Lan tỏa trên mạng xã hội:

Gà rán, khoai tây chiên... trong 'buổi tiệc' cho trẻ miền núi

03/06/2023 08:22 GMT+7

Các clip về nhóm bạn trẻ tại Khánh Hòa lên vùng núi làm đùi gà rán, khoai tây chiên, nui xào bò… cho các em nhỏ dân tộc Raglai nhận cơn mưa lời khen của dân mạng.

Hình ảnh các bé mầm non, tiểu học người Raglai ăn ngon lành những món ăn đã quá quen thuộc với trẻ em thành thị khiến nhiều người xúc động, góp thêm đồ sữa, bánh để "bữa tiệc" thêm đủ đầy.

Gà rán, khoai tây chiên... trong 'buổi tiệc' cho trẻ miền núi   - Ảnh 1.

Là chủ quán ăn, anh Phương cũng thu xếp thời gian cùng nấu món ngon cho các bé dân tộc mỗi tuần/lần

Bỏ công sức, nhận nụ cười

"Em bê cái mâm gà rán ra mà mấy em nhỏ ngơ ngác luôn không biết món này là món gì, còn đứng đợi vì sợ hết phần nữa, thấy thương gì đâu", chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh (30 tuổi, ngụ Khánh Hòa) mở đầu clip về buổi nấu ăn cho các em nhỏ dân tộc Raglai tại xã Sơn Tân (H.Cam Lâm, Khánh Hòa). Trong clip, các bạn nhỏ đen nhẻm, cười tươi rói khi được nhận phần ăn gồm đùi gà rán và khoai tây chiên. Xịt thêm một chút tương cà, các em ngồi quây quần bên những chiếc bàn nhựa được kê sẵn, thưởng thức "bữa tiệc" buffet xịn xò ngay trước cổng trường.

Nấu ăn cho các em nhỏ dân tộc Raglai

Chị Trinh, người đưa ra ý tưởng làm chương trình, cho biết từ đầu tháng 5, chị liên hệ UBND xã Sơn Tân để được nấu ăn cho các em học sinh ở đây. Đồng ý với ý tưởng này của chị, Chi hội Phụ nữ thôn VaLy (xã Sơn Tân) đã hỗ trợ cùng chuẩn bị, tổ chức.

"Tôi biết tới các bé ở đây qua sự giới thiệu của một người quen. Từ nhà tôi di chuyển lên Sơn Tân mất tầm 40 phút, nhưng để kịp nấu ăn cho các bé vào giờ trưa thì tôi bắt đầu dậy từ 5 giờ sơ chế nguyên liệu, đến 8 giờ chạy lên và bày đồ ra nấu. Mỗi tuần một món khác nhau, đến nay tôi và các bạn của mình đã nấu nui xào bò, mì Ý, xôi chiên, uống sữa, ăn bánh flan…", chị kể.

Những khoảnh khắc về bữa ăn toàn món ngon trên nền đất của các em nhỏ miền núi khiến nhiều người xem cảm thấy ấm áp và mong được cùng góp sức, góp của. Tuy nhiên, chị Trinh không nhận tiền, chỉ nhận sữa, bánh hay món ăn có nguồn gốc rõ ràng để gửi tặng các bé.

Chị bày tỏ: "Nhìn các bé ăn cảm giác ngon miệng, vui cười là tôi thấy hạnh phúc rồi. Có những bé ngày đầu còn giữ khoảng cách với mình, nhưng sau khi đã quen rồi thì các bé chủ động hỏi thăm xem khi nào cô lên nữa. Mình bỏ công sức, nhận lại nụ cười mọi mệt mỏi tan biến hết".

Gà rán, khoai tây chiên... trong 'buổi tiệc' cho trẻ miền núi   - Ảnh 2.

Những món ăn ngon của chị Trinh được các em nhỏ miền núi chờ đón

NVCC

Lần đầu biết gà rán

Sau clip đầu tiên đăng tải, những buổi nấu ăn sau chị Trinh có thêm nhiều người cùng tham gia. Người góp sức nấu, người mang sữa chua, bánh flan…

Cô gái quê Cam Lâm cho hay, bây giờ các bé đã nghỉ hè nên trước mỗi ngày nấu, đại diện hội phụ nữ tại địa phương sẽ giúp chị thông báo đến các bé. Anh Nguyễn Huỳnh Lưu Phương (33 tuổi, chủ một quán ăn ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, sau khi thấy Trinh nấu ăn cho các bé ở miền núi, anh đã chủ động cùng tham gia.

Theo anh Phương, dù chỉ cách thành thị hơn 10 km nhưng cuộc sống của các bé tại Sơn Tân vẫn còn khó khăn. "Những món ăn mà chúng tôi nấu chỉ là món ăn vặt rất bình thường với trẻ em ở thành phố, nhưng các bé ở đây thì chưa từng biết đến. Nhìn các bé ăn ngon, chúng tôi có thêm động lực để duy trì làm mỗi tuần. Công việc kinh doanh giờ đang khó khăn, làm công tác cộng đồng tôi cũng thấy đỡ stress hơn nhiều", anh nói.

Gà rán, khoai tây chiên... trong 'buổi tiệc' cho trẻ miền núi   - Ảnh 3.

Sau mỗi buổi đi, anh chủ quán kiêm đầu bếp cũng đăng tải clip lên mạng xã hội vì muốn chia sẻ năng lượng tích cực đến mọi người. Sắp tới, anh dự định sẽ làm một số món ăn kiểu Thái đơn giản, dễ ăn để các bé được tiếp cận món mới. Theo bà Mấu Thị Nguyên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn VaLy, Hội Phụ nữ xã Sơn Tân, ở xã đa phần các em là người dân tộc Raglai, gia đình làm rẫy, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Các buổi nấu ăn của nhóm chị Trinh luôn có sự hỗ trợ của các chị em trong hội phụ nữ.

"Trẻ em ở đây không biết tới gà rán cho tới khi được nhóm chị Trinh lên nấu cho ăn. Bé nào tới cũng có phần, không món này thì món khác. Cả tuần, các em đều chờ đợi đến ngày chị Trinh lên để được ăn ngon", bà Nguyên chia sẻ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.