HLV U.22 Indonesia nói về những khoảnh khắc 'cực dị’ ở chung kết SEA Games 32

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/05/2023 07:40 GMT+7

HLV của U.22 Indonesia, Indra Sjafri không giấu nổi niềm vui sau khi đánh bại U.22 Thái Lan 5-2 ở trận chung kết để giành HCV bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra tối 16.5.

HLV Indra Sjafri hy vọng thành công lần này sẽ xoa dịu nỗi đau thất bại của đội tuyển U.20 ở VCK World Cup U.20 năm nay 2023, giải đấu mà Indonesia bị tước quyền đăng cai. Garuda Muda (biệt danh của U.22 Indonesia) đã trải qua 120 phút (2 hiệp chính và phụ) để vượt qua U.22 Thái Lan trong trận chung kết đầy kịch tính và để lại hình ảnh không đẹp với 7 thẻ đỏ và 9 thẻ vàng.

HLV U.22 Indonesia nói về những khoảnh khắc 'điên rồ' ở chung kết SEA Games 32 - Ảnh 1.

HLV Indra Sjafri góp công lớn giúp U.22 Indonesia đoạt HCV SEA Games 32

PSSI

Các bàn thắng của U.22 Indonesia được ghi bởi Ramadhan Sananta (phút 21, 45+6), Irfan Jauhari (phút 94), Fajar Fathur Rahman (phút 107) và Beckham Putra (phút 120). Trong khi đó, Anan Yodsangwal (phút 65) và Yotsakorn Burapha (phút 90+9) là những người lập công cho "Voi chiến" trẻ.

HLV Indra Sjafri cũng thừa nhận rằng trận chung kết thực sự khó khăn nhưng nỗ lực của Garuda Muda đã được đền đáp: "Đây là một trận đấu rất căng thẳng và tôi nghĩ chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số rất phi thường, 5-2. Tôi hy vọng chiến thắng này sẽ trở thành liều thuốc xoa dịu nỗi đau mà chúng ta bị tước đăng cai (World Cup U.20 năm 2023).

HLV U.22 Indonesia nói về những khoảnh khắc 'điên rồ' ở chung kết SEA Games 32 - Ảnh 2.

Trận đấu đã có 7 thẻ đỏ và 9 thẻ vàng

NGỌC LINH

Nhà cầm quân kiêm giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Indonesia muốn chiếc HCV này là vốn liếng cho các cầu thủ trẻ nhìn về phía trước. Ông muốn bóng đá Indonesia vươn lên và tiếp tục giành được những thành tích tốt. "Điều quan trọng hơn nhiều là làm thế nào để chiến thắng này trở thành động lực cho sự hồi sinh của bóng đá Indonesia trong tương lai", cựu HLV của CLB Bali United nhấn mạnh. Đây là tấm HCV bóng đá nam lần đầu của Indonesia tại SEA Games sau 32 năm chờ đợi.

HLV Indra Sjafri sau đó cũng nói về việc ăn mừng nhầm ở cuối hiệp 2. Khi đó, trọng tài đã thổi còi ở thời gian bù giờ của hiệp 2. Nghe thấy tiếng còi, ông Indra Sjafri chạy vào sân ôm chầm một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện để ăn mừng. Tuy nhiên, ông phải trở lại băng ghế dự bị vì hóa ra tiếng còi của trọng tài là trao đá phạt cho U.22 Thái Lan. Chính tình huống này đã giúp "Voi chiến" trẻ gỡ hòa 2-2, nguồn cơn dẫn đến những vụ xô xát sau đó dẫn đến "mưa" thẻ đỏ được rút ra.

HLV U.22 Indonesia nói về những khoảnh khắc 'điên rồ' ở chung kết SEA Games 32 - Ảnh 3.

Trận chung kết hoen ố bởi các sự cố bạo lực

NGỌC LINH

"Vì hết thời gian bù giờ nên tôi nghĩ đó tiếng còi kết thúc. Tôi rất vui nên chạy vào sân. Trận đấu diễn ra rất kịch tính. Trong tình huống khó khăn như thế, tôi chỉ nói với các cầu thủ, hãy tập trung, kiên nhẫn và làm theo những gì chúng tôi yêu cầu. Tôi yêu cầu không bao giờ để đối phương có cơ hội khởi sắc trở lại. Trước đó có khoảng 10-15 phút họ chơi tốt và cuối cùng họ đã gỡ hòa 2-2. Nhưng sau đó chúng ta đã thắng trận", HLV của U.22 Indonesia nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.