Hạnh phúc của bà chủ chuyển giới bán gỏi cuốn: 30 năm được mẹ nuôi cưu mang!

20/10/2022 08:15 GMT+7

Chị Trúc (54 tuổi, Q. Bình Thạnh, TP.HCM) hằng ngày đẩy xe gỏi cuốn tai heo bán trước cổng trường đại học bán cho sinh viên. Hơn 30 năm nhờ sự bao bọc, cưu mang của má nuôi, bà chủ chuyển giới sống một đời bớt cơ cực.

Nhiều thế hệ sinh viên tại Trường Đại học Hutech TP.HCM đã quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi với chiếc xe gỏi cuốn trước cổng trường từ nhiều năm nay, dù trời nắng hay mưa.

Xe gỏi cuốn tai heo của chị Trúc trước cổng ĐH Công nghệ TP.HCM - HUTECH

Lê Nam

Chị Trúc (54 tuổi) đã có gần 10 năm bán gỏi cuốn tai heo trước cổng trường đại học. Mỗi ngày chị bán từ 10 giờ sáng đến 13 giờ, được khoảng 150-200 cái.

Những chiếc gỏi cuốn đầy đặn, tươi ngon, giá chỉ 5.000 đồng của chị Trúc

Lê Nam

Những chiếc gỏi đầy đặn, tươi ngon, giá chỉ 5.000 đồng của chị Trúc được rất nhiều sinh viên yêu thích. Một phàn vị hương vị và một phần vì tích cách hào sảng, vui tính của bà chủ.

Là người chuyển giới, ngày còn trẻ, chị cùng bạn bè mê ca hát, ai có đám tiệc, đám hỏi… cần chị là chị đều đi. Khi lớn tuổi, chị tạm gác đam mê đứng trên sân khấu, chăm chỉ buôn bán kinh doanh nhỏ để mưu sinh, chăm mẹ già.

Chị Trúc chuẩn bị hàng mỗi ngày trước khi kéo xe đi bán

Lê Nam

Hơn 30 năm nay, để có được cuộc sống êm đềm, chị Trúc rất biết ơn người má nuôi đã nhận chị về ở cùng.

"Hồi xưa có người con của má cũng giống như Trúc, cái chết, bà má thấy Trúc thiệt tình với hiền, không có này nọ nên má thích má nhận làm con nuôi", chị Trúc kể.

Má nuôi của chị vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, trở về từ bệnh viện sau cơn đau tim. Bà con hàng xóm lo lắng, ngày ngày qua thăm hỏi sức khoẻ. Chị Trúc nghỉ bán suốt 1 tuần để chăm bà. Ngày bán lại, chiếc khoá xe hàng cũ đóng gỉ do mưa nắng, mở hồi lâu mới ra.

Hơn 30 năm qua, chị Trúc hạnh phúc khi được sống trong sự bao bọc, yêu thương của gia đình má nuôi

Lê Nam

Niềm hạnh phúc giản dị mỗi ngày của chị Trúc là được sống trong gia đình của má nuôi, không phải dầm mưa dãi nắng như nhiều chị em cùng cảnh ngộ. Với chị, đây là điều may mắn không dễ có được.

Ngày 20.10, chị chẳng mong điều gì to tát, chỉ mong mẹ nuôi có nhiều sức khoẻ, ngày ngày vui vẻ tận hưởng tuổi già cùng con cháu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.