Ca sĩ Thái Ngân - học trò Ngọc Sơn: Tôi không muốn lệ thuộc vào đại gia

10/06/2023 17:02 GMT+7

Trong đêm chung kết Hãy nghe tôi hát, Ngô Thái Ngân vượt qua Viết Thu - Finn Nguyên Hy để giành ngôi vị cao nhất. Ca sĩ quê Bến Tre vừa có những trải lòng với chúng tôi về hành trình theo đuổi nghệ thuật của mình.

Ca sĩ Thái Ngân - học trò Ngọc Sơn: Tôi không muốn lệ thuộc vào đại gia - Ảnh 1.

Ngô Thái Ngân gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng giọng hát ngọt ngào. Cô từng trải qua tuổi thơ thiếu vắng tình thương khi cha qua đời vì tai nạn giao thông

FBNV

Từ phục vụ bàn đến học trò của ca sĩ Ngọc Sơn

Ngô Thái Ngân sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Có mẹ là nghệ sĩ cải lương nên từ bé, giọng ca quê Bến Tre đã sớm tiếp xúc và bộc lộ năng khiếu. Khi Thái Ngân 10 tuổi, cha cô qua đời vì tai nạn giao thông. Nữ ca sĩ lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương của mẹ.

Đến năm 2008, Ngô Thái Ngân giành giải nhất Tiếng hát truyền hình tỉnh Bến Tre. Đây là bước đệm để cô theo nghề khi được đi biểu diễn ở nhiều nơi. Sau đó, nữ ca sĩ quyết định đặt chân lên TP.HCM để tìm kiếm cơ hội. Cô trải qua nhiều công việc khác nhau, kể cả phục vụ bàn ở một tụ điểm ca nhạc để có thu nhập bươn chải với nghề. Trong một lần tình cờ hát nghêu ngao ở dưới bếp, chủ quán vì bất ngờ trước giọng hát của Ngô Thái Ngân nên quyết định giúp đỡ.

Trước đây, Ngô Thái Ngân từng tham gia Thần tượng bolero 2019 và giành giải á quân. Cuộc thi không chỉ giúp tên tuổi cô được chú ý hơn mà còn gặp gỡ và được Ngọc Sơn nhận làm học trò. “Từ sau cuộc thi, cả hai thầy trò vẫn giữ liên lạc. Những dịp lễ hay những khi quan trọng, tôi và các bạn đến nhà thấy nấu ăn, tâm sự và được nghe thầy chỉ dạy nhiều điều. Tôi thấy may mắn khi được là học trò của thầy Ngọc Sơn", cô bày tỏ.

Ca sĩ Thái Ngân - học trò Ngọc Sơn: Tôi không muốn lệ thuộc vào đại gia - Ảnh 2.

Ngô Thái Ngân vỡ òa khi được gọi tên chiến thắng Hãy nghe tôi hát. Nữ ca sĩ thừa nhận trước đó cô đến với cuộc thi bằng tinh thần thoải mái, không đặt nặng thắng thua

FBNV

Tham gia Hãy nghe tôi hát 2023, Ngô Thái Ngân gây chú ý khi sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng giọng hát ngọt ngào. Nữ ca sĩ cho biết cô được mọi người chú ý và đắt show hơn trước. “Có rất nhiều khán giả, bầu show tìm đến Facebook cá nhân của tôi nhắn tin bày tỏ sự yêu mến và mời biểu diễn. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì điều này. Đến với cuộc thi, tôi tham gia bằng một tinh thần thoải mái, không đặt nặng vấn đề thắng thua. Khi được xướng tên cho ngôi vị quán quân, tôi thậm chí còn không tin vào tai mình”, Ngô Thái Ngân bày tỏ.

Ngô Thái Ngân nói sau Hãy nghe tôi hát 2023, cô ấp ủ kế hoạch tổ chức một mini liveshow có sự tham gia của ca sĩ Ngọc Sơn. “Tôi đã ngỏ ý mời thầy tham gia và thầy không ngần ngại chuyện đó. Con đường nghệ thuật của tôi từ trước đến giờ không có nhiều scandal vì không muốn khán giả biết đến mình ở những thông tin tiêu cực. Đây cũng là điều tôi học được từ thầy Ngọc Sơn. Sự hiếu thảo, cái tâm của nghề và luôn xem mình bé nhỏ, hòa đồng với mọi người… là những đức tính tôi may mắn được thầy chỉ dạy", cô chia sẻ.

Ca sĩ Thái Ngân - học trò Ngọc Sơn: Tôi không muốn lệ thuộc vào đại gia - Ảnh 3.

Ngô Thái Ngân được ca sĩ Ngọc Sơn chỉ dạy nhiều điều khi tham gia nghệ thuật. Cô thấy may mắn vì được trở thành học trò của giọng ca Đêm cuối

FBNV


Nhiều người nhắn tin hứa hẹn nhưng không thích bị ràng buộc

Hoạt động trong môi trường showbiz, Ngô Thái Ngân thừa nhận ngoại hình hỗ trợ rất nhiều cho người ca sĩ để chạm đến thành công. Từng có thời điểm cô tự ti vì vóc dáng gầy và chiếc mũi chưa thanh tú. Do đó người đẹp quyết định can thiệp dao kéo. “Sau khi sửa mũi và làm lại răng, tôi thấy mọi thứ vô cùng thuận lợi. Hiện tại, tôi hài lòng với bản thân và không muốn thay đổi gì nữa dù có nhiều nơi tài trợ toàn bộ chi phí”, cô chia sẻ.

Từ một cô gái quê có ngoại hình xinh đẹp lên TP.HCM lập nghiệp, Ngô Thái Ngân cố gắng giữ tâm thế vững vàng khi đối diện với những cám dỗ. Nữ ca sĩ nói suốt khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, cô từng chịu tai tiếng, bị lừa tiền… Những câu chuyện đó giờ đây là bài học để giọng ca quê Bến Tre “bớt khờ" hơn trong cuộc sống. “Nghề nghiệp này có nhiều thứ nhạy cảm, khiến tôi phải dè dặt. Giống như có nhiều người yêu mến rồi nhắn tin làm phiền. Họ hứa hẹn mang đến cho tôi nhiều thứ tốt đẹp, nhưng muốn tôi phải thế này, thế nọ…”, cô kể.

Ca sĩ Thái Ngân - học trò Ngọc Sơn: Tôi không muốn lệ thuộc vào đại gia - Ảnh 4.

Ngô Thái Ngân thừa nhận không có quá nhiều bạn bè trong showbiz

FBNV

Được sự giáo dục kỹ từ gia đình cộng thêm tính cách không thích ràng buộc, Ngô Thái Ngân từ chối những lời hứa hẹn vì "không muốn lệ thuộc vào đại gia". Cô chọn tự thân vận động, không làm điều gì trái với lương tâm. “Tôi là người sống tình cảm và không thích bị ràng buộc. Tôi có thể tự đi làm, tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân, có thể lo được cho mẹ và bà ngoại. Vì thế, tôi không việc gì phải đánh đổi bản thân để làm những điều mình không muốn”, cô nói.

Nói về chuyện tình cảm cá nhân, Ngô Thái Ngân bày tỏ: “Tôi từng có một mối tình trong quá khứ. Sau khi chia tay, tôi bị cú sốc tâm lý và hiện tại vẫn chưa muốn có thêm một mối quan hệ nào khác. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và muốn tập trung vào việc phát triển sự nghiệp hơn là chuyện yêu đương nam nữ".

Ngô Thái Ngân nói thêm những lúc buồn hay áp lực, cô tìm đến bạn thân như Vũ Phương, Trương Diễm để tâm sự hoặc về quê trò chuyện cùng mẹ. “Tôi không có nhiều bạn bè trong showbiz. Tôi thích ở nhà hơn là tụ tập hội nhóm vì nó rất dễ làm tôi rơi vào những thị phi không đáng có”, cô thẳng thắn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.