Con gái cựu điệp viên Nga bị đầu độc sắp xuất viện

05/04/2018 21:27 GMT+7

Cô Yulia, người bị đầu độc cùng cha là cựu điệp viên Nga Sergei Skripal tại Anh, đã hồi phục và sắp xuất viện.

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin Yulia đã điện thoại cho người em họ Viktoria Skripal vào chiều 4.4, và nói: “Mọi thứ đều ổn. Tôi sẽ sớm xuất viện”.
Khi được hỏi về tình hình của ông Sergei, cô Yulia cho biết: “Cha đang nghỉ ngơi và ngủ, sức khỏe tốt”, theo hãng tin Interfax. Cô Viktoria đang lên kế hoạch đến Anh để đưa Yulia trở về Nga.
Cảnh sát Anh cũng thay mặt cho Yulia ra thông báo nói cô đã tỉnh dậy cách đây một tuần. “Tôi chắc chắn mọi người hiểu rằng toàn bộ vụ việc có phần lộn xộn. Hy vọng mọi người tôn trọng sự riêng tư của tôi và gia đình trong thời gian dưỡng bệnh”, Yulia cho biết.
Sau đó, Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko nói: “Tôi rất vui khi hay tin về Yulia và hy vọng cha cô cũng hồi phục. Tôi chắc rằng một ngày nào đó Yulia sẽ trở về Moscow”.
Cha con ông Skripal lâm vào tình trạng nguy kịch sau khi bị tấn công bằng chất độc thần kinh tại thành phố Salisbury (Anh) hôm 4.3.
Cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal và con gái Yulia Reuters
Vụ đầu độc đã châm ngòi cho căng thẳng ngoại giao giữa Nga và phương Tây trong thời gian gần đây. Chính quyền Anh tuyên bố nhiều khả năng Nga đứng sau vụ tấn công dù Moscow một mực phủ nhận.
Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài Nga (SVR) Sergei Naryshkin ngày 4.4 cáo buộc vụ Skripal là hành động “khiêu khích lố bịch” của tình báo Anh và Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra sau khi lãnh đạo cơ quan chịu trách nhiệm phân tích độc tố của Anh thừa nhận không thể xác định được nguồn gốc chất độc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.