Người đàn ông đi lạc từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh được hỗ trợ tìm gia đình

Phạm Đức
Phạm Đức
10/01/2024 10:25 GMT+7

Lực lượng công an xã ở Hà Tĩnh đã hỗ trợ người đàn ông mắc bệnh rối loạn thần kinh tìm được người thân sau khi người này đạp xe đi lạc hơn 60 km từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh.

Sáng nay 10.1, trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ Công an xã Kỳ Phong (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng công an xã vừa hỗ trợ, giúp đỡ người đàn ông mắc bệnh rối loạn thần kinh tìm được người thân sau khi đạp xe đi lạc hơn 60 km từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh.

Người đàn ông đi lạc từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh được hỗ trợ tìm gia đình- Ảnh 1.

Người đàn ông đạp xe đi lạc hơn 60 km từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh

TÂN KỲ

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 9.1, người dân ở khu vực chợ Voi (xã Kỳ Phong) phát hiện một người đàn ông có biểu hiện rối loạn thần kinh đi xe đạp ghé vào các ki ốt bên đường để xin tiền.

Tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an xã Kỳ Phong đã cử lực lượng xuống xác minh. Qua kiểm tra, người này không có giấy tờ tùy thân, không nói được.

"Mặc dù không có giấy tờ tùy thân nhưng trong túi áo của người đàn ông này có số điện thoại một cửa hàng tạp hóa ở Quảng Bình. Thông qua số điện thoại này, chúng tôi đã liên lạc nhờ chủ cửa hàng tạp hóa đăng tải thông tin về người đàn ông đi lạc lên mạng xã hội để nhờ hỗ trợ tìm người thân", cán bộ Công an xã Kỳ Phong thông tin.

Người đàn ông đi lạc từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh được hỗ trợ tìm gia đình- Ảnh 2.

Anh P. đã được người thân đến đón về sau 2 ngày đi lạc

TÂN KỲ

Nhờ cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi nên Công an xã Kỳ Phong đã nhanh chóng xác định được danh tính người đàn ông đi lạc, tên là Bùi Văn P. (31 tuổi, ngụ tại xã Quảng Hưng, H.Quảng Trạch, Quảng Bình).

Sau khi nắm được thông tin, ngay trong đêm 9.1, bà Phan Thị H. (mẹ của anh P.) đã ra làm việc với Công an xã Kỳ Phong để làm thủ tục nhận con.

Bà H. cho hay, con trai bị viêm màng não từ nhỏ dẫn đến thần kinh không ổn định. Cách đây 2 ngày, con trai bà đạp xe đi khỏi nhà và gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi. Gia đình cũng không ngờ anh P. lại đạp xe đi lạc hơn 60 km từ Quảng Bình ra tới Hà Tĩnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.