World Cup 2022: Thành bại của các tiền đạo

25/11/2022 12:53 GMT+7

Trung phong Enner Valencia tỏa sáng và Ecuador trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử thắng đội chủ nhà ở trận khai mạc World Cup. Thế còn các trung phong khác, nổi tiếng hơn nhiều đã chơi ra sao?

Robert Lewandowski (Ba Lan) vẫn chưa thể có được bàn thắng đầu tiên cho mình ở sân chơi World Cup, kể cả khi được sút phạt đền. Lionel Messi (Argentina) hoặc Gareth Bale (Xứ Wales) đều chỉ ghi bàn từ chấm phạt đền. Ở trận Argentina - Ả Rập Xê Út, trung phong tỏa sáng hóa ra lại là Mohammed Al-Shehri của đội bóng Ả Rập. Ở đội tuyển Đức vốn đã bị cho là đã “hết tiền đạo”, Kai Havertz và Niclas Fullkrug lần lượt thi đấu ở vị trí cao nhất trong đội hình, và họ đều không ghi bàn.

Messi thất vọng với chính mình khi chơi quá tệ trước Ả Rập Xê Út

REUTERS

Có hai trường hợp tương đối phức tạp. Trung phong Harry Kane “tịt ngòi”, nhưng đội tuyển Anh vẫn thắng đậm 6-2 trước đối thủ (quá yếu) Iran. Bên phía đội Pháp, trung phong Karim Benzema chấn thương không thể thi đấu. Lão tướng Olivier Giroud thay chỗ và ghi ngay 2 bàn.

Tóm lại là có thành công, thất bại, hoặc cả thành lẫn bại trong một trường hợp cụ thể. Bức tranh tiền đạo trong loạt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2022 nói chung là rất sinh động, và đó cũng là một trong những vấn đề chuyên môn nổi cộm cho đến lúc này. Phong độ của các tiền đạo thật sự là chi tiết quan trọng hàng đầu quyết định thành công của toàn đội.

Thất vọng lớn nhất dĩ nhiên là trận thua Ả Rập Xê Út của ứng cử viên vô địch nặng ký Argentina, và phần nào là trận thua của Đức trước Nhật Bản. Đó đều là các trận đấu mà tiền đạo của đội thất bại chơi không thành công. Họ thua chính mình trước khi toàn đội thất bại. Ngoài quả phạt đền thì Messi chỉ có 3 lần dứt điểm và không ghi bàn ngay cả khi có tình huống sút phạt ở vị trí cực kỳ thuận lợi dù bình thường, anh chưa bao giờ sút hỏng với biên độ quá lớn như vậy. Ở trận gặp Nhật Bản, Đức có đến 26 lần tung cú dứt điểm, nhưng trung phong đá chính là Havertz lại không sút được quả nào trước khi rời sân ở phút 79.

Lewandowski (Ba Lan) đá hỏng quả phạt đền ở trận ra quân

reuters

Thay Havertz (Đức), Messi (Argentina), Lewandowski (Ba Lan) bằng Takuma Asano (Nhật), Al-Shehri (Ả Rập Xê Út), Valencia (Ecuador), chúng ta có ngay nội dung tương phản, ở thái cực ngược lại. Asano từ ghế dự bị vào thay Daizen Maeda trong đội hình Nhật Bản và trở thành tác giả của bàn quyết định thắng Đức. Al-Shehri cân bằng tỷ số với pha dứt điểm tuyệt vời, không chỉ giúp Ả Rập Xê Út thoát khỏi thất bại mà còn mở ra một trong những chiến thắng bất ngờ nhất lịch sử. Valencia thì đã có thể lập hat-trick nếu may mắn hơn. Kỷ lục ghi bàn cho Ecuador (chính Valencia đồng sở hữu) ở sân chơi World Cup trước đây là 3 bàn. Bây giờ, anh chỉ mới đá trận ra quân đã có thêm 2 bàn.

Vấn đề là Lewandowski và Messi sa sút phong độ cá nhân, hay đồng đội của họ không tạo đủ cơ hội cho họ ghi bàn? Cả hai, dù nguyên nhân liên quan đến lối chơi đồng đội là quan trọng hơn. Bài học ở đây là: sự chuẩn bị kỹ các phương án cho tiền đạo ghi bàn quyết định phần lớn sự thành bại, mà thành công của Ecuador và Pháp trong loạt trận đầu tiên là rõ ràng hơn cả. Cần nhớ: các trung phong cự phách nhất trước thềm World Cup là Messi, Lewandowski, Kane, chứ không hề là Giroud hay Valencia!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.