Thất vọng Miura, bố mẹ Tuấn Anh không xem trận U.23 Việt Nam gặp UAE

21/01/2016 14:41 GMT+7

‘Sáng nay vào chỗ làm nghe mọi người nói Tuấn Anh hôm qua đá tốt lắm tôi mới biết, chứ trận đấu đêm 21.1 tôi phần có việc bận, phần vì thất vọng HLV Toshiya Miura nên chẳng coi’, ông Nguyễn Văn Dung cho biết.

‘Sáng nay vào chỗ làm nghe mọi người nói Tuấn Anh hôm qua đá tốt lắm tôi mới biết, chứ trận đấu đêm 21.1 tôi phần có việc bận, phần vì thất vọng HLV Toshiya Miura nên chẳng coi’, ông Nguyễn Văn Dung cho biết.

[VIDEO] TUẤN ANH NÂNG TỶ SỐ LÊN 2-1 CHO U.23 VIỆT NAM

Nói như ông Dung thì “xem 2 trận đầu tiên chúng tôi thất vọng lắm, cả về lối chơi lẫn con người. Đám HAGL đá tốt như thế mà toàn phải ngồi dự bị. Bởi vậy, nên tôi quyết định không xem trận đấu ngày hôm qua. Tôi cũng chẳng hy vọng nhiều việc Tuấn Anh và đám nhỏ HAGL được ra sân”.

Sáng nay, khi bước vào cơ quan ông Dung - đang là Phó giám đốc bệnh viện đa khoa Phụ Dực, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình - mới được nghe các đồng nghiệp kể tường tận về trận đấu mà “Tuấn Anh đã chơi bùng nổ lắm”.

Dù vậy, như cách nói chuyện, ông khá bình tĩnh: “Tôi nghe mọi người kể thì cũng tò mò. Để đợi xem truyền hình phát lại, hoặc nhờ ai đó lên mạng tìm clip để xem. Nói chung, nghe mọi người khen khi có nhiều cầu thủ HAGL đá bóng, U.23 Việt Nam chơi rất hay thì tôi rất vui”.

Tình huống ghi bàn tuyệt đẹp của Tuấn Anh - Ảnh: Mai Nhung

Vào trưa nay, Tuấn Anh cùng các đồng đội sẽ đã có mặt tại TP.HCM. Anh và 7 cầu thủ còn lại của HAGL sẽ bắt chuyến bay lúc 7 giờ 30 sáng để lên phố Núi Pleiku. Sau đó, “Nhô” sẽ bắt chuyến bay về thăm nhà. Anh sẽ chỉ có 1 ngày cùng gia đình, trước khi ra Hà Nội làm thủ tục visa để chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu mới tại Nhật Bản.

Ông Dung bảo: “Tuấn Anh là người rất độc lập và gia đình luôn tôn trọng cháu, để cháu tự quyết định trong mọi việc. Vào ngày 23.1 tới sẽ là ngày chị gái Tuấn Anh chính thức lên xe hoa về nhà chồng, gia đình bảo nếu thu xếp được thì về, không cứ tập trung cho công việc.

Khi đó, Tuấn Anh bảo rằng con sẽ về, nhưng vì công việc nên con chỉ ở với nhà mình được một đêm thôi rồi lại đi. Tuấn Anh sống tình cảm và thương chị nó lắm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.