Chị em song sinh giành HCV bóng rổ SEA Games 32: ‘Chúng tôi là người Việt Nam’

07/05/2023 17:43 GMT+7

Theo dõi trận chung kết bóng rổ nữ 3x3 SEA Games 32, các khán giả đặc biệt ấn tượng với 2 cô gái có khuôn mặt giống nhau như đúc trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Giống nhau - bởi đây là chị em song sinh.

Đội tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam đã giành chiếc HCV SEA Games lịch sử sau khi giành chiến thắng trước đội tuyển Philippines với tỷ số 21-16 ở trận đấu cuối cùng.

Theo dõi trận đấu, các khán giả đặc biệt ấn tượng với cặp chị em song sinh Việt kiều Mỹ - Trương Thảo My và Trương Thảo Vy. 2 cô gái đã góp công rất lớn trong chiến tích lịch sử này cùng với đội trưởng Huỳnh Ngoan và đồng đội Tiểu Duy.

Chị em song sinh Việt kiều giành HCV SEA Games 32: ‘Thật tuyệt khi được chơi cho đất nước mình’

Thảo My và Thảo Vy chơi xông xáo và thực hiện rất tốt những pha ném xa chính xác để mang về nhiều điểm số cho đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam.

Chị em song sinh giành HCV bóng rổ SEA Games 32: ‘Chúng tôi là người Việt Nam’ - Ảnh 2.

Cô em Thảo Vy (số áo 14) với những cú ném bóng rất uy lực

NGỌC DƯƠNG

Chị em song sinh giành HCV bóng rổ SEA Games 32: ‘Chúng tôi là người Việt Nam’ - Ảnh 3.

Cô chị Thảo My (số áo 11) cũng xuất sắc không kém

VŨ ĐOAN

Khoảnh khắc cô em gái Trương Thảo Vy lên rổ ghi điểm ấn định chiến thắng cũng là lúc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu và bóng rổ nữ Việt Nam lần đầu giành HCV ở đấu trường SEA Games. Năm ngoái ở SEA Games 31 trên sân nhà, Thảo My và Thảo Vy cũng có mặt trong đội hình giành HCB nội dung 3x3 của Việt Nam. Để tuột mất HCV là điều cả 2 chị em đều tiếc nuối và họ quyết tâm "phục thù" ở giải lần này.

"Tôi vừa gọi cho mẹ tôi. Chúng tôi đã khao khát huy chương này từ năm ngoái. Chúng tôi đã thất bại vào năm ngoái và vì vậy năm nay chúng tôi muốn quay trở lại để cống hiến cho người hâm mộ và tất cả những người đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian. Chúng tôi đã làm được điều mà chúng tôi mong muốn", Trương Thảo Vy chia sẻ.

Chị em song sinh giành HCV bóng rổ SEA Games 32: ‘Chúng tôi là người Việt Nam’ - Ảnh 4.

Cùng với Huỳnh Ngoan và Tiểu Duy, 2 chị em My - Vy đã làm nên lịch sử cho bóng rổ Việt Nam

NGỌC DƯƠNG

Khi được hỏi đâu là rào cản lớn nhất trong hành trình giành vàng lần này, Thảo Vy và Thảo My đã đưa ra những câu trả lời khác nhau.

"Với tôi thì đó là thời tiết oi nóng. Ngày hôm qua thực sự rất nóng, không chỉ đội của chúng tôi mà tất cả các đội khác, khi chơi trận thứ ba, chúng tôi rất uể oải, chậm chạp. Ở đây rất nóng, cơ thể chúng tôi như muốn bốc cháy. Nhưng khi tập luyện ở Việt Nam, có lúc còn nóng hơn và điều này thực sự đã tôi luyện và giúp chúng tôi chuẩn bị tốt cho SEA Games năm nay", cô chị Thảo My cho hay.

"Còn tôi thì có lẽ là việc phải đối đầu với đối thủ cao lớn bên phía Philippines - Animam. Cô ấy thực sự rất giỏi và rất mạnh, một phần là vì chiều cao. Chúng tôi không có ai cao vượt trội nhưng chúng tôi vẫn cố gắng chiến đấu", cô em Thảo Vy nói.

Chị em song sinh giành HCV bóng rổ SEA Games 32: ‘Chúng tôi là người Việt Nam’ - Ảnh 5.

Các cô gái Việt Nam đã có trận đấu khó khăn nhưng quật cường

NGỌC DƯƠNG

Đồng hành cùng Thảo My và Thảo Vy suốt chặng đường SEA Games này là ông Trương Mẫn, cha của cặp chị em song sinh. Trong khoảnh khắc 2 con gái giành HCV cùng đồng đội, ông Mẫn cũng không kìm được nước mắt, cùng ôm con gái khóc nức nở.

Thảo My và Thảo Vy lớn lên ở Mỹ, không rành tiếng Việt nên cha của 2 nữ tuyển thủ đã luôn sát cánh cùng con để vừa chăm sóc vừa động viên tinh thần khi thi đầu xa nhà.

Chị em song sinh giành HCV bóng rổ SEA Games 32: ‘Chúng tôi là người Việt Nam’ - Ảnh 6.

Thảo Vy khóc nức nở trong vòng tay cha

THU BỒN

"Là người cha thì khi thấy con bị thương hay mệt mỏi, tôi cũng rất đau. Tôi không biết nói gì hơn, tôi thực sự xúc động khi thấy khoảnh khắc vinh quang của hai đứa. Các đồng đội đã chơi rất tuyệt vời. Tôi thực sự rất vui mừng", ông Trương Mẫn chia sẻ.

Dù không rành tiếng Việt nhưng Thảo My và Thảo Vy được cha mẹ kể rất nhiều về Việt Nam và được bồi đắp tình yêu với quê hương từ khi còn nhỏ. Chính vì thế mà từ lâu, cả 2 cô gái đã luôn ao ước có cơ hội được khoác áo Việt nam thi đấu, được đại diện cho đất nước của mình trên đấu trường quốc tế.

"Tôi là người Việt Nam, là một cô gái Việt Nam, lớn lên trong một gia đình Việt Nam. Tôi chỉ muốn thi đấu cho Việt Nam và muốn chơi cạnh các cô gái Việt Nam. Ở Mỹ, tôi không có nhiều cơ hội để chơi bóng cùng các cô gái châu Á. Vì vậy thực sự rất tuyệt khi được chơi cho đất nước của mình", Thảo Vy chia sẻ.

4 cô gái bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam ôm nhau khóc nức nở sau tấm HCV lịch sử

Có mặt tại Campuchia để theo dõi và động viên các tuyển thủ bóng rổ, ông Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Đông Nam Á (SEABA) và Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF), nhận định bóng rổ Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa sau vinh quang ở đấu trường SEA Games.

Chị em song sinh giành HCV bóng rổ SEA Games 32: ‘Chúng tôi là người Việt Nam’ - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Bảo Hoàng (áo đỏ bìa trái) - Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Đông Nam Á (SEABA) và Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF)

THU BÔN

Về ý kiến cho rằng các tuyển thủ bóng rổ toàn là Việt kiều, ông Nguyễn Bảo Hoàng cho rằng thể thao là không có biên giới và người gốc Việt là một cộng đồng, dù ở đâu cũng có thể đóng góp cho thể thao nước nhà.

Nhận xét riêng về Thảo My và Thảo Vy, ông Bảo Hoàng cũng dành nhiều lời khen. "Hai bạn thật sự rất xuất sắc. Nhìn hai bạn thi đấu mình thấy rõ được niềm vui và hạnh phúc trên gương mặt hai bạn. Hai bạn cùng với Tiểu Duy và Huỳnh Ngoan tạo nên một đội rất gắn kết. So với các cầu thủ nước bạn thì có thể chúng ta không có cầu thủ xuất sắc vượt trội nhưng Việt nam là đội gắn kết nhất", ông Bảo Hoàng nhận định.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.