Xót xa 2 cháu bé mồ cô cả cha lẫn mẹ, bơ vơ bên bà nội già yếu

Phạm Đức
Phạm Đức
10/08/2023 19:04 GMT+7

Bố mất mới hơn 2 năm, nay người mẹ cũng đột ngột qua đời khiến 2 cháu bé ở Hà Tĩnh rơi vào tình cảnh mồ côi, phải bấu víu vào người bà già yếu.

Bố mẹ đều qua đời đột ngột

Chỉ trong vòng hơn 2 năm, bất hạnh đã liên tiếp ập đến với 2 chị em Trần Khánh Vy (7 tuổi) và Trần Hồng Ân (2 tuổi, ngụ tại thôn Tân Trù, xã Xuân Liên, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Bố mẹ đều đột ngột qua đời, 2 cháu bé bơ vơ bên bà nội già yếu - Ảnh 1.

Hai cháu bé mồ côi ngơ ngác bên bà nội khi mẹ đột ngột qua đời

TÂN KỲ

Bố mất được hơn 2 năm thì nay mẹ cũng vừa đột ngột qua đời khiến 2 chị em Vy rơi vào tình cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hai chị em còn quá nhỏ nên chưa thấu hiểu hết nỗi đau mất đi người thân, là chỗ dựa lớn lao của cuộc đời mình.

Nhìn chị em Vy ngơ ngác đứng bên bà nội Hoàng Thị Liên (70 tuổi) trong ngày chị Phan Thị Lan (32 tuổi, mẹ của hai chị em) đột ngột qua đời vì bệnh động kinh, ai cũng xót xa cho nỗi bất hạnh mà 2 cháu bé này đang phải gánh chịu.

Anh Phan Mạnh Cường (30 tuổi, em trai chị Lan) cho biết, chị Lan và chồng sau thời gian cưới nhau thì sinh được cháu Khánh Vy. Khi Vy gần 5 tuổi, chị Lan vui mừng khi biết tin đang mang bầu đứa con thứ 2.

Biến cố ập xuống gia đình chị Lan khi vào ngày 5.1.2021, người chồng mất đột ngột sau một cơn bệnh, bỏ lại vợ bầu cùng đứa con gái nhỏ. Chồng mất được một thời gian thì chị Lan sinh con thứ 2.

Bố mẹ đều đột ngột qua đời, 2 cháu bé bơ vơ bên bà nội già yếu - Ảnh 2.

Bà Liên ôm đứa cháu thơ dại ngồi khóc khi con dâu đột ngột qua đời

TÂN KỲ

Vượt lên hoàn cảnh, chị Lan vừa làm mẹ, vừa làm cha nuôi 2 đứa con. Nhà nghèo, ngoài căn nhà cấp 4 dột nát, trong nhà không có tài sản gì quý giá, chị Lan phải làm đủ nghề buôn bán, chăn nuôi, làm ruộng để nuôi con.

Nhưng rồi tai ương lại một lần nữa ập xuống, khi vào ngày 8.8 mới đây trong một lần bị lên cơn co giật, chị Lan (tiền sử bệnh động kinh) đã ra đi mãi mãi, để lại 2 đứa con thơ dại mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Tiếng khóc xé lòng của bà nội trong ngày đeo khăn tang cho 2 đứa cháu thơ dại khiến bà con lối xóm không khỏi xót xa. Tuổi gần đất xa trời, bà Liên không biết tương lai 2 đứa cháu sẽ đi về đâu.

"Ngày chị gái mất, anh em họ hàng hai bên và dân làng đã cùng nhau góp tiền để lo hậu sự. Bố mẹ đều đã qua đời nên cháu Khánh Vy và Hồng Ân đang được bà nội chăm sóc", anh Cường nói.

Mong có sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch UBND xã Xuân Liên cho hay, sau khi chồng mất, chị Lan một mình nuôi 2 con nhỏ ăn học nên hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ con chị Lan thuộc diện hộ nghèo của xã và bản thân chị cũng được hưởng trợ cấp xã hội do mắc bệnh nặng.

Bố mẹ đều đột ngột qua đời, 2 cháu bé bơ vơ bên bà nội già yếu - Ảnh 3.

Ngôi nhà của vợ chồng chị Lan

TÂN KỲ

"Ngày chị Lan qua đời, chính quyền địa phương cũng đã đến động viên, chia sẻ và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho người mẹ trẻ xấu số. Hiện nay, xã cũng đang làm báo cáo về hoàn cảnh của 2 cháu bé mồ côi gửi cho Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội huyện để làm hồ sơ cho các cháu được hưởng chế độ chính sách. Tôi cũng rất mong các nhà hảo tâm và mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ để 2 cháu bé mồ côi có được cuộc sống như bao đứa trẻ khác", ông Hùng nói.

Bố mẹ đều đột ngột qua đời, 2 cháu bé bơ vơ bên bà nội già yếu - Ảnh 4.

Bên trong nhà chẳng có tài sản gì đáng giá

TÂN KỲ

Theo anh Nguyễn Quang Hải, đại diện Hội đồng hương xã Cổ Đạm ở TP.HCM, sau khi biết đến hoàn cảnh đáng thương của 2 cháu bé mồ côi cha mẹ ở trong xã, anh đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội để kêu gọi cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ.

"Qua kêu gọi, cũng có một số bà con đồng hương và các nhà hảo tâm đã gửi một ít tiền để giúp đỡ cho 2 cháu bé mồ côi. Tôi rất mong cộng đồng chung tay hỗ trợ thêm cho 2 cháu bé có hoàn cảnh đáng thương này", anh Hải chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ 2 chị em Trần Khánh Vy và Trần Hồng Ân. Hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến cho người thân của 2 cháu bé trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.