Loại U.19 Myanmar, U.19 Việt Nam xếp nhất bảng B

31/08/2015 20:55 GMT+7

(TNO) Hai bàn thắng của Duy Khánh và Đức Chinh đã đưa tuyển U.19 Việt Nam chính thức vượt qua vòng bảng giải U.19 Đông Nam Á 2015 với vị trí nhất bảng B. Ở bán kết, U.19 Việt Nam sẽ đấu với chủ nhà Lào.

U.19 Việt Nam

2:0

kết thúc

U.19 Myanmar

 Duy Khánh (41')
Đức Chinh (78')
   

(TNO) Hai bàn thắng của Duy Khánh và Đức Chinh đã đưa tuyển U.19 Việt Nam chính thức vượt qua vòng bảng giải U.19 Đông Nam Á 2015 với vị trí nhất bảng B. Ở bán kết, U.19 Việt Nam sẽ đấu với chủ nhà Lào.

 90'+3'
KẾT THÚC TRẬN. U.19 Việt Nam thắng U.19 Myanmar 2-0. Như vậy U.19 Việt Nam giành quyền vào bán kết với vị trí nhất bảng B. U.19 Myanmar bị loại, đội thứ 2 giành suất vào vòng sau là U.19 Malaysia. 
 
 90'
Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.   
 89'
Dũ Đạt vào thay Tấn Tài   
 85'
Tại bán kết U.19 Việt Nam sẽ gặp U.19 Lào (19 giờ, 2.9).   
 82'
CĐV Việt Nam ăn mừng tưng bừng. U.19 Việt Nam chắc chắn đứng nhất bảng B và sẽ tránh đụng U.19 Thái Lan ở bán kết.
 
 78'
VÀOOOOOOOOOOOOOO. 2-0 cho U.19 Việt Nam. Đức Chinh lập công! Một pha dứt điểm chìm vào góc xa.

[VIDEO]: U.19 VIỆT NAM 2-0 U.19 MYANMAR
 
 75'
 KHÔNG VÀO!!! Đức Chinh vừa bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để nâng tỷ số lên 2-0 cho U.19 Việt Nam, khi đánh đầu vọt xà sau đường tạt bóng rất chuẩn của Trọng Hóa.  
 72'
Sức ép lúc này đang được các cầu thủ Myanmar tạo ra.
 
 66'
NGUY HIỂM. Một pha thiếu ăn ý của hàng phòng ngự U.19 Việt Nam, suýt tạo cơ hội ăn bàn cho Myanmar.   
 66'
Tiến Anh vào thay Tiến Linh   
 63'
Bóng vẫn đang tập trung trên phần sân Myanmar.   
 58'
Nếu để thua U.19 Việt Nam ở trận này, suất thứ 2 vào bán kết ở bảng B sẽ thuộc về U.19 Malaysia.   
 54'
Quang Hải vào sân thay cho Trọng Huy.   
 52'
Một pha lộn xộn trước khung thành U.19 Myanmar.   
 50'
U.19 Việt Nam tiếp tục khống chế trận đấu.
 
 46'
HIỆP 2 BẮT ĐẦU.   
 45'+2'
Kết thúc hiệp 1. U.19 Việt Nam tạm dẫn U.19 Myanmar 1-0.   
 45'+1'
Một không khí rất cuồng nhiệt đang diễn ra trên sân vận động quốc gia Lào.
 
 45'+1'
Trọng Đại đang bị đau, các bác sĩ đang vào sân chăm sóc cho đội trưởng U.19 Việt Nam.   
 45'
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.   
 41'
VÀOOOOOOOOOOOOOO. 1-0 cho U.19 Việt Nam. Một pha dứt điểm đầy tinh tế của Duy Khánh. 

[VIDEO]: U.19 VIỆT NAM 1-0 U.19 MYANMAR
 
 39'
Trời đã tạnh mưa, nhưng mặt sân vẫn đang rất trơn trượt.   
 34'
Tiến Linh vừa có cú sút quá nhẹ từ tư thế thuận lợi trong vòng cấm Myanmar.
 
 30'
Các cầu thủ U.19 Việt Nam đang giữ cự ly khá tốt.
 
 25'
Sau những phút đầu bị U.19 Myanmar "đánh phủ đầu", đến lúc này các cầu thủ Việt Nam đã bắt nhịp được thế trận và đang lấn át đối thủ.   
 22'
NGUY HIỂM. Trọng Đại sút phạt rất căng, bóng đi sát cột dọc Myanmar trong gang tấc.   
 18'
U.19 Việt Nam đang ép sân.
 
 15'
Nhịp độ trận đấu khá chậm. Bóng đang tập trung phần lớn ở khu vực giữa sân.   
 10'
Trời vẫn mưa, mặt sân trơn trượt đang gây nhiều khó khăn cho cầu thủ Việt Nam trong việc triển khai lối đá kỹ thuật.
 
 6'
Các cầu thủ Myanmar đang thi đấu trên chân U.19 Việt Nam.   
 3'
NGUY HIỂM. Thủ môn Thanh Tuấn phải tung người đẩy bóng ra khỏi xà ngang sau cú sút phạt kỹ thuật của Zin Phyo Aung.  
 1'
NGUY HIỂM. Aung Zin Phyo đã có pha thoát xuống và dứt điểm nhanh, rất may bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Thanh Tuấn. 
 
 19 giờ
HIỆP 1 BẮT ĐẦU.
U.19 Việt Nam ra sân với trang phục toàn trắng, còn U.19 Myanmar toàn đỏ.
 
 18 giờ 55
Hai đội đang ra sân làm lễ chào cờ và hát quốc ca.   
 18 giờ 52

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đến theo dõi trận đấu mang ý nghĩa quyết định của tuyển U.19 Việt Nam.

Ảnh: Đỗ Hải 
 
 18 giờ 50
Tại bảng B, 3 đội dẫn đầu đang cùng có 7 điểm là U.19 Việt Nam (hiệu số +8), U.19 Malaysia (+4) và U.19 Myanmar (+2). Ở lượt đấu cuối, U.19 Malaysia nghỉ thi đấu do đã đá số đủ trận. 2 chiếc vé vào bán kết phụ thuộc vào kết quả trận U.19 Việt Nam - U.19 Myanmar.   
 18 giờ 45
Có khoảng 2.000 CĐV gồm kiều bào và từ quê nhà sang đang cổ vũ tưng bừng cho các chàng trai trẻ Việt Nam.
 
 18 giờ 40
Tại sân vận động quốc gia Lào đang có mưa to.
Cầu thủ U.19 Việt Nam đang khởi động trong mưa
Cầu thủ Myanmar khởi động
 
18 giờ 30

U.19 Việt Nam: Thanh Tuấn, Việt Anh, Tiến Dũng, Trọng Đại, Tấn Tài, Trọng Hóa, Văn Hào, Trọng Huy, Duy Khánh, Tiến Linh, Đức Chinh.

U.19 Myanmar: Thitsar Min, Myae Tun, Yint Aung, Ya Thu, Phyo Aung, Rein Soe, Moe Tun, Zin Phyo, Sis Min, Ko Ko Oo.

 ĐỘI HÌNH RA SÂN
 18 giờ 25
CĐV Việt Nam tại Lào đến sân cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn
Ảnh: Đỗ Hải 
 
HLV Hoàng Anh Tuấn đột ngột rất nghiêm khắc với các học trò - Ảnh: Đỗ Hải

Có mộ sự khác biệt: Nếu U.19 Myanmar hủy buổi tập chiều ngày 30.8 và xua cả đội đi…shopping tưng bừng thì HLV Hoàng Anh Tuấn đã có buổi tập nghiêm khắc nhất từ khi U.19 Việt Nam đặt chân lên đất Lào.

Mặc kệ thái độ của đối thủ, thay vì cách tạo không khí tươi vui vài ngày trước, ông Tuấn “con” đã cho thấy thâm ý khi tỏ ra rất nghiêm khắc với các học trò, với những yêu cầu nghiêm ngặt để cải thiện cách di chuyển trước khi gặp U.19 Myanmar - đối thủ đã đánh bại phiên bản Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... 1 năm trước ở trận chung kết.

U.19 Việt Nam đang tạm xếp đầu bảng B với 7 điểm sau 3 trận và sẽ chỉ dừng bước nếu thua U.19 Myanmar với cách biệt từ 5 bàn trở lên (U.19 Malaysia đã đá xong vòng bảng và cũng có 7 điểm). Nếu hòa và thắng, ngôi đầu bảng B sẽ là của U.19 Việt Nam. Với việc U.19 Thái Lan đã an vị ở ngôi đầu bảng A, cả U.19 Việt Nam lẫn U.19 Myanmar đều muốn tránh phải thi đấu ở bán kết trong vai trò của đội nhì bảng B.

Là một người cá tính và giàu khát vọng, có thể tin rằng mục tiêu của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không dừng ở trận bán kết mà xa hơn, thậm chí là quật ngã người Thái để đăng quang.

Đó là một tham vọng hoàn toàn có thể đạt được, với điều kiện U.19 Việt Nam giữ được sự tập trung, cải thiện khả năng dứt điểm để phát huy tối đa tiềm năng. Tất cả 3 yêu cầu đó, thực tế, đã ít nhiều hiển lộ qua cách HLV Hoàng Anh Tuấn điều khiển buổi tập ngày 30.8.

U.19 Việt Nam rất nghiêm túc trước trận gặp U.19 Myanmar - Ảnh: Đỗ Hải

HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu: "Tôi nghĩ phát biểu của U.19 Myanmar chỉ là những lời nói mang tính xã giao. Chúng ta không thể nói trước điều gì khi trận đấu chưa diễn ra. Thực tế, tôi luôn nhắc nhở các học trò phải nhập cuộc với sự tôn trọng với mọi đối thủ".

Đến thời điểm này, U.19 Việt Nam đang có đội hình hoàn toàn khỏe khoắn và hầu như chắc chắn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất trước đối thủ từng thắng chúng ta ở trận chung kết 1 năm trước. Sự cân nhắc duy nhất lúc này sẽ là ở đôi cánh, nơi Lâm Thuận và Quang Hải nhiều khả năng sẽ được bố trí đá chính.

Theo điều lệ, tất cả những cầu thủ đã nhận một thẻ vàng tại vòng bảng đều sẽ được xóa thẻ khi bước vào bán kết. Hiện tại, U.19 Việt Nam đang có 2 cầu thủ đứng trước nguy cơ bị treo giò bao gồm hậu vệ Trần Văn Hóa và tiền vệ Trọng Huy.

Mục tiêu của U.19 Việt Nam rất rõ ràng: Một chiến thắng đẹp mắt trước U.19 Myanmar để bảo đảm ngôi đầu bảng B, đồng thời phải giữ lực lượng mạnh nhất cho vòng bán kết.

Hãy chờ xem việc HLV Hoàng Anh Tuấn đột ngột dội một “xô nước lạnh” lên các học trò có giúp U.19 Việt Nam có màn trình diễn như ý vào tối nay hay không!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.