Đi lì xì cho người mưu sinh cận tết, chàng trai lặng người vì câu nói của cụ bà

Đi lì xì cho người mưu sinh cận tết, chàng trai lặng người vì câu nói của cụ bà

Lê Nam
Lê Nam
09/02/2024 08:44 GMT+7

“Bà không thấy tủi thân... Mình nhìn xuống dễ sống hơn, nếu nhìn lên mình tủi thân lắm”, một bà cụ đã nói câu này khi được một chàng trai tặng lì xì trong ngày cận tết. Dù còn phải đang mưu sinh bán hàng rong trên hè phố, cụ bà vẫn lạc quan yêu đời.


Nguyễn Kỳ Anh (27 tuổi, ngụ quận 7) làm công việc nhiếp ảnh và thiết kế tự do. Do còn công việc nên cậu chưa thể về quê sớm đón tết. Đi trên đường phố những ngày cận tết, cậu thấy nhiều người bán vé số, lao công vẫn đang miệt mài mưu sinh dù người người đã khăn gói về quê sum họp gia đình.

Đi lì xì cho người mưu sinh cận tết, chàng trai lặng người vì câu nói- Ảnh 1.

Nguyễn Kỳ Anh tặng lì xì cho người mưu sinh cận tết

NVCC

Sáng 27 tết, Kỳ Anh mang số bao lì xì chuẩn bị sẵn, hễ thấy cô chú nào còn đang làm việc đều đến hỏi thăm và gửi lì xì năm mới tới họ. Số tiền lì xì được cậu trích từ thù lao cuối cùng mà khách hàng thanh toán trong ngày cận tết, chàng trai trẻ muốn chia sẻ niềm vui tới mọi người xung quanh.

Đi lì xì cho người mưu sinh cận tết, chàng trai lặng người vì câu nói- Ảnh 2.

Niềm vui ấm áp ngày cuối năm

NVCC

"Năm qua với em là một năm nhiều biến động và khó khăn nhiều người, đặc biệt là những người mưu sinh trên hè phố Sài Gòn. Em không có gì lớn lao hơn ngoài muốn dành tặng cho họ một món quà. Có những giọt nước mắt đã rơi, có chị còn chia sẻ cả đời chưa nhận được món quà như vậy, một cành hồng đỏ thắm", Kỳ Anh nói.

Đi lì xì cho người mưu sinh cận tết, chàng trai lặng người vì câu nói- Ảnh 3.

Anh chàng muốn chia sẻ những khó khăn chung với những cô chú lao động vất vả

NVCC

Mỗi bao lì xì, Kỳ Anh để 500.000 đồng kèm theo một bông hoa hồng. Việc làm nhỏ bé nhưng ấm áp của chàng trai đã khiến nhiều người mưu sinh cảm động.

"Một mình cô nuôi 4 đứa cháu, con chúc cô là khổ nào rồi cũng qua, cô thấy vậy cô tủi thân chứ không có gì", bà cụ mua ve chai nghẹn ngào nói.

Đi lì xì cho người mưu sinh cận tết, chàng trai lặng người vì câu nói- Ảnh 4.

Chị bán bánh không dám ước mơ cho bản thân mà chỉ muốn có đủ tiền lo cho các con

NVCC

Không chỉ tặng bao lì xì, 9x còn dành thời gian để hỏi thăm, trò chuyện về công việc, cuộc sống với những người lao động mưu sinh gặp khó. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, đi được nói ra đều khiến cho người nghe nghẹn ngào.

Đi lì xì cho người mưu sinh cận tết, chàng trai lặng người vì câu nói- Ảnh 5.

Những dòng chữ viết tay của Kỳ Anh khiến người nhận rơi nước mắt

NVCC

Không chỉ cho đi, chàng trai còn nhận lại được nhiều tình cảm của những người lao động nghèo.

Đi lì xì cho người mưu sinh cận tết, chàng trai lặng người vì câu nói- Ảnh 6.

Hai chị em bà cụ bán hàng rong lạc quan giữa cuộc sống bộn bề

NVCC

Anh chàng quyết định thực hiện một bộ ảnh gửi tặng những người đã gặp. Mỗi câu chuyện, Kỳ Anh đều hỏi về ước mơ của họ. Việc tử tế của Kỳ Anh sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhận được nhiều sự đồng cảm và yêu thương của mọi người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.