Đêm 30 tết: Công nhân môi trường bật khóc khi ‘20 năm đón tết ngoài đường'

Mạnh Cường
Mạnh Cường
09/02/2024 22:58 GMT+7

Trước thời khắc giao thừa Giáp Thìn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm, tặng quà và chúc tết cho công nhân môi trường.


Tại chuyến thăm, nhiều công nhân đã có những tâm sự về nghề, trong đó có người đã bật khóc khi 'đã 20 năm đón tết ngoài đường'.

Tối 9.2 (đêm 30 tết), ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc tết các đơn vị làm việc trong đêm giao thừa.

Nhiều phần quà đến với công nhân trong đêm 30 tết

Đến thăm Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động đã miệt mài làm việc, nhất là trong đêm giao thừa để giữ cho phố phường sạch đẹp.

Theo ông Triết, trong lúc mọi người vui xuân đón tết thì các anh chị phải lao động, làm sạch, làm đẹp phố phường. Làm nghề này thì sẽ vất vả từ hết ngày này qua ngày khác.

Đêm 30 tết: Công nhân môi trường bật khóc khi ‘20 năm đón tết ngoài đường'- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hường tâm sự về công việc của mình

MẠNH CƯỜNG

"Nghề này ở Trung Quốc họ gọi bằng cái tên là "kỹ sư làm đẹp môi trường", chứ không gọi là công nhân vệ sinh môi trường. Tên gọi này thể hiện sự tôn trọng đối với nghề làm đẹp môi trường. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, trân trọng nghề nghiệp của tất cả các anh chị. Tôi chúc các anh chị và gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe, vui vẻ…", ông Triết nói.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã trao nhiều phần quà cho các công nhân đang làm việc tại Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam.

Bà Nguyễn Thị Hường (50 tuổi, ở P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết bản thân bà đã có 32 năm làm việc dọn vệ sinh môi trường, trong đó, có khoảng "20 năm phải đón tết ngoài đường".

"Khi đồng hồ điểm thời khắc giao thừa, nhà nhà, người người sum vầy đón những cái tết bên người thân, thì tôi cũng như nhiều anh chị em công nhân khác đang phải "đón tết ngoài đường". Bởi, thời khắc đó thay vì ở nhà đón tết cùng người thân thì chúng tôi phải dọn dẹp, làm sạch đường phố để người dân ăn tết vui vẻ, sạch sẽ", bà Hường nói rồi quay đi lau vội hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má.

Đêm 30 tết: Công nhân môi trường bật khóc khi ‘20 năm đón tết ngoài đường'- Ảnh 2.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (đầu tiên bên trái) gửi lời động viên, thăm hỏi đến công nhân môi trường

MẠNH CƯỜNG

Theo bà Hường, năm đầu tiên khi "đón tết ngoài đường" bản thân bà rất tủi thân, vừa quét dọn đường phố vừa bật khóc. Tuy nhiên, đến nay đã trải qua quãng thời gian khoảng 20 năm "đón tết ngoài đường" nên cũng đã quen dần cảm giác đó.

"Việc đêm giao thừa mà không đón tết cùng với các con được các cháu cũng buồn, nhưng rồi ngoài tự động viên bản thân mình thì cũng động viên các con. Tôi cũng nói với các con rằng, mỗi người mỗi công việc. Công việc của mẹ hàng năm như vậy rồi, tuy không cao quý nhưng âm thầm đóng góp cho vẻ đẹp của phố phường, cho tỉnh này và rộng ra hơn là cho đất nước này", bà Hường chia sẻ.

'Tự hào với công việc của mình'

15 làm việc dọn vệ sinh môi trường, chị Nguyễn Thị Quyên (45 tuổi, ở xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ) đã có 5 năm "đón tết ngoài đường".

"Chứng kiến cảnh mọi người vui vẻ đón tết bên người thân nhưng mình lại phải bỏ con cái ở nhà để ra đường dọn dẹp thì cũng thấy rất buồn. Tuy nhiên, đằng sau nỗi buồn đó tôi cũng như nhiều anh chị em khác cảm thấy tự hào hơn với công việc của mình khi âm thầm làm đẹp cho phố phường", chị Ngọc chia sẻ.

Đêm 30 tết: Công nhân môi trường bật khóc khi ‘20 năm đón tết ngoài đường'- Ảnh 3.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tặng quà cho công nhân môi trường

MẠNH CƯỜNG

Chị Ngọc cho hay, đêm 30 tết nhưng vẫn được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và UBND TP.Tam Kỳ đến thăm, chúc tết và tặng quà như hôm nay thật sự chúng tôi rất vui và xúc động.

"Cá nhân tôi cũng như nhiều anh chị em khác rất biết ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo đối với công nhân môi trường. Sự quan tâm kịp thời này giúp chúng tôi như được an ủi một phần nào trong đêm giao thừa", chị Ngọc tâm sự.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó tổng giám đốc Công ty CP Môi Trường đô thị Quảng Nam, cho hay dịp tết lượng rác thải tăng lên gấp nhiều lần so với ngày thường nên công việc của anh em công nhân càng nhiều hơn.

"Dịp tết đến anh em công nhân thường xuyên phải làm việc ngoài đường, nhất là trong đêm 30 tết nên không được đón tết với gia đình. Sự cống hiến của tất cả các anh chị em cán bộ, nhân viên luôn được lãnh đạo công ty ghi nhận và chúng tôi rất trân trọng điều này", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, đa phần các công nhân, nhân viên của công ty nằm trong diện khó khăn và mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Đối với tiền lương, tiền thưởng, quà, công ty đã thực hiện trước tết để người lao động yên tâm làm việc. Ngoài ra, công ty quyết định thưởng tháng lương 13 kèm tiền thưởng riêng cho mỗi công nhân và tiền tăng ca.

Đêm 30 tết: Công nhân môi trường bật khóc khi ‘20 năm đón tết ngoài đường'- Ảnh 4.

Nhiều phần quà đến với công nhân môi trường trong đêm 30 tết

MẠNH CƯỜNG

"Khi mọi người vui vẻ sum vầy, đón tết nhưng người lao động của mình phải làm việc xuyên đêm, thì chứng kiến những hình ảnh đó chúng tôi rất xúc động. Vì vậy, chúng tôi luôn đồng hành để hỗ trợ người lao động của mình", ông Dũng chia sẻ thêm.

Trong tối cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cũng đã đến thăm, chúc tết cán bộ, nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam. Ngoài ra, cũng đến thăm hỏi các bệnh nhân đang cấp cứu tại khoa Cấp cứu (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam)…

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và biểu dương các cán bộ, nhân viên của Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam đã luôn tận tụy trong công việc, cứu sống nhiều trường hợp tai nạn, đau ốm cần cấp cứu gấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.