Hiến tóc xanh cho đời

Duy Khang
TP.HCM
05/07/2023 09:00 GMT+7

Bước vào kỳ nghỉ hè năm học 2022-2023, Huỳnh Trần Thảo My (6A3 Trường THCS Lý Thánh Tông, Q.8, TP.HCM) lên kế hoạch cho "tháng ngày rong chơi nhưng phải thật ý nghĩa". Và một trong những kế hoạch của cô học trò nhỏ là đi hiến tóc cho bệnh nhân ung thư.

Thảo My thổ lộ: "Em biết đến dự án hiến tóc cho bệnh nhân ung thư của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) qua mạng xã hội. Hơn nữa, ba mẹ cũng hay kể về các anh chị là con của bạn ba mẹ đã từng thực hiện nghĩa cử này. Từ đó, em ấp ủ kế hoạch hiến tóc. Hè này, em có thể hiến mái tóc dài của mình, em nuôi tóc từ năm lớp 1 đến giờ".

Hiến tóc xanh cho đời  - Ảnh 2.

Thảo My không quên chụp hình với mái tóc dài của mình trước khi đi cắt tặng

Duy Khang

Sáng 13.6, Thảo My được mẹ đưa đến một salon tóc trên đường Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM để hiến tóc. Đây là một trong nhiều salon tóc có liên kết với mạng lưới BCNV.

"Em hơi hồi hộp và có chút buồn nhẹ khi sắp phải chia tay một phần mái tóc mà em đã quá thân quen", Thảo My thỏ thẻ khi ngồi vào ghế trong salon tóc.

Do đã quá quen với hình ảnh các thiếu nữ đến hiến tóc cũng như hiểu được tâm tư của các cô gái tuổi mới lớn, nhân viên salon tóc rất niềm nở, ân cần và hướng dẫn Thảo My chi tiết về quy trình hiến tóc. Điều này khiến cô gái bé nhỏ cảm thấy yên lòng hơn.

Sau khi gội đầu, sấy tóc, nhân viên salon tóc lấy thước đo độ dài tóc cần hiến là 25 cm rồi cột lại và tiến hành cắt. Trước khi cắt, nhân viên salon tóc không quên động viên tinh thần Thảo My một lần nữa với nụ cười ấm áp...

Hiến tóc xanh cho đời  - Ảnh 3.

Thảo My được nhân viên salon tóc đo độ dài tóc cần lấy

Duy Khang

Cầm lọn tóc của mình vừa được cắt đi, Thảo My thoáng bùi ngùi: "Cảm giác của em bây giờ là hơi hơi tiếc, nhưng nghĩ đến việc, tóc của mình sẽ được làm thành một mái tóc mới cho nhiều chị, nhiều cô đội lên sau khi đã không còn tóc do hóa trị là em lại quên mất cảm giác tiếc nuối ấy".

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, cô gái Thảo My với mái tóc dài duyên dáng giờ đã thành cô bé có mái tóc… đuôi gà. Trông vừa quen, vừa lạ, nhưng rất đáng yêu.

Trở về nhà, điều đầu tiên Thảo My làm là soi gương, xem đi xem lại mái tóc mới, lạ của mình và không ngừng mỉm cười với chính mình trong gương.

Hiến tóc xanh cho đời  - Ảnh 4.

My Thảo My với mái tóc mới, trên tay là lọn tóc vừa cắt để hiến và giấy chứng nhận hiến tóc của BCNV

Duy Khang

"Em vui vì đã hoàn thành kế hoạch của mình, đóng góp một chút gì đó để xoa dịu nỗi đau của các chị, các cô phải trải qua những đau đớn do ung thư. Em tự hứa sẽ tiếp tục dưỡng tóc và sẽ tiếp tục hiến tóc khi độ dài tóc đã đủ. Hơn thế, em sẽ bỏ ống heo, ngoài hiến tóc, em mong muốn được đóng góp tiền tiết kiệm của mình cho BCNV để có kinh phí làm tóc giả. Em cũng sẽ chia sẻ việc làm này đến các bạn của em, hy vọng sẽ có nhiều bạn hưởng ứng, đóng góp bằng khả năng có thể của mình để xoa dịu nỗi đau của những bệnh nhân ung thư", Thảo My bày tỏ.

Hiến tóc xanh cho đời  - Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.