Lan tỏa trên mạng xã hội:

Anh chủ quán tặng nước dừa nước cam, cho mượn phao cứu sinh nhận 'mưa tim'

Phạm Đức
Phạm Đức
08/06/2023 07:28 GMT+7

Dù chỉ trao cho người dân những ly nước cam nguyên chất miễn phí trong ngày hè nóng nực hay cho trẻ em mượn áo phao tắm biển phòng tránh đuối nước, anh Trần Xuân Vũ đã nhận được "mưa tim" từ cư dân mạng.

Sống là phải biết cho đi

Anh Trần Xuân Vũ (38 tuổi, ngụ xã Cẩm Nhượng, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là ông chủ của 2 quán bán đồ uống giải khát. Dù mới "chân ướt chân ráo" từ miền Nam về lại quê hương mở quán nhưng anh vẫn thường xuyên trích một phần doanh thu để làm thiện nguyện hay có những hoạt động đóng góp cho cộng đồng. Việc anh làm không "đao to búa lớn" nhưng chính vì sự tử tế, nhân văn nên nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Anh chủ quán tặng nước và cho mượn phao cứu sinh nhận 'mưa tim'  - Ảnh 1.

Nước cam, nước dừa và phao bơi miễn phí mà anh Vũ làm để giúp người dân ở Hà Tĩnh

Những ngày Hà Tĩnh xảy ra nắng nóng gay gắt, tại một góc nhỏ trước quán cà phê nằm trên đường Hàm Nghi (P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh), người đi đường bị thu hút bởi tấm bảng nhỏ in dòng chữ: "Nếu nắng nóng quá, cô chú anh chị ghé uống ly nước cam nguyên chất cho đỡ khát", hay "Nếu nắng nóng quá, cô chú anh chị ghé lấy trái dừa uống cho hạ nhiệt"... Bên dưới tấm bảng là các thùng nước và từng chùm dừa đặt sẵn, người qua đường đến uống hoàn toàn miễn phí.

"Thấy người lao động hay những người đi đường ghé vào lấy nước, tôi cảm thấy ấm lòng và rất hạnh phúc khi mình đã giúp được người khác. Dù chỉ là ly nước nhỏ thôi, chẳng đáng bao tiền nhưng đó là tất cả tấm lòng mà tôi muốn trao cho mọi người. Việc thiện nhỏ nhặt này có thể ai cũng làm được nên tôi muốn lan tỏa điều tử tế đến với cộng đồng. Sống là phải biết cho đi", anh Vũ nói.

Anh chủ quán tặng nước và cho mượn phao cứu sinh nhận 'mưa tim'  - Ảnh 2.

Anh Trần Xuân Vũ trong một lần mang quà đến trao tặng cho các em học sinh vùng cao Tây Bắc

TÂN KỲ

Khi mở quán ở bãi biển Khu du lịch biển Thiên Cầm (H.Cẩm Xuyên), anh Vũ cũng không quên làm việc có ích giúp đỡ cho người dưng. Thêm một tấm biển khác được treo lên nhưng lần này không phải mời người khác uống nước, mà là cho trẻ em mượn áo phao, phao bơi để phòng tránh đuối nước khi tắm biển.

"Thực ra những áo phao, phao bơi này tôi mua về để trang trí tại quán cho đẹp, phù hợp với du lịch biển. Nhưng khi thấy một số người dân tắm biển, không có áo phao, phao bơi cho con mình, tôi nói nhân viên tháo xuống, cho người dân mượn để tắm biển an toàn", anh Vũ bộc bạch.

Thích làm việc thiện

Cộng đồng mạng có thể cũng chỉ biết đến tên 2 quán nước ở Hà Tĩnh nổi lên với tấm biển "treo" điều tử tế. Nhưng những việc kể trên mới chỉ là một phần. Anh Vũ nói rằng bản thân rất thích làm từ thiện và từ trước đến nay anh ít khi xuất hiện trên truyền thông báo chí hay mạng xã hội. 

Nhiều năm nay, anh cùng bạn bè thường xuyên có mặt tại các bản nghèo vùng Tây Bắc để tài trợ kinh phí hàng trăm triệu đồng xây trường học, dựng nhà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hay vào mùa mưa lũ xảy ra ở miền Trung, anh cùng những người bạn vẫn đều đặn mang từng suất quà cứu trợ, cứu đói đến trao tận tay bà con đang gặp thiên tai, hoạn nạn. Những chuyến đi thiện nguyện ấy chủ yếu nhóm của anh Vũ tự bỏ tiền túi và thực hiện một cách âm thầm.

Anh chủ quán tặng nước dừa nước cam, cho mượn phao cứu sinh nhận 'mưa tim'
 - Ảnh 3.

"Tuổi thơ của tôi thiếu thốn tình cảm của cha, mẹ thì phải tha hương vào miền Nam kiếm sống nên tôi và đứa em ở với bà ngoại từ nhỏ. Tôi cũng bỏ học sớm, rồi vào Nam chật vật mưu sinh. Ở đất khách quê người, tôi đã may mắn khi rất nhiều lần được người khác giúp đỡ nên đã có việc làm ổn định. Từ khi kiếm ra tiền, tôi luôn nhớ đến những người nghèo, các em nhỏ có hoàn cảnh ngặt nghèo để tìm đến giúp đỡ họ", anh tâm sự.

Anh chủ quán tặng nước và cho mượn phao cứu sinh nhận 'mưa tim'  - Ảnh 3.

Sau thời gian rời xa cố hương, năm 2022 anh Vũ quyết định trở về quê nhà lập nghiệp với mong muốn làm một việc gì đó để thay đổi về cách làm du lịch vốn chưa mấy phát triển ở Hà Tĩnh. Anh Vũ khẳng định: "Làm thiện nguyện đã như ăn vào máu mình, nên tôi vẫn sẽ đều đặn làm thêm nhiều việc tử tế".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.