực hiện bởi khi mua thức ăn sẽ "phụ thuộc vào các món, số lượng cũng như món ăn theo mùa…".

Vụ quán cơm bình dân bị tố 'chặt chém' suất cơm 160.000 đồng: Chủ quán nói gì?

Vị Phó chủ tịch phường thừa nhận, theo quy định của pháp luật là các cửa hàng kinh doanh, buôn bán, dịch vụ phải niêm yết giá, nếu không sẽ phải xử phạt theo Nghị định 109 năm 2013 của Chính phủ. Thế nhưng, đây là quán cơm bình dân, không phải nhà hàng.

"Tôi ví dụ như ở nhà hàng có thực đơn ghi rõ giá đĩa gà hay đĩa nộm... nhưng cơm bình dân thì ăn theo thỏa thuận, khách lấy miếng nào, tính tiền miếng đấy, không thể tính theo đĩa được. Chủ quán cũng trình bày với chúng tôi không biết niêm yết như thế nào", ông Dũng nói, và cho hay, phường sẽ yêu cầu cơ sở phải cam kết bán giá hợp lý nhất cho khách.

Theo ông Dũng, trước khi xảy ra vụ việc, chủ quán rất hay làm thiện nguyện, ủng hộ suất cơm cho những người nhà bệnh nhân ở xa Hà Nội, có hoàn cảnh khó khăn khi tới Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc người ốm. Tuy nhiên, ông Dũng cũng nhấn mạnh, nếu xác minh được quán cơm bình dân của bà Hiếu trên sai phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ quán chưa xuất trình được giấy phép an toàn thực phẩm

Thông tin thêm về quán cơm này, ông Bùi Anh Dũng tiết lộ, thời điểm kiểm tra cuối tháng 6 vừa qua, quán cơm xuất trình được giấy phép kinh doanh do quận cấp nhưng chưa trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP).

Vụ quán cơm bình dân bị tố 'chặt chém' suất cơm 160.000 đồng: Khó xử phạt? - Ảnh 2.

Ông Bùi Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND P.Phương Mai

ĐÌNH HUY

“Chủ quán ăn cho hay, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP bị thất lạc. Phường cũng yêu cầu trong khoảng 15 ngày chủ quán phải xuất trình đầy đủ giấy tờ. Được vài ngày thì xảy ra vụ việc này", lãnh đạo UBND phường Phương Mai nói.

Trước câu hỏi của Thanh Niên về việc quán cơm bình dân này bị nhiều người tố hay "chặt chém người nhà bệnh nhân", chủ quán cũng đã thừa nhận suất cơm đó bán cho khách với giá 160.000 đồng, có thể xử phạt quán cơm này để làm gương các cửa hàng khác không? Vị lãnh đạo UBND P.Phương Mai cho rằng vẫn cần xem xét thêm.

"Do địa bàn phức tạp nên phường gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Phường sẽ tiếp tục giám sát, kiểm tra để xử lý theo quy định. Chúng tôi vẫn phải thực hiện theo quy trình, phải xem như thế nào vì cần phải có người cung cấp thông tin. Đặc biệt, thời điểm quán cơm này bán hàng thì đã có trao đổi về giá với khách", ông Dũng khẳng định, và cho rằng, quan điểm của phường là sẽ xử lý nghiêm, không bao che nếu có vi phạm.

Xem nhanh 20h: Vụ quán cơm bình dân bị tố 'chặt chém'

Trước đó, chị Lê Kiều A. (22 tuổi, trú Hà Nội) cho biết, 17 giờ ngày 4.7, chị và anh trai vào Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc người nhà. Sau đó ít phút, cả hai ra cổng bệnh viện rồi vào quán cơm bình dân tên Hiếu ở ngõ 4 Phương Mai mua cơm.

"Chúng tôi gọi suất cơm chả lá lốt với sườn thì nhân viên mang ra. Sau đó, ông chủ ra báo suất cơm hết 160.000 đồng. Tưởng mình nghe nhầm, chúng tôi hỏi lại thì được họ giải thích rằng cơm bình thường là 100.000 đồng/suất, thêm sườn thì thêm 60.000 đồng", chị A. nói, và cho hay, người mua cơm là anh trai của chị.

Sau khi ra về, chị A. đã đăng bài về sự việc lên một trang Facebook liên quan đến Hà Nội.

Trong khi đó, bà Võ Thanh Hiếu (chủ quán cơm) cho biết, mức giá 160.000 đồng cho 1 suất cơm có khoảng 15 - 16 miếng sườn và chả cuốn lá lốt là bình thường, không đắt chút nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.