Bồ Đào Nha thua không phục, Uruguay cầu nguyện cho Cavani

01/07/2018 10:34 GMT+7

Trong ngày Ronaldo nhạt nhòa, nhận thẻ vì phản ứng trọng tài thì Edison Cavani tỏa sáng rực rỡ với cú đúp đẳng cấp giúp Uruguay lọt vào vòng tứ kết World Cup 2018. Nhưng HLV Fernando Santos có cách nghĩ khác…

5 ĐIỂM NHẤN SAU TRẬN 
Bồ Đào Nha vượt trội ở các thông số như kiểm soát bóng (67%), dứt điểm (20, gấp 4 lần so với Uruguay) nhưng chỉ sút trúng khung thành Uruguay vỏn vẹn 5 lần (so với 3 của đối thủ).
Sự khác biệt có thể nhận rõ, khi Bồ Đào Nha đã quá bất lực trước hàng thủ được tổ chức quá tốt của Uruguay.
Những vệ tinh xung quanh triển khai bóng quá chậm khiến Ronaldo không thể có bàn thắng thứ 5 tại giải, tiếp tục giữ kỷ lục buồn luôn tịt ngòi ở các vòng knock-out World Cup, đành ngậm ngùi theo chân Messi về nước sớm.
Nhưng ông Fernando Santos lại không cho rằng đội xứng đáng thua: “Đó không phải là kết quả hợp lý, chúng tôi đã làm đủ để có thể đưa trận đấu khép lại với tỷ số khác. Uruguay đã ghi bàn ngay ở pha dứt điểm đầu tiên vào khung thành Bồ Đào Nha. Chúng tôi rất buồn, nhưng đó là bóng đá”.
Ở phần sân bên kia là hình ảnh đối lập, khi “Võ sĩ giác đấu” Edison Cavani tạo ra cú đúp sau những pha ghi bàn tuyệt vời để đưa Uruguay lọt vào tứ kết.
Ngay phút thứ 7, anh chuyền đảo cánh cho Luis Suarez và di chuyển thông minh, mạnh mẽ như một con báo để đón đường chuyền trở lại của đồng đội đánh đầu mở tỷ số.
Sự thất vọng của Ronaldo sau khi dừng chân ở vòng 16 đội trước Uruguay chơi quá tỉnh táo và quả cảm Reuters
Dù sau đó Uruguay để thủng lưới bàn đầu tiên tại World Cup 2018 sau pha lập công của Pepe, Cavani lại là người lên tiếng đúng lúc ở phút 74 để ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện Nam Mỹ.
“Tôi rất hạnh phúc về những gì xảy ra ngày hôm nay. Tôi hy vọng chúng tôi có thể đi xa hơn nữa. Tôi rất phấn khích… Không có từ nào có thể mô tả được cảm xúc của tôi lúc này.
Chúng tôi thực sự, thực sự hạnh phúc. Hãy nhìn các CĐV! Chúng tôi muốn viết tiếp giấc mơ của mình”, Cavani chia sẻ sau chiến thắng, dù tập tễnh với chân thương bắp buộc phải rời sân sớm. 
Edison Cavani tỏa sáng với cú đúp tiễn Bồ Đào Nha của Ronaldo về nhà sớm Reuters
Ở tứ kết, Uruguay sẽ gặp phải một đội bóng châu Âu khác là Pháp. Đó sẽ là thử thách còn lớn hơn nữa vì không như Bồ Đào Nha quá phụ thuộc Ronaldo, nhà á quân EURO 2016 có độ dày lực lượng vượt trội hơn nhiều.
Ông Fernando Santos có thể tiếp tục than phiền về kết quả thiếu công bằng, nhưng fan Uruguay bây giờ mặc kệ bởi mối bận tâm lớn nhất của họ là cầu nguyện Cavani kịp bình phục trước ngày 6.7, thời điểm diễn ra trận đấu với Pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.