Giúp cụ ông 87 tuổi đi lạc từ Hà Nội vào Hà Tĩnh tìm người thân

Phạm Đức
Phạm Đức
19/02/2024 15:47 GMT+7

Do tuổi cao, trí nhớ không còn minh mẫn nên cụ ông 87 tuổi ở Hà Nội đã đi lạc vào Hà Tĩnh bằng xe khách. Cụ ông sau đó đã được lực lượng công an cùng người dân hỗ trợ tìm người thân.

Ngày 19.2, thông tin từ Công an xã Kỳ Tân (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng công an xã và người dân địa phương vừa hỗ trợ tìm người thân cho cụ ông 87 tuổi đi lạc từ Hà Nội vào Hà Tĩnh.

Giúp cụ ông 87 tuổi đi lạc từ Hà Nội vào Hà Tĩnh tìm người thân- Ảnh 1.

Cụ ông 87 tuổi từ Hà Nội đi lạc vào Hà Tĩnh được công an tìm giúp người thân

TÂN KỲ

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 18.2, người dân thôn Tân Thọ (xã Kỳ Tân) phát hiện cụ ông có biểu hiện không bình thường đi bộ trên QL1A đoạn qua địa bàn, nên báo cho chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kỳ Tân đã đưa cụ ông đến trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe, cung cấp đồ ăn, nước uống và xác minh thân nhân.

Cụ ông sau đó được xác định tên là Trần Duy H. (87 tuổi, quê ở xã Vĩnh Tú, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị), hiện sinh sống cùng gia đình con trai ở Q.Hà Đông (Hà Nội).

Công an xã Kỳ Tân đã liên hệ với người nhà cụ H. Sáng nay 19.2, anh Trần Văn H. (con trai cụ H.) đã từ Hà Nội vào Hà Tĩnh làm thủ tục tiếp nhận.

Anh Trần Văn H. cho hay, do tuổi cao, không còn tỉnh táo nên ông H. đã nhiều lần đi khỏi nhà.

"Lần này, khoảng 4 giờ ngày 18.2, khi cả nhà đang ngủ, bố tôi đã dậy đi khỏi nhà, rồi bắt xe khách từ Hà Nội vào Hà Tĩnh. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Thật may mắn khi bố tôi đi lạc vào đây đã được các cán bộ Công an xã Kỳ Tân chăm sóc, liên lạc để gia đình chúng tôi tìm được bố", anh H. chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.