Cụ bà Ukraine sống sót trong chiến sự nhờ đàn gà

18/04/2022 14:26 GMT+7

Cụ Zinaida Makishaiva (82 tuổi) đã chứng kiến Thế chiến thứ 2 và sự tan rã của Liên Xô cũ.

Nhưng bà cụ vẫn bàng hoàng sau khi xe tăng Nga đến thị trấn của mình trong vùng Kyiv hồi tháng 3.2022.

“Họ bắn hỏa tiễn Grad. Có thứ gì đó va vào nhà kho của tôi, và nó rất lớn. Các cánh cửa bị thổi tung. Tôi đưa mấy con gà vào, vì tôi cần thứ gì đó để ăn", cụ Makishaiva chia sẻ.

Cụ cho biết một người hàng xóm đã thiệt mạng trong đợt pháo kích và cụ cũng suýt chết. Không có nước, khí đốt, người thân thì ở quá xa chẳng thể hỗ trợ. Đàn gà trở thành nguồn sống của cụ. Chúng cung cấp trứng khi thức ăn trở nên khan hiếm.

Bà cụ bất chấp tiếng súng để đi lấy nước uống. Cụ cũng viết dòng chữ "có người sống ở đây" trước cửa, hy vọng lính Nga sẽ để yên cho mình. Tuy nhiên, cụ nói binh sĩ Nga đến đây mỗi ngày và có lúc còn yêu cầu cụ xuống hầm trú ẩn.

"Giờ Chúa đã cho tôi điều này, và tôi có thể sống sót đến lúc này. Vì vậy đó là định mệnh rồi. Chúa quyết định điều gì sẽ xảy ra. Tôi đã vượt qua 2 cuộc chiến tranh, rồi giờ đến điều này. Tôi cầu cho nó sẽ kết thúc và không quay lại nữa", cụ Makishaiva nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.