Cuộc sống thương hồ lênh đênh sông nước những ngày TP.HCM nắng nóng gay gắt

Cuộc sống thương hồ lênh đênh sông nước những ngày TP.HCM nắng nóng gay gắt

18/04/2024 08:00 GMT+7

Tận dụng ánh nắng khắc nghiệt của mặt trời, nhiều thương hồ sinh sống ngay bờ kênh Tẻ, quận 7, TP.HCM đã bớt đi một phần gánh nặng chi phí tiền điện khi sử dụng điện, quạt nhờ năng lượng mặt trời vào mùa nắng nóng.

Khi nhiều người lo lắng phải chi trả tiền điện cao vào những tháng nắng nóng do sử dụng nhiều điện, thì những thương hồ tại đây lại cảm thấy bớt đi một phần gánh nặng về chi phí tiền điện.

Những thương hồ tận dụng ánh nắng gay gắt vào buổi ban trưa để phơi trái cây

Những thương hồ tận dụng ánh nắng gay gắt vào buổi ban trưa để phơi trái cây

SẦM ÁNH

Thương hồ tận dụng ánh nắng để sạc đầy điện cho bình ắc quy năng lượng mặt trời, từ đó dùng nguồn điện để sạc pin điện thoại, thắp sáng, quạt mát,…

Thương hồ tận dụng ánh nắng để sạc đầy điện cho bình ắc quy năng lượng mặt trời, từ đó dùng nguồn điện để sạc pin điện thoại, thắp sáng, quạt mát,…

SẦM ÁNH

Những thương hồ sống trên những chiếc ghe ở đường Trần Xuân Soạn, đoạn qua kênh Tẻ, quận 7, TP.HCM, có lẽ đã quá quen thuộc với thời tiết nắng nóng tại đây. Với họ, nắng nóng tuy có chút mệt mỏi nhưng lại là một lợi thế để giảm chi phí điện.

Mặc dù chiếc ghe nằm trên mặt nước, nhưng cái nóng gay gắt như đổ lửa vẫn khiến những người dân sống trong ghe ngột ngạt.

Mặc dù chiếc ghe nằm trên mặt nước, nhưng cái nóng gay gắt như đổ lửa vẫn khiến những người dân sống trong ghe ngột ngạt.

SẦM ÁNH

Phía bên trong chiếc ghe lênh đênh trên mặt nước, ông Phạm Văn Quý vẫn mở cửa sổ cho thoáng mát. Đôi lúc nằm nghỉ ngơi, hơi nước trên kênh thoảng qua cũng dịu bớt đi cái nóng một phần. Tuy nhiên, do mái ghe thấp nên gia đình ông vẫn phải sử dụng quạt để làm mát hoặc chọn cách lên bờ ngồi dưới gốc cây để tránh đi cái nắng oi bức.

Dưới bóng cây, ông có thể vừa nghỉ mát vừa bán múi mít. Ông Quý cho biết, với thời tiết nắng nóng mít không thể để qua đêm, gia đình ông sẽ tách múi mít vừa đủ và bán hết trong ngày.

Ông Phạm Văn Quý (bên phải) mưu sinh bằng nghề bán múi mít đã 20 năm qua.

Ông Phạm Văn Quý (bên phải) mưu sinh bằng nghề bán múi mít đã 20 năm qua.

SẦM ÁNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.