Cụ ông 20 năm nuôi mèo nơi thánh đường

15/11/2019 10:02 GMT+7

Hãy cùng gặp gỡ Ghassan Younis, một hưu trí đã 71 tuổi, người gây quỹ và nuôi dưỡng các con thú tại thánh đường al-Aqsa, Jerusalem.

Quanh Ghassan Younis lúc nào cũng có mèo con. Trong túi của ông lão 71 tuổi này luôn đầy đồ ăn dành cho lũ mèo xem thánh đường al-Aqsa tại Jerusalem là mái ấm.
Ông chia sẻ "ban đầu, tôi từng mang kẹo và thức ăn đến cho những người lớn tuổi. Với sự giúp sức của Chúa, bất kỳ ai gặp tôi, dù già hay trẻ, hay bất cứ ai đến thăm al-Aqsa, tôi sẽ cho họ một vài viên kẹo. Như bạn thấy đấy, tôi cũng cho lũ mèo và chim ăn nữa."

Thánh đường al-Aqsa có nhiều chú mèo con xem đây là mái ấm

Middle East Monitor

Các tín đồ và khách tham quan thường xuyên lui tới thánh đường đã quen với sự có mặt của Younis. Thánh đường nằm ở Araha, một thị trấn ở miến bắc Israel. Vì thế, ông mất đến 90 phút để đi từ nhà đến đây, 5 lần một tuần chỉ để cho những con vật ăn. Và ông đã làm như vậy trong hơn 20 năm qua.
"Như bạn có thể thấy, tôi chuẩn bị thức ăn cho lũ chim, bồ câu, cho mọi người đang ở trên trời, với sự giúp sức của Chúa, và cho lũ mèo nữa. Phần thịt này là cho mấy con mèo.", ông cho biết.
Ghassan Younis được đặt biệt danh "ông bố của lũ mèo con". Ông nói chim và mèo trong thánh đường đều xúm lại mỗi khi ông đi vào. Tất cả chi phí đều do ông tự bỏ tiền túi và ông không có kế hoạch ngừng nuôi chúng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.