World Cup 2022 trước giờ G

18/11/2022 07:54 GMT+7

Chỉ còn 2 ngày nữa World Cup 2022 sẽ chính thức khai mạc tại Qatar. 32 đội bóng đã tề tựu về Doha và sẵn sàng xung trận, nhưng cúp vô địch thì chỉ có một. Trước giờ khởi tranh ngày hội bóng đá lớn toàn cầu này, có gì đáng chú ý ở các đội?

Brazil là ứng viên số 1

Vẫn như mọi khi, Brazil lại chuẩn bị bước vào VCK World Cup với tư thế ứng viên vô địch số 1 (tỷ lệ cược cho khả năng Brazil vô địch World Cup 2022 là 4/1). Đáng lưu ý ở chỗ: thị trường cá cược đang xếp Argentina (tỷ lệ cược 11/2) vào vị trí số 2 ngay sau Brazil. Vậy đây là kỳ World Cup hiếm hoi trong kỷ nguyên hiện đại mà cả hai đại gia Nam Mỹ đều được đánh giá rất cao. Đứng sau Brazil và Argentina trong các biểu giá cá cược là Pháp (15/2), Tây Ban Nha (9/1), Anh (19/2), Đức (23/2), Hà Lan (14/1), Bồ Đào Nha (18/1), Bỉ (19/1)… Còn đây là bảng xếp hạng FIFA hiện thời: 1/ Brazil, 2/ Bỉ, 3/ Argentina, 4/ Pháp, 5/ Anh, 6/ Ý, 7/ Tây Ban Nha, 8/ Hà Lan, 9/ Bồ Đào Nha, 10/ Đan Mạch…

Đội bóng châu Âu đứng cao nhất trong bảng xếp hạng FIFA (Bỉ) lại bị thị trường cá cược cho là hầu như không có khả năng tranh ngôi vô địch World Cup. Đó là chi tiết điển hình cho thấy, thật ra thì mọi sự tham khảo đều không có ý nghĩa đáng kể. Đã 20 năm trôi qua kể từ lần gần đây nhất chức vô địch World Cup được đưa về Nam Mỹ. Và đây không phải là lần đầu tiên Brazil bước vào World Cup với danh nghĩa “ứng viên số 1” (rút cuộc cũng chẳng để làm gì).

Kỳ World Cup của nhiều lão tướng như: Benzema, Luka Modric, Ronaldo, Muller, Lewandowski, Messi

Sau khi vô địch World Cup 2002, Brazil luôn dừng bước ở các kỳ World Cup tiếp theo ngay khi gặp phải đối thủ châu Âu đầu tiên ở giai đoạn knock-out (Pháp năm 2006, Hà Lan năm 2010, Đức 2014, Bỉ 2018). Đó rõ ràng là một vấn đề. Và vấn đề này xem ra đang thách thức HLV Tite, khi trong vòng hơn 4 năm nay (tính từ sau World Cup 2018), ông chỉ có đúng một dịp thử sức với một đối thủ châu Âu (gặp CH Czech năm 2019). Mọi chuyện không phải là sẽ dễ dàng cho Brazil, với lực lượng rất hùng hậu tại World Cup này.

Bóng đá châu Âu ra sao ?

Thật trớ trêu khi đội ĐKVĐ châu Âu là Ý lại không có mặt tại World Cup này. Pháp là ĐKVĐ World Cup. Nhưng có đến 4/5 nhà vô địch World Cup gần đây bị loại khỏi kỳ World Cup kế tiếp ngay sau vòng bảng. Mặt khác, lực lượng cầu thủ trong tay HLV Didier Deschamps vừa suy yếu trầm trọng (mất Paul Pogba, N’Golo Kante, Kimpembe… vì chấn thương), vừa xáo trộn với nhiều thay đổi bất đắc dĩ vào giờ chót.

Đây là giai đoạn mà bóng đá Đức đang khủng hoảng tài năng, có rất ít ngôi sao đáng kể và gần như không có tiền đạo giỏi. Hà Lan thì chỉ vừa xuất hiện trở lại sau khi vắng mặt ở World Cup 2018. Anh và Bồ Đào Nha nhìn chung cũng đều sa sút so với chính họ cách đây vài năm. Trung vệ Harry Maguire từng là thủ lĩnh số 1 nơi hàng thủ Anh, giờ không còn được đá chính ở M.U và rất hay mắc sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua. Cristiano Ronaldo thì đang “hết thời” rất nhanh, có thể sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tuyển Bồ Đào Nha vốn luôn phụ thuộc vào anh. Cùng với Pháp, đội bóng áo màu bã trầu cũng là một trong hai đội châu Âu mất nhiều ngôi sao vì chấn thương.

Châu Á lại hơn châu Phi ?

Trong “thế giới thứ ba” của môn bóng đá, châu Phi luôn vượt trội châu Á cả về số lượng, chất lượng lẫn sự đồng đều tài năng. Nhưng bóng đá châu Phi lại chưa bao giờ “vượt vũ môn”, trong khi châu Á từng có đại diện vào tận bán kết World Cup (Hàn Quốc năm 2002). Kỳ này, VCK World Cup lại được tổ chức ở châu Á, và có khả năng các đội mạnh châu Á lại “làm nên chuyện”. Chi tiết hy hữu: năm nay, số đại diện châu Á ở World Cup nhiều gấp rưỡi so với bóng đá Nam Mỹ (6 so với 4)!

Brazil vẫn là ứng viên số 1

AFP

Trong khi đó, yếu tố bất ngờ đã mất đi nhiều và bóng đá châu Phi ít khi gây được tiếng vang đáng kể ở những kỳ World Cup gần đây. Bốn năm trước, cả 5 đại diện châu Phi đều bị loại ngay sau vòng bảng (lần đầu tiên trong lịch sử). Cầu thủ châu Phi hay nhất tại World Cup này là Sadio Mane thì đang chấn thương, chỉ gắng gượng tháp tùng đội Senegal. Các ngôi sao khác của bóng đá châu Phi như Mohamed Salah (Ai Cập), Victor Osimhen (Nigeria), Riyah Mahrez (Algeria) đều vắng mặt do đội bóng của họ không có vé dự VCK. Khó có một kỳ World Cup thành công cho bóng đá châu Phi tại giải năm nay.

World Cup của các lão tướng

Lionel Messi (Argentina), Robert Lewandowski (Ba Lan), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Karim Benzema (Pháp), Luis Suarez và Edinson Cavani (Uruguay), Luka Modric (Croatia), Thomas Muller (Đức), Sergio Busquetz (Tây Ban Nha)… đều là các ngôi sao đang được chờ xem trên sân cỏ Qatar. Điểm chung gần như chắc chắn: đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của họ. Còn rất nhiều cái tên như vậy nữa.

Và đây thật sự là kỳ World Cup của các lão tướng. Ngay cả các đội tầm thường, như Ecuador, cũng trông cậy vào lão tướng già nhất đội hình Enner Valencia khi đá trận khai mạc với Qatar. Brazil thì có cặp hậu vệ tổng cộng lên đến 77 tuổi (Dani Alves 39 tuổi, Thiago Silva 38 tuổi). Hàng thủ Bồ Đào Nha sẽ trông cập vào lão tướng 39 tuổi Pepe. Trên nguyên tắc, ngôi sao số 1 World Cup trước ngày khai mạc là Benzema (đang giữ Quả bóng vàng). Anh sắp tròn 35 tuổi…

Sự thận trọng trước cơn bão lớn

HLV Lionel Scaloni (tuyển Argentina) thận trọng: “Những trận chiến thật sự vẫn còn ở phía trước. Chúng tôi cảm nhận bầu không khí trong đội đang rất tốt và màn trình diễn trước một đối thủ châu Á mang lại sự tự tin lớn và tràn đầy hy vọng. Nhưng tuyển Argentina phải tính từng trận, phải tập trung vượt qua vòng bảng đã và phải hết sức dè chừng trận ra quân gặp Ả Rập Xê Út ở bảng C ngày 22.11”. Trong khi đó, HLV Deschamps (tuyển Pháp) cho biết: “Tuyển Pháp có bảo vệ được ngôi vô địch hay không vì những sự hao hụt về lực lượng? Theo tôi, việc vắng những cầu thủ quan trọng cũng xảy ra với các đội khác. Tôi có niềm tin vào 26 cầu thủ đang có trong tay. Họ vẫn đảm bảo rằng tuyển Pháp sẽ thi đấu tốt ở World Cup…”.

Với tuyển Anh, HLV Southgate nói: “Tôi có lòng tin vào lực lượng đã chọn của mình. Họ sẽ biết cách phát huy tốt khả năng và có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Tôi không quan tâm việc báo chí nói gì. Tôi cũng chưa nghĩ đến cái đích cuối cùng, giờ là lúc cần phải tập trung và thận trọng để có 3 điểm trận ra quân là quan trọng nhất”. Tương tự, HLV Louis van Gaal của Hà Lan tuyên bố: “Bỏ qua mọi vấn đề mà mọi người đang tranh cãi, đòi tẩy chay, tôi chỉ mong tuyển Hà Lan tập trung vào bóng đá và đi thẳng đến trận chung kết”. HLV Hansi Flick của tuyển Đức cũng chỉ đặt mục tiêu trước mắt phải vượt qua vòng bảng.

HLV Tite (tuyển Brazil) thì cho rằng: “Chiến dịch ở World Cup chỉ bắt đầu bằng trận mở màn gặp Serbia và phải là một chiến thắng. Đó là trận quan trọng nhất…”.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.