Cảnh sát Mỹ đau đầu vì chuột 'phê' cần sa

Khánh Như
Khánh Như
15/03/2024 11:38 GMT+7

Tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức các sĩ quan TP.New Orleans phải tìm cách di dời trụ sở cảnh sát.

Hãng AFP hôm nay 15.3 đưa tin cảnh sát TP.New Orleans (bang Louisiana, Mỹ) đang phải chật vật xử lý tình trạng các con chuột "phê" vì ăn trúng cần sa bên trong trụ sở.

Số cần sa này bị cảnh sát tịch thu trong quá trình truy quét tội phạm ma túy. Bà Anne Kirkpatrick, cảnh sát trưởng TP.New Orleans cho biết: "Chúng đang ăn cần sa mà chúng tôi thu giữ. Tất cả đều bị phê cần".

Vấn đề càng trở nên khó xử lý khi chuột đã "làm ổ" trong trụ sở sở cảnh sát từ rất nhiều năm trước. Tòa nhà xuống cấp cũng tràn ngập gián, nấm mốc, với thang máy bị lỗi và nhà vệ sinh hư hỏng.

Cảnh sát Mỹ đau đầu vì chuột 'phê' cần sa- Ảnh 1.

Sở cảnh sát TP.New Orleans đang đau đầu đối phó tình trạng chuột ăn cần sa

REUTERS

Theo truyền thông địa phương, bà Kirkpatrick đưa ra bình luận trên khi phát biểu tại một cuộc họp hội đồng thành phố vào đầu tuần này.

Tờ báo Times-Picayune/New Orleans Advocate dẫn lời bà Kirkpatrick nói: "Điều đó không chỉ xảy ra ở trụ sở cảnh sát, mà ở tất cả các quận. Đội lao công xứng đáng nhận được giải thưởng khi cố gắng dọn dẹp những gì không sạch sẽ".

Mối lo ngại ngày càng tăng về sự xuống cấp của tòa nhà đang thúc đẩy thành phố chuyển trụ sở cảnh sát đến nơi khác. Bà Kirkpatrick cho biết những người nộp đơn xin gia nhập sở cảnh sát sẽ không được đưa đến trụ sở chính do tình trạng của tòa nhà.

"Thật kinh khủng. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ nó có thể hồi phục sau cơn bão Katrina", một cảnh sát khác nói, đề cập cơn bão thảm khốc đã quét qua thành phố vào năm 2005.

New Orleans là nơi sinh sống của gần 400.000 người và được biết đến với lịch sử từng là thuộc địa của Tây Ban Nha và Pháp. Điều này có ảnh hưởng đến văn hóa và ẩm thực địa phương cho đến ngày nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.